Hoài Lâm tung bài mới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: “Cho Chung hóng với!”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ca khúc ngay khi vừa được Hoài Lâm trình làng đã lập tức gây “sốt” trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, phần nào giải tỏa “cơn khát” nhạc Hoài Lâm của người hâm mộ trong thời điểm anh vẫn chưa quyết định đi hát trở lại.

Âm thầm đăng tải ca khúc mới có tựa đề “Cô đơn trong nhà mình” trên kênh Youtube cá nhân, không kèm theo bất cứ thông báo hay chia sẻ nào, Hoài Lâm khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Sau thành công của hai bản “hit” trong thời gian gần đây là “Hoa nở không màu” và “Buồn làm chi em ơi”, nam ca sĩ cũng tiếp tục đưa ra một số bản thu khác nhưng là ca khúc cũ được anh làm mới lại, còn đâu vẫn kiên quyết không “xuất đầu lộ diện”.

Một trong những lý do của sự vắng bóng này được những người thân thiết với Hoài Lâm lý giải là do anh gặp vấn đề về sức khỏe, cần thời gian nghỉ ngơi an dưỡng cho tới khi thực sự bình phục. Hơn nữa, anh cũng vừa trải qua biến cố hôn nhân tan vỡ nên muốn chữa lành vết thương tâm hồn trước khi toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Người hâm mộ giọng ca sinh năm 1995 vì thế chỉ biết hy vọng sức khỏe và tinh thần anh sớm ổn định để có thể hoạt động nghệ thuật trở lại.

MV "Cô đơn trong nhà mình"

Trở lại với MV mới vừa được Hoài Lâm tung ra có tên gọi “Cô đơn trong nhà mình”, được biết đây chính là ca khúc chủ đạo trong bộ phim truyền hình “Vua bánh mì” sắp lên sóng màn ảnh nhỏ. Đây là một sáng tác mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung định đưa vào album đánh dấu sự quay trở lại của anh với nhạc tình sau gần chục năm tập trung viết nhạc thiếu nhi. Trong album này, tác giả ca khúc “Nhật ký của mẹ” dự định hợp tác với toàn các giọng ca nam mới như: Tăng Phúc, Phạm Đình Thái Ngân, Hakoota Dũng Hà, Ngô Thành Dương, Hoàng Hải Dương... Tuy nhiên trong một lần tình cờ nghe được ca khúc “Cô đơn trong nhà mình”, đạo diễn Phương Điền đã rất thích và cho rằng nội dung bài hát phù hợp với nội dung bộ phim “Vua bánh mì” mà anh đang làm, vì vậy ngỏ ý đề nghị Nguyễn Văn Chung cho sử dụng ca khúc này trong phim. Đặc biệt hơn khi đạo diễn Phương Điền cho biết sẽ mời Hoài Lâm thể hiện sáng tác này.

Về phần mình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh viết “Cô đơn trong nhà mình” cũng như một số bản nhạc tình khác trong những tháng ngày mà bản thân anh phải vùi đầu làm việc để tự vượt qua nỗi buồn của chính mình và trăn trở tìm cho mình hướng đi âm nhạc riêng khi quay trở lại viết nhạc tình. Cũng theo vị nhạc sĩ tài hoa, khi xác định quay lại viết nhạc tình, anh rất mong muốn có thể hợp tác với những giọng ca đẹp mà anh vẫn theo dõi trong thời gian vừa qua. Đó là những người mà theo anh, họ không chỉ là những người trẻ có giọng ca đẹp mà còn hát bằng cả tâm hồn mình nên chạm được tới trái tim người nghe.

Hơn lúc nào hết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ, anh hiểu ở thời điểm hiện tại có rất nhiều nhạc sĩ trẻ, nhà sản xuất trẻ nhưng rất tài giỏi, nhanh nhạy, biết cách nắm bắt thị hiếu khán giả và biến hóa rất tài tình. Thế nên việc hòa nhập với thị trường âm nhạc hiện nay là điều khó hơn trước rất nhiều, song anh vẫn tin rằng chỉ cần mình vẫn còn đam mê, cảm xúc viết nhạc và khát khao học hỏi thì vẫn sẽ làm được điều đó.

