HN T&T vững ngôi đầu

ANTĐ - Vòng áp chót của giai đoạn lượt đi, đội bóng Thủ đô đang chứng tỏ được sự lì lợm đáng kinh ngạc khi chiến thắng trong trận đấu với Sài Gòn FC, qua đó trở lại vị trí số 1 trên BXH.

Văn Quyết ghi bàn quan trọng mang về 3 điểm cho HN T&T

Không ai có thể nghĩ rằng kết cục trận đấu giữa 2 đại diện ưu tú của hai miền Nam - Bắc lại chóng vánh như thế. Ngay ở phút thứ 4, khi thậm chí một số khán giả trên sân Hàng Đẫy còn chưa “ấm chỗ”, Văn Quyết đã khéo léo phá bẫy việt vị, băng xuống từ đường chuyền của Ngọc Duy để hạ gục Tấn Trường. Bàn thắng đến sớm khiến cho tinh thần của HN T&T vô cùng hưng phấn. Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo Samson và Gonzalo thay nhau tạo nên sóng gió trước khung thành SG FC. So với những gì từng thể hiện kể từ đầu mùa, tiền đạo đắt giá Samson đã chứng tỏ những tiến bộ vượt bậc khi chơi rất ăn ý với người đá cặp là Gonzalo. Anh được HLV Phan Thanh Hùng gọi là một “điểm sáng” trong cả tập thể HN T&T ở trận này. Nếu như đội chủ nhà có thể an tâm với hàng công của mình, thì bên kia chiến tuyến, SG FC lại có một ngày thi đấu thất vọng. Huỳnh Kesley hoàn toàn mờ nhạt trước hàng thủ được bố trí chặt chẽ và khoa học của đội chủ nhà, trong khi tuyến tiền vệ thì cạn kiệt sức sáng tạo. Đấy là lý do mà dù đã cố gắng rất nhiều, đội khách cũng không thể tìm kiếm nổi bàn gỡ hòa trong hơn 80 phút còn lại. 

Sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa, rõ ràng đội bóng đến từ phía Nam đang chững lại. Thất bại với tỉ số 0-1 trong trận này, đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn. Sau trận, ông Tuấn phải cay đắng thốt lên: “Chúng tôi sai sót thì phải trả giá thôi. Nhưng dù sao hôm nay chúng tôi đã gặp phải một đối thủ mạnh, thi đấu đồng đều cả 3 tuyến. Thua 3 trận liên tiếp không phải là thảm họa, nhưng chắc chắn chúng tôi không thể để điều này tiếp tục xảy ra”.

Trong khi đó, trận thắng này giúp HN T&T vững vàng ngôi đầu với 23 điểm, hơn 2 đội xếp sau là Đà Nẵng và SLNA 3 điểm. Ngôi đầu của đội bóng Thủ đô càng được củng cố khi mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Bình Dương, trong trận đấu muộn nhất kết thúc vào tối qua, đã để thua HAGL 1-2 trên sân nhà Gò Đầu. Thất bại tai hại này của Bình Dương khiến họ cũng chỉ có 20 điểm nhưng tạm xếp thứ 4 do kém về hiệu số. Ở trận đấu còn lại của ngày Cá tháng tư hôm qua, tân binh Việt Thắng đã không nói dối với những người yêu mến anh, khi giữ lời và đóng góp 1 bàn thắng trong trận ra mắt Thanh Hóa, đóng góp vào chiến thắng 4-0 của đội bóng xứ Thanh trước Đồng Tháp.