Hoa hậu Cao Thùy Dương thừa nhận từng “nghiện” hàng hiệu mất kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cao Thùy Dương từng là cái đình đám trong giới nhan sắc Việt. Người đẹp quê Yên Bái chính là đại diện Việt Nam tại sân chơi “Hoa hâu Quốc tế 2008” và giành giải thí sinh được yêu thích nhất.

Trước đó nhan sắc sinh năm 1987 từng sở hữu danh hiệu “Hoa hậu Tài năng” và lọt vào Top 10 cuộc thi “Hoa hậu Thế thao 2007”. Sở hữu gương mặt thanh tú, đẹp đúng kiểu phụ nữ Á đông, Cao Thùy Dương lọt vào “mắt xanh” của nhiều đạo diễn và bén duyên với phim ảnh. Cũng từ đó, cô gây chú ý với một loạt vai diễn trong nhiều bộ phim “ăn khách” phát trên màn ảnh nhỏ. Dấu ấn đáng kể trong sự nghiêp diễn xuất của cô là giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại lễ trao giải “Cánh diều vàng 2011”. Có điều, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Cao Thùy Dương bỗng dưng “mất tích”.

Gần đây khi xuất hiện trở lại, Cao Thùy Dương khiến nhiều người ngỡ ngàng không nhận ra. Thay vì hình ảnh cô gái tóc dài tha thướt ngày nào là một người phụ nữ tóc tém đầy cá tính. Những bộ váy áo, thời trang hàng hiệu đắt đỏ năm xưa cũng được thay bằng những bộ trang phục đơn giản. Chia sẻ về điều này, người đẹp thổ lộ , cô đã thực sự thay đổi.

Theo đó, Cao Thùy Dương kể, cách đây 6 năm khi còn hoạt động trong showbiz Việt, cô từng là một trong những người nổi tiếng về việc dùng hàng hiệu, kiếm được bao nhiêu tiền, cô đều lao vào mua những món đồ xa xỉ này. Người đẹp thừa nhận, đó là thời điểm cô “nghiện” hàng hiệu đến mức mất kiểm soát. Nhiều lần đi mua sắm, cô tiêu tới hàng trăm triệu đồng chỉ vì mê mẩn những thiết kế của các nhà tạo mốt nổi tiếng thế giới. Có điều, những chiếc váy hay đôi giày trị giá vài chục đến vài trăm triệu đồng cũng chỉ được cô sử dụng 1-2 lần.

Khi được hỏi về lý do sâu xa đằng sau thói quen lãng phí đó, Cao Thùy Dương trải lòng, cô sinh ra trong một gia đình rất nghèo nên từ bé chẳng biết thế nào là “ăn diện”. Tuổi thơ của cô gắn liền với đôi dép tổ ong rách vá chằng chịt, có khi phải khâu đến vài chục mũi để đi có thể sử dụng tiếp. Khi bước chân vào nghề người mẫu năm 20 tuổi, cô hoàn toàn không biết gì về thời trang.

Thời điểm đó, cô chỉ có một đôi giày cao gót màu đỏ nên dù đi đâu hay mặc trang phục màu sắc gì, cô cũng kết hợp với nó. Những ngày đầu tiên đi làm mẫu, cô thường bị đồng nghiệp cười vì những lỗi thời trang cơ bản. Sự thiếu thốn khi còn nhỏ cộng với nỗi ê chề vì bị chê cười khi mới khởi nghiệp khiến Cao Thuỳ Dương quyết tâm phải thành công để sau này có tiền trưng diện.

Trong thời gian lặng lẽ rời khỏi showbiz, Cao Thuỳ Dương nhận ra hàng hiệu cũng chỉ là những vật ngoài thân, phục vụ cho cuộc sống. Không còn chạy theo những mốt mới nhất để so bì với người này người kia, cô chỉ mua những món đồ thật cần thiết. Thay vì mua sắm hàng hiệu vô tội vạ như trước, cô đầu tư tiền cho các khoá học để hoàn thiện và phát triển bản thân trên khắp thế giới.

“Nhìn lại quá khứ, tôi không nuối tiếc điều gì cả vì không có nó thì sẽ chẳng có tôi bây giờ. Ngày xưa tôi không ưa người rè bỉu mình nhưng giờ nghĩ lại, nếu họ không làm vậy thì tôi đã không đủ quyết tâm để đi đến thành công. Đối với tôi, mọi trải nghiệm đã qua đều rất đáng quý trọng” - Cao Thuỳ Dương tâm sự.