"Hứa với con, ba nhé" - Hồi ký cảm động của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Hứa với con, ba nhé là một cuốn hồi kí cảm động của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden ở vị thế của một người cha,  người bạn và người chồng về một năm làm thay đổi gia đình ông và đất nước Hoa Kỳ. 

Tháng 11/2014, 13 thành viên của gia đình ông Biden lại tập trung ở Nantucket nhân dịp lễ Tạ ơn, một truyền thống của gia đình họ trong 40 năm qua, một điều không bao giờ thay đổi dù cuộc sống này có bận rộn thế nào đi chăng nữa.

Dịp lễ Tạ ơn là khoảng thời gian cần thiết để nghỉ ngơi, để kết nối, để suy ngẫm về một năm đã qua và về những gì có thể chờ đợi trong tương lai. Nhưng dịp nghỉ lễ năm này đã khác với mọi năm trước. Beau, con trai lớn của ông bà Joe và Jill Biden, đã được chẩn đoán có một khối u não ác tính 15 tháng trước, và họ không chắc chắn về cơ hội qua khỏi. Hứa với con, Ba nhé là lời Beau đã nói với cha mình. “Hãy hứa với con rằng bất kể chuyện gì xảy ra, ba cũng sẽ ổn.” Và Joe Biden đã giữ lời.

Hứa với con, Ba nhé ghi lại một năm tiếp sau đó, một năm có thể nói là quan trọng và khó khăn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp phi thường của ông Joe Biden.

Ông Biden, khi ấy còn là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama, đã di chuyển hơn 100 nghìn dặm trong năm đó, đi khắp thế giới để giải quyết các cuộc khủng hoảng. Suốt 24 tháng, trong khi Beau chiến đấu với bệnh tật rồi qua đời, Joe Biden đã cân bằng giữa hai việc sống trọn vẹn trách nhiệm với đất nước và trọn vẹn trách nhiệm với gia đình. Và không lâu sau đó là vấn đề cấp bách về việc ông có nên tranh cử tổng thống vào năm 2016 hay không.

Một năm đó đã đem tới cho ông chiến thắng và thành tựu thực sự, và cả nỗi đau khôn nguôi. Nhưng thậm chí trong những lúc tồi tệ nhất, Biden vẫn có thể trông cậy vào sức mạnh từ sự gắn kết sâu sắc giữa ông với gia đình, đức tin, và từ tình bạn ngày càng gắn bó với người đàn ông trong Phòng Bầu dục, Barack Obama.

Bằng giọng văn sâu sắc và trực tiếp, Joe Biden khiến người đọc cảm nhận được sự cấp bách của mỗi một thời khắc, trải nghiệm được những ngày tháng ông cảm thấy không thể tiếp tục tiến bước hay những lúc ông không thể ngừng lại.

Cuốn sách không chỉ được tác giả viết với tư cách là một Phó Tổng thống, mà còn ở vị thế của một người cha, người bạn và người chồng. Hứa với con, Ba nhé là câu chuyện về cách gia đình và bạn bè nâng đỡ chúng ta, và cách niềm hi vọng, mục đích và hành động có thể dẫn lối chúng ta vượt qua đau thương, mất mát cá nhân để tiến tới ánh sáng của một tương lai mới.

Sách do NXB Dân trí phối hợp cùng Công ty CP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt phát hành với giá 179.000 đồng.