HLV của Schalke văng tục sau thảm bại

ANTĐ - Vị chiến lược gia người Đức đã không giữ nổi bình tĩnh khi nhận xét về trận đấu mà các học trò của ông đã bị chọc thủng lưới tới 6 lần dù được chơi ngay trên sân nhà.

HLV của Schalke – ông Jens Keller đã "bốc hỏa" và văng tục khi các học trò của mình bị Real Madrid đè bẹp với tỉ số 1-6 trong trận đấu vào rạng sáng nay (27/2).

Cú đúp của bộ ba Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale đã giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cầm chắc tấm vé đến vòng tứ kết của Champions League. Dù Klaas-Jan Huntelaar đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho Schalke vào những phút cuối nhưng đây vẫn được xem là một trận thua mất mặt của đại diện đến từ Bundesliga.

"Thuyền trưởng" của Schalke đã không giữ nổi bình tĩnh sau trận thảm bại.

Không những vậy, rất nhiều học trò của HLV Jens Keller còn dính chấn thương trong trận đấu này. Cảm thấy thất vọng và chịu quá nhiều áp lực, nhà cầm quân người Đức đã không thể giữ nổi bình tĩnh: "Kolasinac đang nằm trong bệnh viện, có lẽ cậu ấy đã gãy xương quai hàm; Kevin-Prince Boateng bị thương; Roman Neustadter gặp vấn đề ở đầu gối. Trận đấu như *** này khiến chúng tôi phải đón thêm những bệnh binh."

"Chúng tôi có một khởi đầu tốt cho đến khi phải nhận bàn thua đầu tiên. Sau đó, các cầu thủ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Một CLB như Real Madrid sẽ khai thác triệt để những sai lầm này mà không hề có chút thương xót nào."

Dù thảm bại 1-6 ngay trên sân nhà, gần như chấm dứt cuộc phiêu lưu tại Champions League ở mùa giải năm nay nhưng HLV Keller vẫn nhìn ra những mặt tích cực mà đội bóng của ông nhận được: "Chúng tôi đã cho ra sân một đội hình với nhiều cầu thủ trẻ và họ đã học hỏi được nhiều điều. Các chàng trai như Julian Draxler, Max Meyer, Sead Kolasinac hay Joel Matip đã hiểu được rằng họ phải hạn chế tối đa những sai lầm khi chơi ở cấp độ cao như thế này".

Thầy trò HLV Keller sẽ có cơ hội gỡ lại chút danh dự trong trận lượt về giữa hai đội diễn ra tại Santiago Bernabeu vào ngày 19/3 tới (theo giờ Việt Nam).