Hồng Hà lần đầu chia sẻ sau scandal bán dâm

ANTĐ - Chân dài 23 tuổi rơi nước mắt khi trải lòng về hoàn cảnh đã đưa đẩy cô đến lỗi lầm đầu tiên trong đời.

Hồi tháng 5, hàng loạt báo rầm rộ đưa tin cơ quan công an triệt phá đường dây mại dâm cao cấp giá nghìn đô do "tú ông" Kiên "Pê đê" điều hành. Trong số các chân dài dưới trướng của Kiên bị bắt, có cả nữ diễn viên, người mẫu Hồng Hà. Sau vụ việc, người đẹp quê Thái Bình cũng vắng mặt trong làng giải trí. Mới đây, cô gây bất ngờ khi tái xuất trong buổi tiệc thân mật do một người bạn tổ chức ở TP HCM.

Hà bảo khoảng thời gian hơn một tháng chưa đủ để cô quên đi những đau đớn, ê chề vừa trải qua nhưng nghĩ tới người mẹ đã mang nặng đẻ đau, sinh ra mình trên đời, cô lại gắng gượng tìm đường hoàn lương và bắt đầu cuộc đời mới.

Hồng Hà lần đầu chia sẻ sau scandal bán dâm
Trong buổi chiều Sài Gòn mưa tầm tã, Hà có cuộc hẹn với phóng viên. Cô đến sớm, người thu mình trong một góc quán, đội chiếc mũ vải sụp xuống che vầng trán. So với những bức ảnh bikini nóng bỏng tràn lan trên mạng từ trước và sau khi bị bắt vì bán dâm, trông Hồng Hà gày gò đi nhiều. Vẫn môi son, má phấn và nụ cười nhẹ trên môi, vẻ ngoài của Hồng Hà khiến người đối diện có thể nghĩ sự cố vừa qua không mảy may tác động tới cô. Thế nhưng khi bắt đầu kể chuyện đời mình, người đẹp 23 tuổi không kìm được cảm xúc. Và những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên hai gò má.
"Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê lúa Thái Bình. Mẹ tôi không gặp may mắn trong hôn nhân. Khi gặp bố tôi, bà không biết rằng ông đã có vợ con đuề huề mãi tận miền Nam nên đã nhận lời ăn ở như vợ chồng. Nhưng thật trớ trêu, lúc biết tin có tôi trong bụng thì bố đã bỏ hai mẹ con ở lại còn ông vào Tây Ninh cùng người vợ lớn và các con riêng", Hà khóc khi nhớ lại cảnh đời của mẹ.
Chịu phận nuôi con vò võ một mình nhưng cảm thương hoàn cảnh của một cô gái trót dại mang bầu mà không thể nuôi con, mẹ cô đã nhận nuôi thêm một đứa con trai. Cuộc sống một nách hai con phải bươn chải vất vả khiến bà đau ốm luôn, sức khỏe rất yếu. Thương mẹ, từ thuở 12-13 tuổi Hồng Hà đã phải ra đồng mò cua bắt ốc đem ra chợ bán. Cô tỏ ra tháo vát, chịu thương chịu khó hơn những đứa trẻ cùng tuổi khi còn tập tành đi buôn cả rau, dưa, hành tỏi và cá tôm các loại, kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi em.
Hồng Hà lần đầu chia sẻ sau scandal bán dâm
Hồng Hà xuất hiện tươi tắn trong một buổi tiệc do người bạn tổ chức tại TP HCM vào cuối tháng 6. 
Năm Hà 17 tuổi, mẹ cô đột ngột qua đời vì tai biến mạch máu não. Hà thành người mồ côi không có mẹ mà cũng chẳng có cha, bên cạnh chỉ còn đứa em trai nuôi còn nhỏ. Không muốn nhìn ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh dành cho mình, cô quyết định đi xa, hy vọng cuộc sống phía trước sẽ khởi sắc, bớt đau buồn, vất vả hơn. Cô chọn TPHCM làm nơi dừng chân vì nghe nói Sài Gòn náo nhiệt, sôi động dễ tìm việc và có nhiều cơ hội cho tất cả mọi người.
"Hồi mới vào Sài Gòn, tôi cũng tới tìm gặp bố nhưng thấy ông có gia đình riêng đầm ấm, tôi lại lặng lẽ ra về. Khi ấy bố thậm chí còn không biết rằng mẹ tôi đã mất. Nghe tôi thông báo, ông rất bất ngờ. Không sống cùng bố nhưng thỉnh thoảng tôi cũng tới thăm và biếu ông chút tiền. Lúc báo chí đăng tin rầm rộ về tôi, bố cũng biết và gọi điện hỏi han. Ông nói không trách gì tôi cả mà chỉ động viên tôi cố gắng vượt qua. Hiện bố và gia đình đã chuyển từ Tây Ninh lên Đắk Lắk sinh sống", Hà kể.
May mắn là khi vào Sài Gòn, cô tìm được người chị họ đang sống ở đây nên xin đến ở trọ chung. Không nghề nghiệp, không chuyên môn, những ngày đầu Hà không biết làm gì để kiếm sống. Nhớ lại thuở bé thường thấy các đoàn nghệ thuật về vùng quê Thái Bình biểu diễn, cô gái trẻ nảy ra ý nghĩ xin vào học hệ đào tạo diễn xuất 6 tháng ở trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh - gần nơi cô đang thuê trọ với ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
"Khi có thông tin các đoàn phim tổ chức casting, các thầy cô ở trường thông báo rộng rãi cho tất cả học viên, tôi cũng mạnh dạn đi dự tuyển. Biết hoàn cảnh mồ côi của tôi, hai đạo diễn Võ Việt Hùng và Trương Dũng rất thương nên đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia các vai phụ trong những phim như Ai, Giấc mơ biển, Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ và Mùa thu đi một nửa... Đóng phim mỗi tập tôi được trả khoảng 10 triệu đồng", Hà nói.
Thấy cô diễn viên có thân hình đẹp và đặc biệt là rất ăn ảnh nên một số tạp chí thời trang ngỏ lời mời Hà cộng tác, làm người mẫu ảnh. Đóng phim vất vả mà thu nhập không được là bao nên Hà hào hứng nhận lời ngay. Thỉnh thoảng cô có những bộ ảnh thời trang nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh bikini khoe thân hình bốc lửa. 