Dù chưa từng hợp tác với nhau trong âm nhạc song thông qua “sự mai mối” của đạo diễn Phương Điền và nhà sản xuất phim “Vua bánh mì”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có sự kết duyên đầy bất ngờ với Hoài Lâm. Đây được xem là mối duyên âm nhạc có ý nghĩa với cả hai lúc này bởi trong khi tên tuổi nam Hoài Lâm đang “hot” nhất nhì showbiz Việt mà vẫn chưa chịu ra thêm bài mới thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng gây chú ý khi tuyên bố quay trở lại viết nhạc tình.

Thế nên ngay khi bài hát được thu âm và giới thiệu rộng rãi, chỉ tính riêng trên kênh Youtube thì MV “Cô đơn trong nhà mình” của Hoài Lâm đã thu hút gần 2 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận chỉ sau 3 ngày ra mắt. Ca khúc này cũng lọt vào Top các bài hát thịnh hành được người nghe tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Phía dưới MV này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để lại dòng bình luận vui: “Cho Chung hóng với các bạn ơi!” và lập tức nhận được sự hồi đáp không kém phần hài hước từ fans hâm mộ Hoài Lâm rằng: “Phải xếp hàng nhé anh Chung ơi, bọn em xí chỗ từ trưa rồi”.

MV “Cô đơn trong nhà mình” được thực hiện khá đơn giản. Xen lẫn với hình ảnh trích ra từ bộ phim “Vua bánh mì”, Hoài Lâm xuất hiện giản dị với chiếc áo thun màu đỏ và say sưa hát đầy cảm xúc. Bài hát thuộc thể loại Pop Ballad, có giai điệu mộc mạc, ca từ đơn giản nói về nỗi cô đơn, lạc lõng của những người trẻ trong cuộc sống hiện đại: “Mỗi ngày tôi phải cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi không ai gánh cùng/ Để rồi nỗi buồn vỡ vụn trong đêm/ Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ/ Và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ ước/ Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết…”. Qua giọng hát ấm áp, ngọt ngào và đầy cảm xúc của Hoài Lâm, bài hát khiến người nghe thổn thức và rung động.

Được biết nhà sản xuất phim “Vua bánh mì” muốn mời Hoài Lâm hát ca khúc trên là vì cảm thấy giọng hát của anh rất phù hợp. Dù đang “ở ẩn” nhưng khi nhận được lời mời hát bài này, nghe bản demo, giới thiệu qua về nội dung, nhân vật…thì anh đã hào hứng nhận lời. Phía nhà sản xuất phim chia sẻ, dù chưa thực sự khỏe nhưng Hoài Lâm vẫn làm việc hết sức nhiệt tình và chuyên nghiệp. Bản thu ca khúc được anh hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Phim dự kiến lên sóng vào cuối tháng 9 tới đây, có sự tham gia của nhiều diễn viên quen thuộc như: Nhật Kim Anh, Quốc Huy, Bạch Công Khanh, Cao Minh Đạt, Trương Minh Quốc Thái... Phim làm lại từ bản gốc bộ phim Hàn Quốc - “Bread, love and dreams” ra mắt năm 2010.

Trước đó, Hoài Lâm đã lập kỷ lục “triệu view” và trở thành cái tên được tìm kiếm hàng đầu trên các kênh nghe nhạc trực tuyến. MV “Hoa nở không màu” sau gần 3 tháng ra mắt trên kênh Youtube chuẩn bị xác lập kỷ lục 100 triệu lượt xem. Còn MV “Buồn làm chi em ơi” cũng chạm mốc 45 triệu lượt xem. Cả hai bài hát này đều do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Minh Cường sáng tác.