Hoa hậu Ngọc Hân: Nghĩ đến lấy chồng là… khó vui!

ANTĐ - Với một cô gái, 27 tuổi bị tính là ngấp nghé “đầu 3”, là “sắp toan về già”. Nhưng với một cô gái đẹp như Hoa hậu Ngọc Hân thì nỗi lo đó gần như không có. Người đẹp Hà thành vẫn mải mê với rất nhiều mơ ước và không lấy làm buồn, kể cả khi thừa nhận khó tìm thấy người tri kỷ. 

Tiền bạc không phải thứ quan trọng nhất!

- PV: 6 năm sau khi đội trên đầu chiếc vương miện, có bao giờ Ngọc Hân nhìn lại và tự hỏi nếu không trở thành Hoa hậu thì mình sẽ thế nào không?

- Hoa hậu Ngọc Hân: Càng lúc tôi càng thấy quyết định đi thi Hoa hậu của mình tuy ngẫu nhiên và vô tư, nhưng vô cùng đúng đắn. Nếu hồi đó không thi, tôi mới hối tiếc. Ngôi vị Hoa hậu không chỉ đem lại cho tôi những trải nghiệm thú vị cùng những bài học quý giá, mà cả cơ hội để tôi khám phá năng lực của bản thân. Có lẽ nếu không trở thành Hoa hậu thì những năng lực đó đã “ngủ quên” mất rồi. 

- Nghĩ lại những lời đàm tiếu bàn luận về nhan sắc của mình khi đăng quang Hoa hậu, cảm giác của Ngọc Hân lúc đó như nào?

- Thật ra nó cũng bình thường thôi. Không phải đến khi trở thành Hoa hậu, tôi mới tham gia vào showbiz mà trước đó 5-7 năm, khi mới là cô bé 13 tuổi tôi đã bước chân vào lĩnh vực này rồi. Đến năm 21 tuổi tôi mới đăng quang, đó là khoảng thời gian tương đối dài giúp tôi quen với thị phi và cũng tự tạo cho mình được vị trí nhất định. Vì thế khi phải đối mặt với những lời bàn ra tán vào, tôi rất bình tĩnh. Tôi hiểu, đã là Hoa hậu thì đương nhiên được mọi người để ý. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm tất cả những việc mình cho rằng nên làm và tin sẽ có một ngày như ngày hôm nay. Tôi tin không ai lại định kiến lâu đến thế với một cô gái luôn hướng thiện và muốn trau dồi bản thân cả.

- Thú thực khi đó, nhiều người ngạc nhiên trước sự bình tĩnh ấy của Ngọc Hân, thậm chí còn cho rằng bạn đang cố gắng giả vờ… bình tĩnh?

- Tôi có may mắn hơn một số Hoa hậu khác là trước khi đăng quang, tôi từng làm người mẫu, nếm trải mọi thứ rồi chứ không phải là cô gái mười tám đôi mươi mới bỡ ngỡ bước vào danh vị. Bản thân tôi lại là người luôn nhìn vào những điều tích cực. Có câu nói rằng: một người tích cực thì sẽ luôn hành động, còn những người tiêu cực thì sẽ hay than vãn. Tôi thì không phải cô gái hay than vãn (cười).

- Người ta cũng ngạc nhiên vì Ngọc Hân từ chối nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng khác, kiểu như chỉ cần mặc đẹp đi dự sự kiện chẳng hạn?

- Đúng là khi trở thành Hoa hậu thì tự nhiên có rất nhiều quyền lợi đến với mình, trong đó có cả quyền lợi vật chất. Nhưng mỗi người đều có định hướng khác nhau cho công việc và cuộc đời của mình. Khi tôi đăng quang, bố tôi có nói rằng: “Danh hiệu Hoa hậu của con và kể cả các bạn người đẹp khác quá phù phiếm vì nó chỉ đến sau 15 ngày và 1 đêm trên sân khấu. Bố kỳ vọng vào việc các con sẽ làm được gì trong chuỗi ngày sau khi đăng quang”. Tôi luôn ghi nhớ câu nói đó. 

- Chuyện Ngọc Hân từ chối đi dự sự kiện có giá cả vài nghìn đô chắc là   đúng rồi?

- Đúng là cũng có chuyện đấy, bởi thực ra tôi cũng nhạy cảm với một số nhãn hàng như rượu bia, thuốc lá… Tôi luôn đặt ra giới hạn cho bản thân rằng những cái nào nên và không nên tham gia. Tiền bạc cũng quan trọng nhưng không phải thứ quan trọng nhất với tôi. Tôi rất thích câu nói: “hãy cẩn thận, một ngày nào đó sự giàu sang sẽ đập vào mặt bạn”. Danh dự, uy tín và sự tôn trọng dài lâu mà mọi người dành cho mình mới là điều không dễ có và cũng không định giá được. Thế nên phải biết cách lựa chọn và học cách từ chối.

Tôi vui vẻ chấp nhận việc phải ngồi hàng giờ để tiếp khách hàng mà có khi chẳng được gì, mất thời gian hơn rất nhiều so với việc đi dự sự kiện khoảng 1 tiếng đồng hồ và kiếm 2.000USD. Với tôi, những việc đem lại kinh tế như đi dự sự kiện là dựa trên những gì phù phiếm của danh hiệu Hoa hậu. 

Hoa hậu Ngọc Hân: Nghĩ đến lấy chồng là… khó vui! ảnh 2Ngọc Hân bận rộn khi được làm những việc mình yêu thích và bình yên bên gia đình

Khó gặp người tri kỷ

- Làm Hoa hậu, đi nhiều, gặp gỡ nhiều, chắc hẳn chị gặp không ít đại gia. Có ai trong số họ khiến chị cảm thấy “rung động” không?