Hồng Hà lần đầu chia sẻ sau scandal bán dâm
"Chân dài" đã lấy lại cân bằng, vượt qua mặc cảm để tập trung vào việc kinh doanh cửa hàng thời trang. 
Hà bảo có lẽ cuộc đời cô sẽ mãi yên ả với nghiệp diễn và làm mẫu ảnh, dù vất vả, không giàu có gì nhưng vẫn được mọi người tôn trọng, yêu quý. Định mệnh đến với cô vào vài tháng trước, khi nghe tin người chị họ đang làm nghề buôn bán bếp ga ở Hà Nội bị chồng đâm đơn đòi ly dị. Thương chị, Hà quyết định thu xếp mọi việc, ra thăm chị hai ngày. Chuyến đi tưởng bình thường như bao lần ra thăm người thân nhưng lại là tai họa giáng xuống đầu cô gái trẻ. Những ngày ở Hà Nội, Hà được chị dẫn đi chơi và giới thiệu với vài người bạn, trong đó có Đỗ Trung Kiên (tức Kiên ''Pê đê''). Sau vài lần gặp gỡ, nghe ''má mì'' này rỉ tai về cơ hội kiếm tiền dễ dàng sau một buổi "đi chơi" với đại gia, Hà đã gật đầu.
"Lúc ấy tôi không có tiền bạc gì cả, lại nhìn thấy hoàn cảnh chị họ mình vì lo làm ăn vất vả, không có tiền ăn diện, chải chuốt trở nên già nua, xấu xí bị chồng chán và coi thường, bỏ theo cô gái khác trẻ đẹp hơn, tôi rất thương chị. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm một lần có tiền giúp chị và lo cho bản thân mình một chút nên mới nhận lời với anh Kiên", Hà nức nở giải thích. 
Kể về những ngày sau khi xảy ra sự cố, Hà cho biết cô từng sống trong sợ hãi và suy sụp tinh thần trầm trọng. "Có lúc tôi đã định chết quách đi là xong, không phải đối mặt với bất cứ việc gì nữa. Cuộc đời tôi thật đen tối, hầu như chưa có ngày nào là vui vẻ trọn vẹn. Nhưng tính tôi quen tự lập từ nhỏ, mẹ vất vả sinh ra và nuôi tôi lớn, tôi chưa làm được gì đã chịu buông xuôi, đầu hàng số phận thì thật uổng công mẹ. Ai trong đời chẳng có lần sai lầm, vấp ngã, cuộc đời chắc còn nhiều cơ hội để mình sửa sai, làm người đàng hoàng. Tôi cứ nhủ lòng như vậy để có dũng khí mà quên đi tất cả những chuyện đã qua, đứng dậy làm lại từ đầu", Hà tâm sự.
Nói về "má mì" đã đưa cô vào con đường bán thân, Hà vẫn dành những lời nói tốt đẹp cho Kiên "Pê đê": "Anh ấy cũng còn rất trẻ, chỉ hơn tôi 3 tuổi thôi. Kiên giống tôi ở chỗ cha mẹ gãy đổ hôn nhân, anh ấy phải sống cùng mẹ và cha dượng. Khi chơi với nhau, tôi thấy Kiên không phải người xấu. Chẳng qua cũng vì cuộc sống khó khăn nên anh ta phải làm như vậy...", Hà cúi mặt, khẽ nói.
