Hung thủ 17 tuổi hiếp dâm, giết người lĩnh án tù 18 năm

ANTĐ - Sau khi hiếp dâm dì của vợ, Nguyễn Văn Dương (17 tuổi) giết chết nạn nhân rồi cho vào thùng xốp, mướn xe ba gác chở ra Bến xe Miền Tây - TPHCM đón xe đò mang về Vĩnh Long tẩu tán.

Ngày 22-9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương (17 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) 4 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 18 năm tù tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cao nhất cho cả 3 tội mà bị cáo vị thành niên này phải chấp hành là 18 năm tù.

Hung thủ 17 tuổi hiếp dâm, giết người lĩnh án tù 18 năm ảnh 1
Ngay cả chủ tọa phiên tòa còn ghê sợ hành vi của sát thủ tuổi teen này
Theo cáo trạng, vợ chồng Nguyễn Văn Dương mướn phòng trọ sống chung với chị Bùi Thị Út Sang (dì vợ Dương) và Bùi Thị Thùy Oanh (em vợ Dương) tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân - TPHCM để đi làm công nhân.
Khoảng 5 giờ ngày 16-10-2010, vợ và em vợ Dương thức dậy kêu đi làm nhưng y không dậy. Thấy vậy, chị Sang cằn nhằn việc Dương hay nghỉ làm nhưng y không nói gì và đắp mền ngủ tiếp.
Đến 6 giờ, Dương nhìn qua khe hở trên gác thấy chị Sang tắm nên nảy sinh ý định hiếp dâm.
Dương cầm dao bước xuống đứng trước của buồng vệ sinh, chị Sang vừa bước ra thì bị kề dao vào cổ. Chị Sang bỏ chạy thì Dương đuổi theo và vật ngã chị xuống nền nhà bất tỉnh. Sau khi bị hiếp dâm, chị Sang tỉnh dậy thì Dương ra tay sát hại dã man.
Sau khi giết chết nạn nhân, Dương lấy mền đắp thi thể rồi bình thản đóng cửa phòng trọ, lấy xe đạp ra chợ mua một thùng xốp. Dương ôm thi thể chị Sang đặt vào thùng xốp rồi tháo khuyên tai, nhẫn vàng của nạn nhân bỏ vào túi.
Sau khi dán băng keo miệng thùng xốp, Dương chạy ra tiệm vàng bán đôi khuyên tai và 3 chiếc nhẫn được 1,3 triệu đồng. Sau đó, Dương ra đầu hẻm mướn xe ba gác chở Dương và thùng xốp ra Bến xe Miền Tây.
Tại đây, Dương mua 3 vé đi Châu Đốc, gồm một vé cho người và hai vé để đặt thùng xốp. Đến nơi, Dương mướn xe ôm chở đến bến đò rồi lên đò sang cồn thuộc xã Tân Hội, TP Vĩnh Long. Người chạy xe ôm thắc mắc sao thùng xốp nặng thì Dương trả lời “trong đó đựng thịt rừng”.
Sau khi phi tang thùng xốp đựng xác chết, Dương trở về bến đò và đón xe ôm ra bến xe. Do nghi ngờ điều chẳng lành nên một người xe ôm đã sang cồn kiểm tra thùng xốp, phát hiện bên trong có xác người nên các lái xe ôm đã phối hợp với dân quân địa phương vây bắt sát thủ tuổi 17 này.
Mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt như gia đình có công cách mạng, thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội và gia đình đã khắc phục một phần hậu quả (bồi thường 15 triệu đồng) nhưng với hành vi man rợ, có dự mưu, có tính toán và bỏ mặc hậu quả xảy ra nên Dương phải chịu mức án cao nhất dành cho người vị thành niên là 18 năm tù.