- Đúng là trong quá trình làm việc, tôi cũng được nhiều doanh nhân yêu quý, nhưng tôi luôn trân trọng những gì xuất phát từ trái tim. Tôi quan tâm đến cả nền tảng gia đình của một người đàn ông. Có thể làm bạn thì không quá khó, nhưng để chọn được một người làm bạn đời thì tôi có những tiêu chí riêng. Tôi nghĩ mình chỉ là cô gái may mắn hơn nhiều cô gái khác khi có nhiều cơ hội để lựa chọn. Nhưng có nhiều lựa chọn thì cũng rất khó để biết ai mới thực sự là người yêu quý con người thật của mình chứ không phải vì ánh hào quang lấp lánh của chiếc vương miện. 

- Biết đâu những người thật lòng yêu quý Ngọc Hân lại không dám đến gần Hoa hậu?

- Đấy, câu hỏi của chị chính là câu trả lời mà tôi bị thiếu. Đôi khi tôi nhận thấy hào quang từ danh hiệu này chính là rào cản khiến những chàng trai không muốn có cơ hội tiếp xúc với tôi để xem thực sự có sự đồng cảm giữa hai con người không. Đó cũng là cái khó cho tôi trên con đường tìm kiếm người tri kỷ.

- Nhưng cô Hoa hậu này đã 27 tuổi rồi đấy?

- Bố mẹ cũng sốt ruột với cô Hoa hậu này rồi đấy (cười). Nhất là mẹ tôi suốt ngày hỏi: “Con tính thế nào?”. Tôi lại phải chữa cháy rằng: “Tính thế nào là thế nào ạ. Con đang tính xem làm thế nào để đưa bố mẹ đi chơi Nhật, Mỹ, Hàn Quốc... Bố mẹ có thích không?”. Mẹ đành phải bảo: “Thì cũng thích, nhưng tính chuyện khác nữa cơ”. Thực ra tôi chỉ muốn cố gắng để đưa bố mẹ đi du lịch khắp nơi thôi (cười).

- Bận rộn mấy thì cũng có lúc chỉ có một mình. Lúc đó, chị có thấy cô đơn không?

- Tôi chẳng thấy cô đơn tí nào, tôi luôn có bạn bè bên cạnh, thậm chí còn bị bảo là quá ít thời gian dành cho bạn bè. Công việc, dự án cứ nối tiếp nhau, mình miệt mài làm đến khi về nhà đặt lưng là chỉ muốn ngủ thôi, chẳng thấy cô đơn gì cả (cười). Tôi vẫn sống cùng bố mẹ trong căn nhà cũ, ở trong một con ngõ nhỏ, với vài chú chó chú mèo hàng ngày làm bạn. Tôi thấy cuộc sống đó rất thi vị, bận rộn và nhiều màu sắc lắm!

- Thế Ngọc Hân định bao giờ lấy chồng?

- Cái đấy làm sao mà biết được (cười), phải chờ duyên số đến thôi, chờ đến khi nào ông trời định cho mình lấy chồng thì lấy. Nhưng mà, mong càng lâu càng tốt…

- Sao lại mong càng lâu càng tốt, chị ngại lấy chồng đến thế à?

- Tôi với Mai Phương Thúy đều có chung quan điểm rằng đây là quãng thời gian đẹp nhất đời. Có thể nói chúng tôi sau khi trở thành Hoa hậu đều “hạ cánh” an toàn và đang hưởng thụ những tháng ngày rất đẹp, được nay đây mai đó, làm nhiều việc khác nhau. Thế nên thật khó để đi đến một cái “happy-ending” (cười). Nghĩ đến lấy chồng là khó vui rồi đây, nhất là với những cô gái đang quen tự do bay nhảy như tôi thì khó mà sớm rơi vào cái vòng luẩn quẩn gia đình lắm. 

- Với suy nghĩ ấy, Ngọc Hân dễ lập kỷ lục “Hoa hậu Việt Nam lập gia đình muộn nhất” đấy?

- Chắc là sau Mai Phương Thúy rồi. Thúy còn hơn tôi 1 tuổi mà còn mãi chưa chịu lấy chồng (cười). Thúy bảo với tôi là cô ấy thần tượng Hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân, 35 tuổi mới lập gia đình cơ mà. Thôi không sao cả, có “số” rồi. Quan trọng là những trải nghiệm khi chúng tôi chưa có gia đình kia.

Không dễ bị lừa

- Hình như tiền kiếm ra, chị đều nhờ mẹ giữ hộ?

- Đúng vậy, mẹ giúp tôi quản lý chuyện tiền nong vì tôi không giỏi việc này lắm (cười). Tôi là người rất vô tư, không hoạch định mục tiêu nào trong đời cả, thích là làm thôi. Nhiều lúc có khách lâu lâu đem tiền đến trả, tôi mới nhớ ra họ nợ mình tiền. Còn thường xuyên không biết mình có bao nhiêu tiền và đang cho những ai vay mượn, ai nhớ thì trả mình, còn để lâu thì khéo tôi cũng quên luôn (cười). 

- Cả nể và hay tin người thế thì cũng dễ bị lừa lắm đấy!

- Không, tôi cả nể và tin người, nhưng không phải ai tôi cũng đặt niềm tin đâu. Vậy nên không dễ dàng lừa được Ngọc Hân.

- Thế tức là Ngọc Hân chưa bị ai lừa bao giờ?

- Biết thế nào là lừa, khái niệm lừa trong kinh tế còn rõ, chứ lừa trong tình cảm thì khó nói lắm. Tôi nghĩ mỗi người đến với cuộc đời mình dù để lại kỷ niệm vui hay buồn đều cho mình giá trị và tôi phải cảm ơn tất cả họ.

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của Ngọc Hân!