Hoang tưởng sợ vợ đầu độc, chồng mới cưới sát hại vợ ngay trong phòng ngủ

ANTĐ - Không ai nghĩ kẻ xuống tay sát hại người phụ nữ 34 tuổi ngay trong phòng ngủ lại là gã chồng mới cưới. Những giấy tờ, tài liệu liên quan được cơ quan công an thu giữ cho thấy, thời điểm gây án, hung thủ có những biểu hiện khác thường.

Hoang tưởng sợ vợ đầu độc, chồng mới cưới sát hại vợ ngay trong phòng ngủ ảnh 1Nghi phạm giết vợ Khuất Minh Tuấn

Án mạng chấn động làng quê


Như Báo An ninh Thủ đô thông tin, sáng 13-11, tại thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là chị N.T.L (SN 1980, ở thôn Minh Nghĩa, xã Đại Đồng), còn hung thủ là Khuất Minh Tuấn (SN 1977, chồng của nạn nhân). Sự ra đi đột ngột và thương tâm của người phụ nữ 34 tuổi tại nhà riêng khiến khắp làng trên xóm dưới bàng hoàng.

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, vợ chồng Tuấn hay xích mích. Mới cưới nhau được 3 tháng nhưng giữa hai người hay xảy ra cãi cọ. Trước lúc lập gia đình, Tuấn cùng người thân vào miền Nam làm kinh tế mới. Song vì là trưởng chi trong dòng họ nên mới đây, Khuất Minh Tuấn theo bố về quê để chăm lo việc thờ phụng. Qua mai mối, đám cưới giữa Tuấn với chị N.T.L đã sớm được tổ chức. Song niềm vui của hai bên gia đình đã chấm dứt bởi tin sét đánh: Khuất Minh Tuấn sát hại vợ!


Trước lúc xảy ra vụ việc, có người đã nghe thấy tiếng cãi vã. Rồi họ thấy Tuấn vội vã ôm ba lô bỏ chạy ra đường. Với vẻ mặt thất thần, người đàn ông này nhảy lên chiếc xe đạp dựng bên đường rồi cuống cuồng bỏ chạy. Bố đẻ của Tuấn đang đứng ở khu chăn nuôi cũng chứng kiến hành động kỳ lạ của con trai. Biết có chuyện bất thường, mọi người chạy vào nhà đã thấy chị L nằm gục trên vũng máu.


Thấy tiếng hô hoán, họ hàng và bà con hàng xóm vội kéo đến. Nhưng qua kiểm tra, người dân xác định chị N.T.L đã tắt thở, trên cổ có nhiều vết cứa do hung khí sắc nhọn gây ra. Đặc biệt, nạn nhân còn bị siết cổ bằng đoạn dây điện. Trong phòng có nhiều dấu vết cho thấy đã xảy ra xô xát và tài sản có sự xáo trộn, lục lọi.

Thông tin về vụ án mạng nhanh chóng được cấp báo đến Ban Công an xã Đại Đồng. Ngay sau đó, CAH Thạch Thất, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của CATP đã có mặt để tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Giết vợ vì hoang tưởng?

Từ dấu vết hiện trường và thông tin do người dân cung cấp, cơ quan công an xác định đối tượng gây án chính là Khuất Minh Tuấn. Sau khi vụ án xảy ra, người đàn ông này đã lấy quần áo, đồ dùng cá nhân rồi bỏ trốn.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân đã bị siết cổ bằng dây điện trước khi lĩnh trọn 4 nhát cứa bằng dao bổ cau. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác nhanh chóng tỏa theo các hướng tổ chức truy bắt nghi phạm giết người.

Ngoài rà soát từng bến xe, điểm chờ xe buýt, lực lượng cảnh sát đặc biệt quan tâm đến những người đàn ông điều khiển xe đạp. Khoảng 9h sáng cùng ngày, một tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ Khuất Minh Tuấn khi người này xuất hiện tại bến xe buýt ở Phúc Hòa (Phúc Thọ, Hà Nội). Ngay khi được đưa lên xe ô tô, Tuấn đã thừa nhận hành vi giết vợ diễn ra trước đó khoảng 1h đồng hồ.


Trước khi xảy ra vụ án mạng, Tuấn từng viết thư và đơn ly hôn vì lo sợ bị vợ đầu độc. Khi bị bắt giữ, trên người Tuấn có 1 gói thuốc điều trị bệnh liên quan đến chứng hoang tưởng, tâm thần và một số giấy tờ khám chữa bệnh.

Tại CQĐT, bước đầu, Tuấn khai nhận khoảng 8h sáng 13-11, anh ta không đồng ý cho vợ đến làm việc tại xưởng may, đồng thời viết đơn ly hôn nhằm chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Chị L đã xé lá đơn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khuất Minh Tuấn đã lấy đoạn dây điện dài gần 1m siết cổ vợ cho đến khi tím tái. Sau đó, anh ta tiếp tục vớ con dao bổ cau, cứa nhiều nhát quanh cổ vợ.

Vụ việc hiện đã được CAH Thạch Thất bàn giao đến CQĐT CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.