“Hoa sơn luận kiếm” của quần vợt nam 2014 có gì đáng xem?

ANTĐ - Những ai hâm mộ truyện kiếm hiệp đều đã từng nhiều lần nghe qua kỳ “Hoa sơn luận kiếm” của Võ lâm Trung Nguyên, sự kiện được cả cộng đồng chờ đợi để chọn ra người có võ công cao cường hơn cả trong mỗi năm. Và, cũng không quá khi nói ATP World Tour Final chính là một sự kiện tương tự với làng banh nỉ thế giới, nơi hội tụ của 8 tay vợt nam xuất sắc và bền bỉ nhất trong cả năm. Vậy, năm nay giải đấu có gì đáng xem? 

Chắc chắn sẽ có nhiều người cảm thấy thất vọng, pha chút buồn khi thiếu vắng đi “cao thủ” cầm vợt tay trái Rafael Nadal-ĐKVĐ Roland Garros vì chấn thương cổ tay diễn biến phức tạp. Nadal từng cùng “bảo kiếm” của mình làm mưa làm gió tại vô số giải đấu, thế nhưng anh vẫn chưa một lần đăng quang tại giải đấu cuối cùng trong năm, và thêm một lần nữa anh sẽ phải lỗi hẹn, và nhường cơ hội tỏa sáng cho người khác.

Nadal lại lỗi hẹn với ATP World Tour Final

Trở lại với 8 tay vợt nam xuất sắc nhất năm nay, cái tên Novak Djokovic chắc chắn là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi “Vương”, bởi sự ổn định, cùng lối đánh ngày một hoàn thiện hơn. Thêm vào đó, anh cũng chính là ĐKVĐ giải đấu.

ĐKVĐ Novak Djokovic vẫn được đánh giá cao hơn cả

Nole được xếp vào bảng A, cùng với Stan Wawrinka, Tomas Berdych và Marin Cilic. Đây là những đối thủ mà tay vợt nam số 1 thế giới “ưa thích”, bởi anh đang vượt trội về thành tích đối đầu. Có thể nói, ngôi đầu bảng sẽ khó thoát khỏi tay Nole, nếu anh thi đấu đúng phong độ.

Vị trí thứ 2, đồng nghĩa với suất còn lại vào bán kết sẽ là cuộc cạnh tranh của ba người còn lại. Nếu Wawrinka là ĐKVĐ Australian Open, thì Cilic là người vừa gây sốc khi đăng quang tại US Open vừa qua. Dù vậy họ cũng không “dễ thở” trước một Berdych luôn máu lửa. Đây hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu khó lường và thú vị bậc nhất giải đấu.

“Hoa sơn luận kiếm” của quần vợt nam 2014 có gì đáng xem? ảnh 3

Những cái tên còn lại của bảng A sẽ cạnh tranh gắt gao cho tấm vé thứ hai vào bán kết
Đã nhắc Djokovic, thì không thể bỏ qua Roger Federer. Tàu tốc hành người Thụy Sỹ dù đã ở tuổi “xế chiều”, nhưng vẫn còn nguyên khát khao. Lối đánh tinh quái, cộng thêm độ lì lợm, quan trọng là “bảo kiếm” độc nhất vô nhị của anh vẫn là vũ khí đáng sợ với bất cứ ai.

“Hoa sơn luận kiếm” của quần vợt nam 2014 có gì đáng xem? ảnh 4

Roger Federer - gừng càng già càng cay

Người đang nắm giữ 6 chức vô địch ATP World Tour Final (tính từ lúc giải đấu còn mang tên Tennis Masters Cup) sẽ ở bảng B, cùng với Kei Nishikori, Andy Murray và Milos Raonic. Cả ba đều là những người phải đợi tới sát tháng 11 thì mới chắc chắn có tên trong top 8.

Có thể nói, Federer cũng không nắm quá nhiều lợi thế ở bảng đấu này, dù anh vẫn được coi là ứng viên cho ngôi đầu. Bảng B hứa hẹn sẽ hấp dẫn, kịch tính và khó đoán định hơn bảng A. Murray đầy quyết tâm trở lại và đang vào “form”. Raonic và Nishikori hẳn sẽ mang hết sức lực trong lần đầu tiên được góp mặt tại giải đấu đỉnh cao.  

Andy Murray đã trở lại mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ là gương mặt đáng chú ý tại giải đấu 

ATP World Tour Final 2014 sẽ được khởi tranh từ 9/11 tới 16/11, tại sân O2-thủ đô London-Anh Quốc. Một giải đấu với số điểm thưởng chẳng kém gì các giải Grand Slam. Thêm vào đó, nhà vô địch sẽ nhận được 1,4 triệu USD, hơn gấp 3 lần con số 475.000 USD của á quân.  

Một kỳ “Hoa sơn luận kiếm” của làng tennis sắp diễn ra. Liệu sẽ có “cao thủ” đánh bại Nole, hay “ông bố trẻ” sẽ giữ vững ngôi “Vương” của mình?