Khai mạc Premier League:

HLV David Moyes đập tan sự nghi ngờ

ANTĐ - Với việc đánh bại Swansea tới 4-1 tại sân Liberty, thày trò HLV David Moyes đã đập tan sự nghi ngờ về sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

Van Persie có pha ghi bàn đẳng cấp

Đêm qua 17-8, Premier League 2013/14 chính thức khai mạc trên khắp sân cỏ nước Anh. Ở loạt trận đấu đầu tiên này, MU là đội gặp khó khăn nhất khi phải hành quân tới Liberty để gặp đối thủ rất khó chịu Swansea. Thế nhưng, thày trò HLV David Moyes đã có một khởi đầu không thể mỹ mãn hơn.

Chơi không hoàn toàn áp đảo, thậm chí đôi lúc có phần lép vế trước Swansea City và thua kém về tỷ lệ kiểm soát bóng, MU vẫn cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng đương kim vô địch. Trong 45 phút hiệp một, MU đã có tới 2 bàn thắng vào lưới của đội chủ sân Liberty.

Bàn thắng đầu tiên, Ryan Giggs có đường chuyền bổng để Van Persie khống chế bằng ngực trước khi tung móc volley đẹp mắt làm cháy lưới Swansea ở phút 34. Chỉ 2 phút sau, Danny Welbeck có cú dứt điểm khá dễ dàng từ khoảng cách chưa đến 5m, sau đường chuyền của Valencia nâng tỷ số lên 2-0.

Dẫn trước 2-0, MU chủ động giảm nhịp độ nhường sân cho Swansea. Dù cầm bóng khá tốt nhưng đội chủ sân Liberty không thể triển khai tấn công hiệu quả trước hàng thủ chắc chắn của "Quỷ đỏ". Gần như tất cả những pha bóng bổng của đội chủ nhà đều bị Vidic - Ferdinand dễ dàng hóa giải. 

MU có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn

Phút 62, tiền đạo Rooney được tung vào sân để thay cho R.Giggs. Bỏ qua những bất đồng với đội bóng trong thời gian vừa qua, chân sút người Anh đã thi đấu cực hay với lối đá nhiệt huyết. Bên phía Swansea, mặc dù có một số sự thay đổi nhưng vẫn không mang lại hiệu quả.

Trong lúc đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số, Swansea lại bị thủng lưới bàn thứ 3, người ghi bàn không ai khác lại là Van Persie. Trong một tình huống không mấy nguy hiểm ở phút 72, tiền đạo người Hà Lan đã chứng tỏ sự khác biệt với cú sút hiểm hóc đưa MU dẫn trước 3-0.

Mãi tới phút 82, đội chủ nhà mới có được bàn thắng danh dự nhờ công của tân binh Wilfried. Tuy nhiên, ở phút đá bù giờ thứ 2, Danny Welbeck đã tiếp bước Van Perise để có riêng cho mình một cú đúp. Rooney chính là người chọc khe cho Welbeck băng xuống sục bóng ký thuật ấn định chiến thắng 4-1 cho Quỷ đỏ.

Với chiến thắng này, Manchester United đã có màn khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. Ngoài ra, nó xóa tan mọi nghi ngờ về sức mạnh của nhà ĐKVĐ dưới thời của HLV David Moyes. Kết quả này giúp MU vươn lên ngôi đầu bảng.

Ngược lại với MU, Arsenal lại có một trận đấu đáng thất vọng trên sân nhà Emirates. Có được bàn thắng vươn rất sớm do công của Giroud, tuy nhiên với những sai lầm tai hại ở hàng thủ đã khiến đoàn quân của HLV Arsene Wenger thất bại 1-3 trước Aston Villa.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, Liverpool đánh bại Stoke City với tỷ số tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Daniel Sturridge ở phút 37, West Ham vượt qua tân binh mới thăng hạng Cardiff City nhờ 2 bàn thắng của Joe Cole và Kevin Nolan.

Trong khi đó, ngoài Norwich giành 1 điểm với kết quả hòa 2-2 trước Everton thì 4 đội bóng còn lại đều trắng tay trên sân nhà trong ngày khai màn giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2013-2014. Sunderland và West Brom đều nhận thất bại với tỷ số 0-1 lần lượt trước Fulham và Southampton.