Huy chương Kim cương

ANTĐ - Môn wushu SEA Games 27 khai màn hôm 7-12 bắt đầu bằng tranh cãi quanh tấm HCV đầu tiên của đôi VĐV chủ nhà Myanmar, Thin-Yaung ở nội dung đối luyện. 

Thúy Vi hạnh phúc khi giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam

Một số lãnh đội của tuyển Singapore và Philippines than rằng VĐV của mình đã thực hiện rất tốt bài thi nhưng HCV lại được trọng tài chấm cho Thin-Yaung dù bài thi của cặp VĐV chủ nhà mắc một vài lỗi. Ngay sau đó đến lượt lãnh đội wushu Việt Nam lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến niềm hy vọng vàng - Nguyễn Thanh Tùng bị chấm điểm thấp thậm tệ, dù bài biểu diễn Thái cực quyền của Tùng được đánh giá hoàn hảo. Chuyện một VĐV đẳng cấp thế giới (Tùng vừa đoạt HCV giải thế giới 2013) nhưng lại chẳng thể giành huy chương ở SEA Games không có gì lạ, nhất ở nội dung trọng tài có thể chấm điểm theo cảm tính như taolu (biểu diễn). Luật bất thành văn với các VĐV đội khách: nếu muốn chạm tay vào tấm HCV thì ngoài chuyên môn còn phải thắng cả… trọng tài. 

Và ở ngày thi đầu tiên môn wushu, Dương Thúy Vi là người duy nhất làm được điều đó. Dù bị chấn thương gối trước đó vài ngày, lại bị “dí” lịch thi đấu trước VĐV chủ nhà nhưng VĐV của đơn vị Hà Nội đã thể hiện xuất sắc bài thi. Nói như Trưởng đoàn Lâm Quang Thành thì “Vi đã thắng tuyệt đối các đối thủ và trọng tài không có lý do gì mà không chấm cho Vi điểm cao nhất”. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên khuôn mặt chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam. Rất nhiều đồng đội của Thúy Vi cũng không kìm được nước mắt vì sung sướng. Từ trên hàng ghế VIP, trưởng đoàn Lâm Quang Thành đi vội xuống sân, bắt tay lãnh đội wushu Lê Minh Hà và ôm chầm lấy Thúy Vi trong niềm vui sướng. 

Cũng phải nói thêm rằng, trước khi Thúy Vi đoạt tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, từ lãnh đạo đoàn đến BHL tuyển wushu và cả các VĐV có mặt tại nhà thi đấu đều tỏ rõ vẻ lo lắng, sốt ruột khi lần lượt các niềm hy vọng vàng như Thanh Tùng, Mạnh Quyền, Xuân Hiệp không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng đoàn Lâm Quanh Thành thừa nhận tấm HCV của Thúy Vi đã giải tỏa áp lực cho đội wushu lẫn cả lãnh đạo đoàn, đồng thời tạo động lực cho các đội tuyển khác của Việt Nam ra quân quyết thắng ở các ngày thi đấu sau đó. Tấm huy chương của Thúy Vi giá trị chẳng khác nào huy chương Kim cương.