Khi được hỏi tại sao không tìm một người đàn ông làm chỗ dựa về vật chất và tinh thần mà lại chấp nhận mạo hiểm bước vào con đường bị xã hội lên án, chân dài 23 tuổi khẳng khái: "Tính tôi không quen dựa dẫm vào người khác. Một số người chọn cặp với đại gia để có tiền tiên xài nhưng tôi nghĩ cái gì tự mình làm ra thì được chi tiêu thoải mái chứ người ta cho mình được thì cũng có quyền kiểm soát mình từng ly từng tí. Sống như vậy chẳng thoải mái chút nào. Vả lại đại gia đâu phải gặp ai cũng đặt vấn đề làm bồ bịch. Tôi chưa từng nhận được lời đề nghị khiếm nhã nào cả. Bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ tham gia những mối quan hệ như vậy".
Giọng cô lại đượm buồn khi nhắc đến chuyện mấy ngày nay một số trang báo lớn đăng tin Hồng Hà tham gia biểu diễn thời trang khi chưa được phép của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. "Thực sự hôm vừa rồi tôi chỉ đến dự một buổi tiệc thân mật do anh bạn làm stylist tổ chức. Sự kiện này không có khán giả và cũng không biểu diễn thời trang gì cả mà chỉ có một số nghệ sĩ và vài anh chị nhà báo thân thiết với anh stylist đó thôi. Tôi rất buồn khi báo chí viết không đúng về việc này và cho rằng tôi ''thiếu tự trọng'', cố tình vi phạm quy định, đi biểu diễn này kia... Mấy hôm nay cũng có cơ quan chức năng và rất nhiều người gọi điện thoại hỏi tôi về việc này. Tôi không phải xuất hiện trở lại để đánh bóng tên tuổi hay lợi dụng scandal PR tên tuổi gì cả mà chỉ là đến chung vui với người bạn và sốc lại tinh thần, tiếp tục sống thôi", Hà giãi bày.
Chia sẻ về dự định tương lai, Hà nói cô vẫn còn yêu nghệ thuật rất nhiều. "Nhưng nếu trở lại, chắc tôi sẽ thử sức với lĩnh vực ca hát. Ca sĩ Thụy Khanh bạn tôi - người sáng tác ca khúc Hello cô Ba cho phim Tết 2012 vừa qua nói đã sáng tác cho tôi một ca khúc có tựa là Hạnh phúc muộn màng. Trước đây, tôi có thời gian theo học thanh nhạc ở chỗ thầy Nam Khánh được 4- 5 tháng nên cũng có chút kiến thức về âm nhạc. Hy vọng dự định này của tôi có cơ hội để thực hiện, chỉ không biết bao giờ thì đến thôi".
Còn với lĩnh vực phim ảnh và thời trang, người đẹp Thái Bình vẫn chưa dám nghĩ đến việc quay trở lại. Lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên má, Hà gượng cười khoe: "Tôi sắp khai trương cửa hàng thời trang ở TP HCM cùng hai người bạn Hàn Quốc. Hiện tại phải lo chuẩn bị mọi thứ như đi lấy hàng, sắp xếp, bố trí đồ đạc... khá bận rộn nên tôi cũng khuây khỏa phần nào".
Trước khi chia tay, Hà còn cẩn thận dặn dò phóng viên đừng sử dụng hình ảnh cô mặc bikini hoặc các trang phục hở hang vì cô muốn thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình và cố gắng để trở thành một người khác trong mắt công chúng.