Học trò của HLV Wenger đánh bại CLB cũ của thầy

ANTĐ - Tối 22-7, các học trò của HLV Wenger đã đánh bại CLB cũ của thầy là Nagoya Grampus với tỷ số 3-1 trên SVĐ Toyota ở TP Nagoya - Nhật Bản.

Giroud (trái) đã có 6 bàn thắng trong chuyến du đấu

Trong chuyến du đấu hè 2013 năm nay, HLV Wenger đã có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi quay trở về thăm CLB Nagoya Grampus - đội bóng ông từng dẫn dắt cách đây 17 năm. Tối 22-7, các học trò của chiến lược gia người Pháp đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước đội bóng cũ của thầy.

Khác hẳn với trận đấu với ĐT Việt Nam, HLV Arsene Wenger có đến năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Arsenal xuất phát bằng một hàng công khá mạnh với Giroud đá cắm còn Walcott ở bên cánh phải. Đáng chú ý là việc cầu thủ Nhật Bản Ryo Miyaichi được ra sân ngay từ đầu và thi đấu bên cánh trái.

Ngay phút thứ ba, một lần nữa Tomas Rosicky kiến tạo để Olivier Giroud dễ dàng đánh đầu mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo người Pháp trong chuyến du đấu châu Á này. Có bàn thắng mở tỷ số, Arsenal thi đấu đầy hưng phấn và bộ 3 tấn công Giroud, Walcott và Ryo Miyaichi thi nhau khuấy đảo hàng phòng ngự Nagoya. 

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng đến từ nước Anh cũng có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 26, Theo Walcott bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Ryo Miyachi dễ dàng hạ gục thủ thành Narazaki. Mãi đến cuối hiệp một, đội chủ nhà mới có cơ hội đầu tiên. Đáng tiếc, pha dứt điểm trong vòng cấm của Ogawa không vượt qua được sự xuất sắc của thủ thành Fabian Fabianski.

Trở lại sau giờ nghỉ, HLV Arsene Wenger đã tung một loạt các cầu thủ trẻ vào sân. Phút 55, cầu thủ vào sân thay người Zelalem có đường chọc khe thông minh, để Theo Walcott từ bên cánh trái băng vào dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

Mãi đến phút 72, Nagoya Grampus mới có được bàn thắng danh dự xuất phát từ tình huống tương tự bàn mở tỉ số của Giroud. Tanaka là người thực hiện quả treo bóng từ biên phải, vượt khỏi tầm kiểm soát của cặp trung vệ Mertesacker và Sagna để cho Yano ung dung đánh đầu tung lưới thủ thành Fabianski.

Những phút còn lại, cả hai thi đấu một cách thong dong, đúng với tính chất của một trận đấu giao hữu. Và 3-1 nghiêng về Arsenal là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Toàn thắng 3 trận đã đấu, Arsenal tự tin hướng đến trận giao hữu cuối cùng với Urawa Red Diamonds vào ngày 26-7 tới.