HLV Rafael Benitez: Ngẩng cao đầu ra đi

ANTĐ - Chiến lược gia người Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng, sau những gì ông làm cho Chelsea trong vai trò “chữa cháy”.

Rafael Benitez đã được nhiều CĐV Chelsea “tha thứ”

Lúc này, không có ai choán hết tâm trí CĐV Chelsea như Jose Mourinho. Ở đâu, người ta cũng nói đến Mourinho, đến sự trở lại của ông trong mùa hè. Một sự trở lại được kỳ vọng sẽ làm tái sinh kỷ nguyên huyền thoại của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trên đất Anh. Nhưng rõ ràng, đấy là một sự bất công lớn dành cho Rafael Benitez, người vừa có trận đấu cuối cùng dẫn dắt Chelsea (thắng Everton 2-1) và kết thúc Premier League mùa giải 2012-2013 ở vị trí thứ 3. Cho dù nhiều CĐV Chelsea có ghét, có thù oán và thậm chí là khinh miệt Benitez tới đâu, thì họ không thể phủ nhận rằng, Rafa đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho Chelsea trong vai trò của một kẻ “chữa cháy”. Vô địch Europa League, cùng tấm vé dự Champions League mùa sau, thật khó đòi hỏi điều gì hơn thành tích ấy, nhất là khi Benitez, cuối tháng 11 năm ngoái, đã tiếp quản một Chelsea đang trong mớ hỗn độn niềm tin và mông lung về các danh hiệu.

Tất nhiên, người ta có quyền trách Benitez, bởi những sai lầm của ông đã khiến Chelsea mất 2 danh hiệu quan trọng là Cúp vô địch thế giới các CLB và FA Cup, không qua được vòng bảng Champions League cũng như sớm thất thế trên đường đua Premier League. Nhưng cách mà Benitez điềm tĩnh xây dựng lại đội bóng, kích thích bản năng sát thủ của Torres, khám phá ra một David Luiz hoàn toàn mới ở vị trí tiền vệ trung tâm, hay trọng dụng những cầu thủ có phong độ tốt (như Ivanovic và Cahill) thay vì “thương hiệu” Terry đã khiến Chelsea hồi sinh ở giai đoạn quan trọng nhất mùa giải. 

Chia sẻ với báo giới Anh, Rafael Benitez thừa nhận ông vẫn dễ thở trong bối cảnh người ta nghĩ cuộc sống của ông hẳn luôn ngột ngạt, đơn giản vì ông có niềm tin. “Ở Chelsea, bạn có thể có tất cả, nhưng cũng sẽ đánh mất tất cả trong một khoảnh khắc. Tôi đã sớm học được điều này và tự cân bằng lại mình. Thật tuyệt vời khi bạn làm việc ở đâu đó và nhận được sự ủng hộ của tất cả. Nhưng sẽ không phải là địa ngục ở một môi trường mà bạn gần như bị đại đa số phản đối. Kết quả trên sân bóng mới là điều quan trọng nhất. Bạn chỉ có lỗi với các CĐV khi bạn không làm việc hết mình vì đội bóng của họ. Ở Chelsea, tôi hài lòng với những gì đã làm được”, Rafael Benitez nói.

Napoli mời chào Benitez

Chủ tịch Napoli, ông Aurelio De Laurentiis đã có cuộc tiếp xúc để đưa HLV người Tây Ban Nha sang Serie A. Napoli vừa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 và sẽ chơi ở Champions League mùa tới, điều HLV  Benitez rất ưu tiên.