Lượt về vòng loại World Cup 2014: ĐTVN thắng Qatar 2-1

Hơn cả mong đợi

ANTĐ - Dù không thể đi tiếp, nhưng với những gì mà thầy trò Falko Goetz thể hiện trong trận đấu tối qua ở sân Mỹ Đình cũng khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng.

ĐTVN (áo sẫm) đã mở ra hy vọng mới sau chiến thắng này

Không e ngại, cũng chẳng có chút thăm dò nào, ĐTVN đã tấn công ngay từ những phút đầu tiên, đúng như những gì mà HLV người Đức tuyên bố trước đó. Những mũi nhọn như Thành Lương, Tấn Tài liên tục có những pha đi bóng nguy hiểm, tạo ra không ít sóng gió lên khung thành đội khách.

Tuy nhiên, Qatar cho thấy những nguy hiểm tiềm tàng khi chơi đủng đỉnh, chậm rãi nhưng thi thoảng lại tung ra những pha phản công sắc bén. Trước khi trận đấu diễn ra, điều mà HLV Goetz lo ngại nhất là ĐTVN bị thủng lưới trước. Nếu thế, coi như cánh cửa đi tiếp sẽ không còn với đội chủ nhà. Và cả sân Mỹ Đình đã lặng đi khi điều mà ông Goetz sợ nhất đã đến, từ rất sớm. Ngay ở phút 16, Admed trừng phạt sai lầm của cặp trung vệ Chí Công-Long Giang, sút tung lưới Mạnh Dũng. Thời điểm đó, tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 4-0 nghiêng về phía đội khách và ngày cả những người lạc quan nhất cũng khó nghĩ đến việc ĐTVN sẽ giành một chiến thắng.

Thế nhưng, lúc khó khăn nhất cũng là lúc các học trò HLV Goetz bộc lộ được những điều mà bất cứ người hâm mộ nào cũng phải tự hào về họ trong buổi tối hôm qua: ý chí mãnh liệt, thể lực dồi dào và sự tuân thủ đấu pháp một cách chặt chẽ. Trước một ĐT Qatar vượt trội về sức vóc, nhưng ĐTVN chơi ngang ngửa trong mọi pha tranh chấp, mọi cú bứt tốc và trên từng mét cỏ. Trọng Hoàng, Tấn Tài di chuyển không biết mệt mỏi, trong khi ở trung tâm tuyến tiền vệ, Minh Châu đá chẳng khác nào “máy quét” Makelele khi quán xuyến hết mọi công việc từ thu hồi bóng đến phân phối cho tuyến trên. Đó là lý do mà ĐTVN luôn giữ được thế chủ động ở khu trung tuyến, là tiền đề cho những pha lên bóng liên tục và sắc sảo.

Sự bền bỉ ấy của những chàng trai áo đỏ đã chạm lại thành quả, khi ở phút 61, Trọng Hoàng táo bạo và dũng mãnh giành bóng trong chân các hậu vệ đối phương, vê bóng gọn gàng trong vòng cấm trước khi đánh gục thủ thành Qatar, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bàn thắng ấy như tiếp thêm sinh lực cho các cầu thủ. Họ càng chơi càng hay, và có cảm giác như Qatar có phần bị ngợp. Chính HLV Rajevac cũng hết đứng rồi lại ngồi, liên tục thúc giục và ra hiệu cho các học trò phải biết điều tiết nhịp độ trận đấu, nếu không, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra…

Ông Rajevac cảnh báo các học trò không thừa, bởi chỉ hơn 15 phút sau đó, cả sân Mỹ Đình như nổ tung khi Quang Hải đánh đầu kỹ thuật, khiến thủ thành Qasem bất lực nhìn bóng lăn vào lưới. 2-1 cho Việt Nam. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới lại được chứng kiến đội tuyển đá hay như thế. Thế nên, dường như chẳng ai bận tâm đến việc tỉ số ấy không thể giúp thầy trò Goetz đi tiếp. Họ dành những tràng vỗ tay tán thưởng bất tận cho ĐTVN sau một trận đấu còn hơn cả mong đợi. Nhiều người bảo giá như có thêm thời gian, biết đâu, ĐTVN lại làm được điều kỳ diệu. Nhưng thực tế, những gì mà đội bóng áo đỏ thể hiện trên sân tối qua đã là một điều thật đặc biệt rồi. Đó là một trận đấu ghi dấu sự tiến bộ của ĐTVN, một trận thắng mở ra rất nhiều hy vọng cho tương lai. Ở đó, họ xứng đáng được nhận điểm 10 cho lòng quả cảm và những gì đã cống hiến.

HLV Rajevac (Qatar): “Tôi nhận xét không sai”
Chúng tôi đã có lợi thế nhất định khi ghi bàn dẫn trước từ sớm. Nhưng sau đó, đáng tiếc là mọi thứ đã không được như ý. Rõ ràng, ĐTVN đã thể hiện quyết tâm và khả năng tấn công rất tốt. Quả là tôi nhận xét không sai, đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh ở khu vực châu Á. Hôm nay một số cầu thủ Qatar thiếu động lực thi đấu trong hiệp hai, tuy vậy tôi không quá phiền lòng vì điều này.

HLV Goetz (Việt Nam): “Một trận đấu xuất sắc của chúng tôi”
Tôi rất hài lòng với chiến thắng này, nhưng việc vẫn phải rời cuộc chơi làm tôi hơi buồn. Đây là một trận đấu xuất sắc của ĐTVN. Kết quả trong hiệp một là hơi bất công so với những gì chúng tôi đã thể hiện được. Ở lượt đi chúng ta mắc nhiều sai lầm, tuy nhiên lần này các cầu thủ đã hạn chế tối đa điều đó. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng hãy bỏ lại sau lưng những sai sót, và họ đã làm được những gì tôi muốn. Nhìn chung tôi rất hào hứng và tự tin về tương lai của ĐTVN, với những cầu thủ tôi đang có.