HLV Lư Đình Tuấn: “Chúng tôi sai sót nên phải trả giá”

ANTĐ - Tạo ra nhiều cơ hội hơn, dứt điểm nhiều hơn song Sài Gòn FC lại không thể ghi bàn, trái lại còn phải trắng tay rời Hàng Đẫy chiều nay (1-4). 

Lâu lắm rồi người ta mới được chứng kiến sân Hàng Đẫy đông đến vậy, khi chủ nhà HN T&T có cuộc tiếp đón đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch - Sài Gòn FC. Đây được xem là cặp đấu hấp dẫn nhất mùa giải năm nay bởi cả 2 đội đều được giới chuyên gia đánh giá cao.

Chỉ sau tiếng còi khai cuộc đúng 5 phút, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã bất ngờ có bàn mở tỷ số nhờ công của Văn Quyết. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, lại được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, các cầu thủ HN T&T liên tiếp khiến khung thành đội khách chao đảo.

Lần lượt những Văn Quyết, Samson, Gonzalo được trao cơ hội đối mặt thủ môn Tấn Trường, song đáng tiếc sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm khiến họ liên tiếp đánh mất cơ hội.

Trận đấu ngày một hấp dẫn khi bước sang đầu hiệp 2, Sài Gòn FC quyết định dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn san hòa. Có điều, việc thiếu vắng 2 trụ cột quan trọng Nguyễn Rogerio, Antonio khiến HLV Lư Đình Tuấn gặp khó trong việc triển khai tấn công cũng như tiếp cận khung thành Dương Hồng Sơn.

Liên tiếp cơ hội bị Sài Gòn FC (trái) bỏ lỡ. (Ảnh C.T.V)

Điều chỉnh kịp thời về mặt chiến thuật đã giúp cho Sài Gòn FC thi đấu sắc bén hơn hẳn. Phút 52, tiền đạo Huỳnh Kesley tung ra cú sút chéo góc bất ngờ bên cánh phải loại bỏ thủ thành Hồng Sơn, tiếc là bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Ít phút sau, tiếp tục là Huỳnh Keyley có pha đối mặt khung thành HN T&T, đáng tiếc, sự thận trọng quá mức cần thiết khiến chân sút gốc Brazil vuột mất cơ hội.

Về phần mình, HN T&T cũng liên tiếp gia tăng sức ép nhằm tím kiếm thêm các bàn thắng, Tuy nhiên, tiền đạo được kỳ vọng nhất là Samson lại liên tiếp phung phí cơ hội. Nhận thấy sự thiếu hiệu quả trên, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải thay Samson, thế vào đó là một ngoại binh khác, từng thi đấu khá thành công cuối mùa giải trước - Antonio.  

Có điều, sự góp mặt của tiền đạo da màu này cũng không thể mang về niềm vui cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Ngược lại, sự vô duyên của các chân sút “triệu đô” cũng khiến Sài Gòn FC không thể ghi bàn và đành ngậm ngùi nhận trận thua thứ 3 liên tiếp.

Phát biểu sau trận, HLV Lư Đình Tuấn (Sài Gòn FC) thừa nhận: “Chúng tôi đã phung phí quá nhiều cơ hội, ngoài ra còn mắc nhiều sai sót ngớ ngẩn. Tất nhiên, sai sót thì phải bị trừng phạt. Trận thua này là bài học mà Sài Gòn FC phải kịp sửa chửa ở các vòng đấu tới”.

Ngược lại, dù giành chiến thắng song HLV Phan Thanh Hùng vẫn có phần nuối tiếc. “Giá như các cầu thủ dưt điểm tốt hơn thì có lẽ chiến thắng sẽ them phần giòn giã. Tuy nhiên, thứ chúng tôi cần là 3 điểm thì đã có được”.

Trận thắng này giúp HN T&T tiếp tục thống trị ngôi đầu BXH với 23 điểm sau 12 vòng đấu. Tuy nhiên, họ đang bị 2 đối thủ là SHB Đà Nẵng và SLNA bám rất sát khi cả 2 đội bóng này cũng đều có chiến thắng giòn giã tại lượt trận này.