Huyền thoại của Man Utd - Eric Cantona bị bắt vì tội hành hung

ANTĐ - Trong lần trở lại nước Anh, cựu cầu thủ người Pháp đã gặp rắc rối với pháp luật, khi không giữ được bình tĩnh và tấn công một tay săn ảnh.

Huyền thoại Eric Cantona đã bị cảnh sát bắt giam và cảnh cáo, khi tấn công một người đàn ông tại London.

Rắc rối bắt đầu xảy ra khi cựu tuyển thủ Pháp ngồi trò chuyện với một phụ nữ tóc nâu bí ẩn bên ngoài quán rượu ở London vào hôm thứ Tư vừa qua. Sau khi phát hiện mình bị một tay săn ảnh theo dõi, Cantona đã không giữ được bình tĩnh. Sau những lời thóa mạ vì bị xâm phạm đời tư, huyền thoại của Man Utd đã đấm vào mặt đối phương.

Cảnh sát đang ngay lập tức có mặt trước cửa quán rượu để giải quyết vụ việc và bắt giữ Cantona. Ông bị giam 6 tiếng ở đồn cảnh sát Bắc London, trước khi được nhắc nhở và cho ra về.

Huyền thoại của Man Utd gặp rắc rối trong lần trở lại Anh

Các nhân chứng cho biết, người phụ nữ tóc nâu ngồi cùng Cantona đã lánh vào trong quán rượu, khi vụ ẩu đả diễn ra và rồi rời đi theo lối cửa sau.

Thông cáo của Sở cảnh sát Metropolitan cho hay: "Cảnh sát được gọi đến đường Regents Park, NW1 vào lúc 12h55 ngày 12 tháng Ba để giải quyết một vụ hành hung.”

"Các nhân viên cảnh sát từ Camden Borough đã bắt giữ một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bị tình nghi là chủ mưu của vụ tấn công. Đối tượng đã bị bắt giam và nhận được sự nhắc nhở về hành động của mình. Tại hiện trường, nạn nhân không yêu cầu đưa đi cấp cứu."

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Cantona cũng rất nhiều lần gặp rắc rối vì tính khí nóng nảy. Năm 1995, anh đã tung cú song phi vào mặt của một CĐV của Crystal Palace khi bị người này xúc phạm. Theo phán quyết ban đầu, huyền thoại của Quỷ Đỏ sẽ phải ngồi tù trong hai tuần. Tuy nhiên sau đó, ông được giảm án xuống còn 120 giờ lao động công ích, cấm thi đấu trong vòng 8 tháng và nộp phạt 30 nghìn bảng.