Vòng 17 V-League:

HN T&T bám sát SLNA

ANTĐ - Khoảng cách 4 điểm mà đội bóng xứ Nghệ thiết lập trong vòng 1 ngày nhanh chóng bị đội bóng Thủ đô rút xuống còn 1 điểm, sau khi đè bẹp đội khách Bình Dương ở sân Hàng Đẫy chiều qua 28-7.
HN T&T bám sát SLNA ảnh 1
Samson đang chơi rất hay trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải
Ảnh: QUANG THẮNG

Dù mới chỉ là vòng 17, nhưng đây được cho là giai đoạn quyết định của SLNA, SHB Đà Nẵng, HAGL cũng như HN T&T trên cuộc đua đến chức vô địch. Sau chiến thắng của SLNA trước HAGL, trận thắng 1-0 và cũng là món quà chia tay Công Vinh sang Nhật, HN T&T được cho là sẽ vô cùng khó khăn để thu hẹp khoảng cách 4 điểm của họ so với đội bóng xứ Nghệ. Đối thủ của đội bóng Thủ đô là Bình Dương, đội bóng đang khát khao từng điểm để tránh càng xa càng tốt vị trí xuống hạng. Với Bình Dương, mỗi trận đấu bây giờ đều như một trận quyết định đến sự thành bại trong mùa giải này. Sự am hiểu của HLV Lê Thụy Hải với bóng đá Hà Nội càng khiến Bình Dương thêm tự tin trong cuộc đọ sức ở sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, mọi thứ đã không thể nằm trong tầm kiểm soát của đội khách, trong một ngày mưa gió và tiền đạo Samson của đội chủ nhà đã thi đấu quá xuất sắc.

Mọi quyết tâm của Bình Dương nhanh chóng bị dập tắt từ phút thứ 2, sau khi Văn Hiếu dứt điểm chính xác sau pha đi bóng và chuyền như đặt của Samson. Kể từ khi về khoác áo HN T&T, đây dường như là quãng thời gian thăng hoa nhất của tiền đạo người Nigeria. Trong những phút sau đó, anh liên tục khiến hàng thủ Bình Dương chao đảo, và lập một cú đúp, góp công lớn trong chiến thắng 4-1 của HN T&T trước đội khách. 2 bàn thắng này cũng giúp Samson nâng tổng số pha lập công của anh tại V-League mùa này lên 13 bàn. Samson ngày càng chứng tỏ được giá trị của mình trong màu áo HN T&T, và anh sẽ là vũ khí quan trọng trên hành trình cạnh tranh với SLNA trở lại ngôi vị số 1 của đội bóng Thủ đô.

Cũng trong chiều qua, Đà Nẵng đã phần nào lấy lại được niềm tin nhờ chiến thắng 2-0 trước Ninh Bình. Một lần nữa, chiến thắng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lại mang đậm dấu ấn của Merlo, khi anh góp công lớn trong bàn thắng của Hoàng Quảng và là người ấn định thắng lợi 2-0. Trong khi đó, ở Lạch Tray, Hải Phòng đã đè bẹp đội khách Đồng Nai 4-0. Còn ở Thanh Hóa, đội bóng của Mạc Hồng Quân đã bất ngờ để thua đội khách XMXT Sài Gòn 1-2. Sau vòng 17, thứ tự trên tốp đầu BXH vẫn không thay đổi, khi SLNA dẫn đầu với 32 điểm, HN T&T bám ngay sau với 1 điểm ít hơn. Đà Nẵng xếp thứ 3 với 30 điểm.