Hoan nghênh tinh thần vì nhân dân phục vụ

ANTĐ - Theo đúng lịch, chiều 23-5, gia đình tôi mới đến hẹn trả Thẻ Căn cước công dân cho 2 cháu nhỏ trong nhà. Song vì có việc cần Thẻ Căn cước công dân nên sáng 20-5, tôi đem hai giấy hẹn tới  trụ sở của Đội Quản lý hành chính Công an quận Tây Hồ, gặp Trung tá Lại Duy Biên - Đội trưởng trình bày sự việc. 

Đồng chí Đội trưởng đưa tôi sang bộ phận làm căn cước công dân. Người tiếp tôi là Đại úy Nguyễn Huyền Linh, tìm thấy thẻ đã làm xong của 2 cháu tôi liền trao cho tôi. Đại úy Linh còn dặn tôi nên mang hộ khẩu ra để đóng dấu vào, phòng khi người có Thẻ Căn cước công dân bị thất lạc thẻ, cơ quan công an sẽ tìm để cấp lại cho nhanh. 

Cũng qua trao đổi với Trung tá Lại Duy Biên, tôi được biết thêm tính từ đầu năm 2016 đến ngày 20-5, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Đội quản lý hành chính Công an quận Tây Hồ đã tổ chức cấp lưu động 260 Thẻ Căn cước công dân tại trụ sở của 8 Công an phường, đến trường THPT Chu Văn An cấp được 50 thẻ và cấp 25 thẻ căn cước công dân tại nhà cho các cụ lão thành cách mạng, người già cô đơn trong địa bàn quận.