Hà Nội

“Hội ngộ” xe SH sau 3 năm bị mất

ANTĐ - Trong một lần đi lễ chùa, anh Tiến đã bị kẻ gian “nhảy” mất chiếc xe SH màu đen còn mới, trị giá hơn 100 triệu đồng và không nghĩ rằng có ngày được “hội ngộ” với nó.

Chiều ngày 6/4, tổ công tác Y14/141 – CATP Hà Nội do Thượng úy Phạm Ngọc Thành chỉ huy làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ngã tư Hàng Bài – Trần Hưng Đạo.

Khoảng 16h, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Honda SH mang BKS 30L9 – 5767 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu của chiếc xe là anh Bùi Văn T, SN 1961, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội xuất trình được giấy tờ liên quan.

Tuy nhiên, do thấy có nhiều điểm đáng ngờ nên tổ công tác đã tiến hành xác minh. Theo đó, qua thông tin nằm trong dữ liệu lưu trữ của Phòng CSGT - CATP Hà Nội thì BKS 30L9 – 5767 trên thực tế được đăng ký cho một chiếc xe máy khác chứ không phải xe Honda SH. Kiểm tra số khung, số máy của xe, lực lượng chức năng đã xác định được chủ sở hữu thực của chiếc xe là anh Dương Minh Tiến, trú tại ngõ 253 Thụy Khuê, Tây Hồ, HN.

Anh Tiến vui mừng nhận lại chiếc xe sau ba năm bị mất

Được biết, chiếc xe Honda SH của anh Tiến bị mất vào năm 2011 trong một lần anh đi lễ chùa, trong khi đó, anh Bùi Văn T, người điều khiển xe lại cho biết: “Chiếc xe này tôi mua ở chợ xe máy giá rẻ với giá 100 triệu đồng. Tôi hoàn toàn không biết đó là xe trộm cắp…”.

Anh Dương Minh Tiến sau đó đã đến trụ sở CAP Hàng Bài, nơi bàn giao vụ việc để làm thủ tục xin nhận lại xe.

Vụ việc hiện đang được CAP Hàng Bài tiếp tục mở rộng điều tra.