Hung thủ giết 6 người ở Bình Phước định viếng tang nạn nhân rồi tự sát

ANTĐ - Hôm qua 12-7, Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, bước đầu 2 nghi can Nguyễn Hải Dương (SN 1991, trú tỉnh An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991, trú tỉnh Bình Phước, tạm trú huyện Hóc Môn) đã khai báo thành khẩn toàn bộ hành vi phạm tội. 

Hung thủ giết 6 người ở Bình Phước định viếng tang nạn nhân rồi tự sát ảnh 1

Từ sau khi bị bắt, Nguyễn Hải Dương luôn khai thống nhất mình là kẻ chủ mưu gây án. Bị nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (SN 1991) chủ động chia tay, từ nhiều tháng trước Dương đã mua 2 khẩu súng bắn đạn bi, bắn điện, 2 con dao, bao tay, bịt mặt... để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù cả nhà người yêu. Còn Tiến khai báo, trưa 6-7 Dương rủ Tiến đi cướp một gia đình đại gia ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước nên tham gia vì đang cần tiền.

Hung thủ giết 6 người ở Bình Phước định viếng tang nạn nhân rồi tự sát ảnh 2Nghi can Nguyễn Hải Dương

Kế hoạch tội ác được tính toán rất kỹ lưỡng. Vì có thời gian qua lại nhà ông Mỹ nên Dương quen biết, kết thân với em họ của Linh, là Dư Minh Vỹ (SN 2001). Biết Vỹ nghiện game online, nên Dương dụ dỗ sẽ cho 2 triệu đồng và 1 con gà vào lúc rạng sáng 7-7. 2h sáng 7-7, Dương nhắn tin cho Vỹ mở cổng và Vỹ đã vô tình tiếp tay cho kế hoạch tội ác kinh hoàng mà Vỹ chính là nạn nhân đầu tiên. Vào được biệt thự, Dương, Tiến trèo lên phòng ngủ của Linh và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, em họ của Linh) khống chế, tách 2 cô gái này ra 2 phòng khác nhau, trói bằng dây rút vào song cửa sổ. Sau khi sát hại vợ chồng ông Mỹ và đứa con trai, 2 đối tượng quay lại sát hại Linh và Như.

Hung thủ giết 6 người ở Bình Phước định viếng tang nạn nhân rồi tự sát ảnh 3Nghi can Vũ Văn Tiến

Theo Dương khai, trước khi sát hại Linh, đối tượng còn bắt bạn gái cũ ngồi đối diện để trách cứ chuyện phụ tình, chuyện chê Dương nghèo mà đi yêu người có tiền. Dù Linh van xin nhưng sau màn tâm sự đó, Dương buông một tiếng lạnh lùng “hết giờ rồi” và dùng con dao mang theo đâm ngay giữa cổ, làm cô gái này gục xuống tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án, Dương và Tiến tẩu thoát về huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây, Dương giao tất cả tài sản cướp được và số hung khí cho Tiến cất giữ. 7h sáng cùng ngày, Dương lên  facebook thấy một công nhân làm trong Công ty Quốc Anh báo tin 6 người trong gia đình ông Mỹ bị sát hại. Dương quyết định đến thăm viếng, chia buồn với vai trò là người yêu cũ của nạn nhân Linh. Trước khi đi Dương dặn Tiến kỹ lưỡng, “nếu  mày bị mời làm việc không được khai báo gì, mày mà khai thì sẽ chết”. Đến chiều 9-7, Dương bị bắt giữ ngay tại đám tang.

Khi bị bắt giữ, Dương khai, khi đã quyết định gây án là biết đời mình... chấm hết. Dự tính của Dương là viếng xong đám tang của Linh và gia đình người yêu cũ sẽ tự sát. Ngồi trong đám tang của gia đình nạn nhân, Dương nhắn tin cho Tiến nhờ mua giúp lượng lớn thuốc ngủ để Dương thực hiện ý định  nhưng không kịp. Riêng Tiến bị bắt giữ khi chuẩn bị đồ đạc để bỏ trốn. Tiến khai báo, sẽ bỏ đi thật xa nhưng không biết sẽ đi đâu.