Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi

ANTĐ -Ngày 24-3, Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan đã tham gia chương trình khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cùng các y bác sỹ cho các em nhỏ cơ nhỡ, đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội.

 “Một áo trắng, triệu tấm lòng”- tên gọi của đợt hoạt động từ thiện lần này, với ước nguyện muốn sẻ chia tình cảm và phát thuốc cho những trẻ em mồ côi. Đây là hoạt động, nghĩa cử của bác sĩ Trịnh Thị Kim Nhung cùng nhóm bác sỹ đến từ một số bệnh viện lớn của Hà Nội. Số dược phẩm được phát miễn phí cho trẻ em mồ côi do các Công ty Cổ phần TRAPHACO và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Đào tạo 8 thông qua Công ty Cổ phần truyền thông Báo Văn nghệ - A&C Media làm cầu nối tổ chức.

Lần phát thuốc và khám chữa bệnh này, cùng các y tá bác sỹ còn có hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan, người đẹp văn thể mỹ Thảo Anh và chuyên gia trang điểm Minh Tuấn (thí sinh cuộc thi Đẹp cùng Cây Cọ Vàng toàn quốc lần thứ nhất 2013) cùng tham dự. Với mong muốn sẻ chia vơi bớt những thiếu thốn tình cảm mà những trẻ em phải gánh chịu, những người tham dự đã có mặt từ rất sớm để bắt tay vào công việc của mình.

“Mặc dù đã nhiều lần tham gia hoạt động từ thiện ở nhiều nơi, đã gặp nhiều trường hợp đáng thương, nhưng lần đến chùa Bồ Đề tôi đã không cầm được nước mắt khi nhìn những đứa trẻ đỏ hỏn bị cha mẹ bỏ rơi”- hoa hậu Nguyễn Thi Loan xúc động.

Trụ trì của chùa Bồ Đề, sư thầy Thích Đàm Lan cho biết: “Chùa Bồ Đề hiện đang chăm sóc trên 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người già cô đơn không nơi nương tựa. Để chăm sóc các cháu cơ nhỡ tốt hơn nhà chùa mới đón nhận thêm 25 phụ nữ có tình cảnh khó khăn vào làm bảo mẫu, chăm sóc các cháu. Những người này được hỗ trợ 1 - 2 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, hiện nay việc nuôi dưỡng tại chùa đang trở lên quá tải do cơ sở vật chất có hạn. Tất cả chùa chỉ có 15 phòng, mỗi phòng rộng chừng 10-15 mét vuông là nơi sinh hoạt của khoảng 15 người cả già cô đơn, trong khi số trẻ bị bỏ rơi ngày càng gia tăng… Những chia sẻ của đoàn cũng giúp các cháu và người chăm sóc bớt vất vả hơn”.

Sư thầy Thích Đàm Lan đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban tổ chức, các đơn vị, cá nhân đã có tấm lòng nhân ái giúp đỡ nhà chùa thông qua việc thực hiện khám bệnh và phát thuốc miễn phí.

Theo dự định, hoạt động sẻ chia này sẽ được diễn ra thường xuyên vào mỗi tháng một lần tại một số chùa nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn Hà Nội.
Dưới đây là hình ảnh hoạt động sẻ chia của nhóm "Một áo trắng, triệu tấm lòng" tại chùa Bồ Đề
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 1
Nhóm bác sỹ của một số bệnh viện lớn tại Hà Nội cùng hoa hậu Nguyễn Thị Loan (người thứ 3 bên trái ảnh) đang phân loại thuốc để phát cho trẻ em tại chùa Bồ Đề

Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 2
Các bác sỹ khám bệnh để phát thuốc cho người già cô đơn tại chùa
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 3
Y tá, bác sỹ khám bệnh cho trẻ để phát thuốc

Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 4
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 5
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 6
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 7
Công ty dược phẩm tặng nhà chùa thuốc chữa bệnh để phát cho trẻ em khi trái gió trở trời

Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 8
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 9
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 10
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 11
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 12
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 13
Hoa hậu Nguyễn Thị Loan rơi nước mắt khi gặp trẻ mồ côi ảnh 14

Tin cùng chuyên mục