Hồn ma cho số đánh đề

ANTĐ - Ở Thái Lan, nhiều người tin vào tử vi, số mệnh và những điều huyền bí. Họ cho rằng những tai họa liên quan đến tính mạng con người có thể đem lại sự may mắn cho người khác. Nhất là những thảm kịch tai nạn giao thông (TNGT) càng khiến “hồn” người đau đớn thì lại càng thiêng…

Chơi số ngày mất của nạn nhân

Người Thái Lan từ khắp nơi đổ đến miếu thờ có tên cây Trăm hồn (Tree of 100 Corpses) với niềm tin xin “các hồn” trú ngụ trên cây phù hộ “trúng số đề”. Cây trăm hồn ở góc ngoặt của một con đường đông đúc ở Thủ đô Bangkok. Người ta đồn rằng, nơi đây là “nhà chung” của những người không may mắn, yểu mệnh vì TNGT. Kriengsak Konart hành nghề lái “xe ôm” ở khu vực này kể lại anh ngủ mơ thấy “số xui” 45 (con trùng).  Nhưng để chắc chắn hơn, anh đã đến khấn với cây Trăm hồn và “xin” số 45. Thật may mắn, giấc mơ và lời cầu khẩn của anh đã trở thành hiện thực. Anh nói: “Vậy mà tôi trúng đến ngỡ ngàng”.

Ngay sau khi xảy ra một vụ TNGT chết người thương tâm, các tờ báo thường đưa biển số xe dính vào thi thể của nạn nhân xấu số; còn dân chơi đề, xổ số thì nhanh chóng ghi số của con đường nơi xảy ra tai nạn, cộng với số nạn nhân rồi “đánh” đề. Thậm chí, tìm một con số may mắn từ những vụ giết người hoặc tai nạn máy bay lại còn thiêng hơn, cứ có số là chơi. 

Chủ đề nói chuyện ưa thích ở Thái Lan là các món ăn, là số đề phi pháp, nhưng người ta cho rằng có tới 1/3 dân số đánh đề. Việc tìm “số” đánh thắng giống như một nỗi “ám ảnh” cấp quốc gia, cộng thêm việc mỗi tháng có 2 kỳ xổ số. 

Đôi khi, cảm hứng chọn “số” đánh không hẳn luôn dựa vào những TNGT, dân chơi mò mẫn, hoặc tự suy luận thêm nhiều “nguồn” khác. Đó có thể là bất kỳ con số nào hiện ra trong giấc mơ, hoặc từ hình dáng con số trên vỏ cây. Hoặc số có thể từ những chuyện vặt thường ngày mà dân làng kể cho nhau, hay từ các bài báo có chủ đề kỳ lạ như: rùa 6 chân, rắn mối mới đẻ có thêm đầu rắn nhập hồn… Người Thái  Lan còn đánh cả số phòng khách mà các ngôi sao màn bạc đã nghỉ đêm, ngày sinh của Thủ tướng hoặc bất kỳ con số nào liên quan đến hoàng gia Thái Lan. Bởi ở Thái Lan, nơi đa số dân chúng theo đạo Phật, chuyện tử vi và các ngôi sao chiếu mệnh không phải là chuyện đùa. Mê tín đóng một vai trò quan trọng trong chính trị và quyền lực. Từ các chính trị gia, doanh nhân đến những người dân thường, rất nhiều người tin vào số mệnh, “hên - xui” và những điều huyền bí tương tự. 

Hồn ma nữ cho số đẹp? 

Nhưng nhiều người Thái Lan tin “số đẹp nhất” đều do hồn ban, nhất là người nào chết đau đớn hay khổ sở. Một trong những hồn ma nổi tiếng nhất Thái Lan là Mae Nak - nữ hồn ma được thờ cúng nhiều tại một ngôi miếu ở phía Đông Nam Thủ đô Bangkok. Theo lưu truyền ở Thái Lan, Mae Nak chết khi sinh con, trong lúc người chồng là một người lính đang phải tham gia một chiến dịch quân sự. 

Paan Padthong, 72 tuổi, một trong các thầy bói ở gần ngôi miếu Mae Nak nói: “Bất kể là đàn ông hay đàn bà muốn sở hữu những may mắn như: xin hồn giúp được miễn đi lính, hoặc xin được thụ thai, hoặc số đề… đều phải bước vào trong miếu, khi ấy chúng ta bắt đầu nhìn thấy những may mắn theo cầu nguyện. Mae Nak trên miếu nghe hết những gì chúng ta nói đấy”.

Ông Paan cho biết, đối với những trường hợp đến đây “xin số” thì phải có một nghi thức riêng. Người này đưa tay vào một lọ bằng đất sét, rút ra nhiều số, hoặc họ cào vào vỏ một cây trong miếu để tìm số. Nếu bạn là người may mắn, bạn chỉ cần vào miếu là thấy số hiện liền. Nhưng vẫn có một số người không may mắn, có khi cào cây cả ngày mà cũng không nhìn thấy hiện số nào. Theo ông Paan, đối với những người gặp xui như thế này thì kiên trì chờ cơ hội tiếp theo, chứ đừng có “vô lễ” mà bị “hồn” phạt.

