HLV U19 Việt Nam: "Phải chấp nhận cả điều nghiệt ngã nhất!"

ANTĐ - Chứng kiến đối phương đá xấu, trọng tài thiên vị chủ nhà, xử ép đội mình, HLV trưởng U19 Việt Nam, Guillaume cho rằng đó là một phần của bóng đá mà người trong cuộc buộc phải chấp nhận, kể cả khi đó là sự thật nghiệt ngã.

Đêm qua 22-9, U19 Việt Nam đã không thể đăng quang tại giải đấu Đông Nam Á sau khi để thua đội chủ nhà ở loạt luân lưu. Thế nhưng, họ vẫn là nhà vô địch trong mắt hàng triệu người hâm mộ Việt Nam cũng như khán giả khu vực. 

Suốt 120 phút thi đấu, thầy trò HLV Guillaume đã phải hứng chịu rất nhiều pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ Indonesia trước sự "thờ ơ" của tổ trọng tài Thái Lan điều khiển trận đấu. Theo thống kê, số pha phạm lỗi của chủ nhà cao gấp 3 lần của U19 Việt Nam. Rất rất nhiều người hâm mộ Việt Nam khi theo dõi trận đấu trên sóng VTV6 đã không khỏi bức xúc trước sự thiên vị trơ trẽn của trọng tài chính và cho rằng nếu trọng tài bắt công tâm hơn, kết quả trận đấu có thể đã khác.

Sau trận, HLV Guillaume thừa nhận: "Cầu thủ chúng tôi đã không được trọng tài đối xử công bằng. Tuy nhiên sự bất công vốn dĩ là một phần của bóng đá, đôi khi chúng ta phải chấp nhận những điều nghiệt ngã nhất". 

Không giấu nổi nỗi buồn song HLV Guillaume tỏ ra rất tự hào, ông nói: "Tôi hoàn toàn hài lòng về tinh thần lẫn lối chơi của toàn đội hôm nay. Rất nhiều thời điểm toàn đội gặp khó khăn, từ sức ép khán giả, sức ép trọng tài lẫn sức ép từ lối chơi quá thô bạo của đối phương song tất cả vẫn duy trì thế trận tốt, cống hiến một trận đấu đẹp". 

Một trong rất nhiều pha bóng thô bạo của chủ nhà Indonesia

Thực tế, không chỉ các khán giả Việt Nam mà ngay cả khán giả Indonesia lẫn các nước trong khu vực đều phải thừa nhận U19 Việt Nam là đội chơi fair-play nhất giải. Điển hình như trận chung kết, dù bị đối phương đá xấu nhưng các tuyển thủ chúng ta vẫn duy trì sự bình tĩnh và không hề "trả đũa". Ban tổ chức giải cũng đã thừa nhận điều này khi trao giải Fair-play (bên cạnh ngôi Á quân) cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Hôm nay 23-9, U19 Việt Nam sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Rất đông CĐV đã lên kế hoạch đến sân bay đón "những người hùng".

Theo kế hoạch, sau khi về nước toàn đội sẽ nghỉ ngơi khoảng một ngày trước khi di chuyển lên Pleiku tập luyện đến ngày 30-9. Ngày 1-10, đội sẽ bay sang Malaysia tham dự vòng loại U19 châu Á, gặp các đối thủ cùng bàng F gồm tHong Kong - Trung Quốc (ngày 3-10), Đài Loan (ngày 5-10) và Úc (ngày 7-10).