Hơn 8 tiếng đồng hồ ‘đánh vật’ với người đàn ông 2 tay 2 dao ‘chơi” dưới sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quá trình nhận tin báo đến khi đưa được người đàn ông 2 tay lăm lăm 2 con dao từ dưới sông Hồng lên bờ, các lực lượng CAH Thường Tín, Hà Nội mất hơn 8 tiếng đồng hồ.

Khoảng 8h03 ngày 28-4, CAH Thường Tín nhận được tin báo yêu cầu cứu nạn cứu hộ từ quần chúng nhân dân xã Lê Lợi, về sự cố tai nạn trên sông hồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Trưởng CAH chỉ đạo trực tiếp Thượng tá Đỗ Xuân Bình – Phó Trưởng CAH cùng đội CS PCCC&CNCH khẩn trương đến hiện trường, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Phương tiện thủy được huy động để tiếp cận anh B.

Phương tiện thủy được huy động để tiếp cận anh B.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ cứu nạn phát hiện anh Hà Văn B. (SN 1986, trú tại thôn An Cảnh, xã Lê Lợi), đang cầm 2 con dao… bơi dưới sông Hồng với tinh thần không tỉnh táo, gây nguy hiểm tính mạng bản thân và người dân, bởi lúc này, có rất nhiều người hiếu kỳ đứng trên bờ.

Anh B. có hơn 8 tiếng liên tục bơi trên sông Hồng (hình ảnh do lực lượng cứu hộ ghi lại)

Anh B. có hơn 8 tiếng liên tục bơi trên sông Hồng (hình ảnh do lực lượng cứu hộ ghi lại)

Trong nhiều tiếng đồng hồ sau đó, anh B. liên tục bơi qua lại hai bờ sông, rồi bơi đứng giữa dòng, tay vẫn lăm lăm dao, như sẵn sàng phản kháng, tấn công nếu ai lại gần.

Rất khó để tiếp cận an toàn "người nhái"

Rất khó để tiếp cận an toàn "người nhái"

Trước tình huống, diễn biến này, lực lượng chức năng triển khai phương tiện ra dòng nước siết, vừa tìm cách tác động, ngăn không để anh B. có hành vi tiêu cực. Điều kỳ lạ là trong thời tiết khá lạnh, nước siết, nhưng người đàn ông này vẫn liên tục “trụ” được mãi đến khoảng 16h, mới chịu để phương tiện của lực lượng chức năng dồn vào bờ.

...Bất chấp cái lạnh, nước siết

...Bất chấp cái lạnh, nước siết

Chân chạm đất, anh B. vẫn cầm dao, chạy lên chiếc giếng cạn ngồi cố thủ. Lại mất thêm không ít thời giãn nữa, lực lượng chức năng mới tiếp cận, thuyết phục, tước được dao và đưa Hà Văn B. đến bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đế khám chữa bệnh ban đầu, sau đó bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Sau hơn 8 tiếng, lực lượng chức năng mới giải cứu được anh B

Sau hơn 8 tiếng, lực lượng chức năng mới giải cứu được anh B

Tuy nhiên, theo thông tin PV ANTĐ cập nhật đến chiều nay (29-4), anh B. đã tử vong. Cụ thể, sau khi thăm khám tại bệnh viện và ghi nhận không có biểu hiện bất thường, anh B. đã được bàn giao về cho gia đình. Ngày 29-4, sau khi ăn cơm, anh B. nói với người nhà là lên gác hai hóng gió, nhưng đã bất ngờ nhảy xuống đất. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh B. không qua khỏi.

Theo người dân địa phương, anh B. có nghề giết mổ gia cầm. Nạn nhân đã lập gia đình, có con, và chưa có bệnh án điều trị bệnh về tâm thần.