Chơi đề như con thiêu thân

Tại Thủ đô Bangkok, trên thực tế có rất nhiều người không tin vào sự trợ giúp của thánh thần vào việc chơi xổ số. Tuy nhiên, nó lại tồn tại, ăn sâu bám dễ trong văn hóa người Thái như là một mảng sinh hoạt giải trí không thể thiếu. Vai trò quan trọng của niềm tin “xin số” đến độ ở Thái có ít nhất 3 tạp chí chuyên về “số” cùng các địa chỉ web hướng dẫn. Trong đó không thể thiếu danh sách 10 điểm đến “xin” số “thiêng” nhất ở Thủ đô Bangkok (cây Trăm hồn là điểm số 5).

Theo kết quả thăm dò của nhà nghiên cứu Noppanant Wannathepsakul có 20 triệu người Thái chơi số đề trên tổng số dân 65 triệu người, chiếm 30%. Công bằng mà nói, trên thực tế, chơi số đề không phải do chính người Thái lập ra mà do người Hoa di cư du nhập cách đây 2 thế kỷ. Trải qua thời gian, nay nó luồn sâu vào cuộc sống Thái. Những tay ghi đề lo ghi số cho người chơi, mà không đòi đưa tiền cho đến khi xổ số. Ông Noppanant nói: “Đây là một hệ thống dựa trên sự tin tưởng. Chẳng ai chơi đề với người mà họ không hề quen biết”.

Người đánh đề luôn sốt ruột chờ kết quả. Wimonmas Supavirasbancha - người bán đồ ăn nhẹ ở Suphanburi, một thành phố cách Thủ đô Bangkok khoảng 60km nói rằng: Cô không thể tập trung bán hàng mỗi khi đến ngày giờ quay kết quả xổ số. Những con số đến với cô một lúc mọi nơi, có thể xuất hiện trong giấc ngủ hay thức dậy, ở trên đường hay ở nhà: “Số đẹp thường hiện vào đêm trước ngày xổ số. Đôi lúc tôi mơ thấy chiếc máy bay phản lực hoặc đang bắt cá. Mọi thứ trong giấc mơ đều có thể diễn giải thành số”. Chữ “máy bay” và số 7 trong tiếng Thái có nghĩa giống nhau, còn “cá” và số 8 giống nhau vì bắt đầu bằng cùng một vần. Hay có lần, cô mơ thấy người chết. Luận theo sách đoán giấc mơ thì đánh con 13 (nam tiến, nữ lùi cứ theo thế mà đánh). Wimonmas cũng đến miếu cây Trăm hồn “xin” con số 13. Wimonmas thừa nhận cô thường đánh trúng, nhưng vì đánh ít tiền nên cô cũng chỉ trúng ít tiền.

Có nên hợp pháp hóa đánh bạc?

Cũng giống như các quốc gia khác, Thái Lan có Công ty Xổ số kiến thiết thuộc Nhà nước, nhưng xổ số bất hợp pháp phổ biến hơn, chiếm gần 1/3 dân số chơi loại này. Giải thích về sự chênh lệch, một phần do cơ hội thắng cao hơn với tỉ lệ 1:100. Số tiền thưởng của xổ số chính thức cao hơn, nhưng xác xuất trúng là 1:1 triệu, người chơi rất khó có cơ hội chiến thắng. Số đề là một phần của nền kinh tế ngầm của Thái Lan, ngoài tầm kiểm soát của ngành thuế và không có số liệu trong các dữ liệu kinh tế chính thức. Nó cũng là nguồn của nạn tham nhũng vặt. Theo kết quả một công trình nghiên cứu do học giả nghiên cứu xổ số Noppanant Wannathepsakul (thuộc ĐH Chulalongkorn danh giá nhất Thái Lan) tiến hành, doanh thu từ các sòng bài bất hợp pháp trong nước, cá độ bóng đá, đánh bạc ở nước ngoài… tại Thái đã lên tới 518,6 tỷ Baht (12,2 tỷ USD). Chỉ tính riêng tại Thủ đô Bangkok, mỗi tháng các tay chơi dùng số tiền khổng lồ là 8 tỷ Baht vào các hoạt động cờ bạc. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, 5% trong tổng số doanh thu cờ bạc bất hợp pháp (tương đương khoảng 11 tỷ Bath (362 triệu USD) rơi vào những viên chức tham nhũng địa phương khi “bảo kê” cho các “trùm đề”.

Ở khu “phố Tàu” của Thủ đô Bangkok có một ngôi miếu thu hút rất nhiều người đến “xin số”. Đó là nơi mà Yee Hoh Kong - một trong những người Hoa đầu tiên du nhập số đề vào Thái ở thế kỷ 19 đã từng sống. Người đến “xin” số thường cúng các món ông ưa thích như: cà phê, thuốc lá, đậu phộng, nhưng không có thuốc phiện và điều thú vị nhất: ngôi miếu ngự ở tầng 4 của một… đồn cảnh sát. Thassana Pleuangcharoen - một cảnh sát kiêm vai trò tiếp khách nói: “Nhiều người đến đây không phải để trình báo vụ việc liên quan đến vi phạm pháp luật, mà họ đến để viếng miếu”…

Những nhà hoạt động xã hội rất lo ngại các vấn đề phát sinh một khi việc đánh bạc được hợp pháp hóa. Một phần vì ở Thái Lan, giáo lý của đạo Phật (tôn giáo chính) không chấp nhận việc chơi cờ bạc. Ngoài ra, một số người lo ngại là chính quyền sẽ không kiểm soát được tình hình. Vì vậy, Chính phủ Thái Lan tỏ ra rất thận trọng trước khi có những quyết định liên quan đến vấn đề có ra quyết định hợp pháp hóa đánh bạc ở quốc gia mình hay không.