Hồi hộp xem cảnh nhóm thợ sơn hợp lực cứu cháu bé rơi xuống giếng nước sâu 20m

ANTD.VN - Sự việc xảy ra vào chiều 12-1, cháu Hiển và chị gái là Lê Thị Thanh Kiều (8 tuổi) ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau sang chơi vườn nhà hàng xóm. Không may cháu Hiền bị rơi xuống giếng nước dùng để tưới cà phê. Giếng sâu tới 20m song chỉ che chắn sơ sài nên trẻ em khó quan sát, dẫn đến tai nạn. Thấy em bị rơi xuống giếng, cháu Kiều hô hoán người lớn. Gần đó có nhóm thợ sơn đang làm nhà bèn chạy đến ứng cứu. Các anh dùng dây buộc vào một người rồi thả xuống giếng để người này ôm cháu Hiền, rồi tất cả hợp lực kéo lên. Cuộc giải cứu diễn ra chỉ trong khoảng 5 phút, rất hồi hộp. Về nạn nhân, dù giếng nước sâu song rất may có nhiều cành cây rơi duống, nên cháu có thể bám vào để không bị chìm, chờ được cứu. Cú rơi tới 20m, song phần chân xuống trước nên phần đầu không bị ảnh hưởng, tuy nhiên một tay cháu bị gãy. Cho đến sáng nay (13/1) sức khoẻ cháu Hiền đã ổn định trở lại, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện địa phương.