Họa sỹ Thành Chương: Nợ ân tình với An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Thời buổi công nghệ ngày nay, nếu ai đó suốt ngày ngồi trên mạng thì cũng “đủ no” với lượng thông tin dày đặc. Những người như tôi, ngoài đọc báo mạng, tôi còn đọc cả báo giấy, bởi đây là kênh thông tin thanh lọc những thứ phức tạp. Trước đây, một ngày, tôi thường mua ít nhất 5 tờ báo giấy. 

Họa sỹ Thành Chương: Nợ ân tình với An ninh Thủ đô ảnh 1Minh họa của: THÀNH CHƯƠNG

Ví dụ, về chính trị - xã hội, tôi sẽ mua một tờ mạnh về lĩnh vực này, về văn hóa-văn nghệ, tôi sẽ mua một tờ chuyên về văn hóa, về các vụ án tôi sẽ mua một tờ của ngành Công an…

Trong 5 tờ báo giấy đó luôn có An ninh Thủ đô. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, tôi chỉ cần mua duy nhất một tờ An ninh Thủ đô là đủ đáp ứng tất cả các mặt quan tâm, từ trước đến nay của mình. Đây là tờ của Thủ đô nhưng thông tin lại rộng khắp trên toàn quốc và thế giới, bao trùm cả thể thao, văn hóa, chính trị, kinh tế… 

Tôi là một trong những người theo dõi tờ báo từ ngày còn là một bản tin nội bộ, phạm vi rất hẹp chỉ trong Công an thành phố, đến khi tờ báo trưởng thành và  ngày càng phát triển. Là cộng tác viên trung thành của tờ báo, năm nào tôi cũng được mời tới dự buổi gặp mặt cuối năm.

Mỗi khi đến với An ninh Thủ đô, tôi luôn cảm thấy ấm áp, tình cảm và thấy mình mắc nợ tờ báo nhiều quá. Sự cống hiến của tôi với An ninh Thủ đô chỉ chiếm 1% so với Báo Văn nghệ, tờ báo tôi đã gắn bó cả cuộc đời nhưng ân tình tôi nợ An ninh Thủ đô thì gấp cả trăm lần.  

Trong chặng đường phát triển 40 năm của An ninh Thủ đô, nếu cần phải nói một điều, tôi luôn mong tờ báo giữ được truyền thống vẻ vang, là người bạn tận tụy và trung thành với độc giả.