Gia đình ông Bảo khó khăn lắm, mình ông nuôi con trai đã hơn 40 tuổi nhưng không may mắn bị bệnh tật... Ông cũng già yếu, không có thu nhập....
Ông Bảo chọn gạo và rau củ. Phiếu quà tặng của ông có giá trị 400.000 đồng. Ông xúc động khi được các tình nguyện viên xách đồ về tận nhà...
Bà Hồ Thị Thúy (83 tuổi ở phố Gia Ngư, phường Hàng Bạc) nhờ hàng xóm chở ra phiên chợ 0 đồng để nhận quà. Bà được đi chợ hộ theo yêu cầu....
Biết hoàn cảnh bà Thúy khó khăn, những người làm chương trình đã tặng thêm bà thực phẩm vì bà chỉ chọn mua gạo...
Bà Thúy cũng xúc động lắm khi được các thanh niên tình nguyện đưa về tận nhà, mắt bà rưng rưng... Bà cho biết số thực phẩm này giúp bà và 3 con (1 người bệnh tật) đủ ăn cả tháng...
Bà Thúy vẫn tay chào và nói: "Cảm ơn các cháu nhiều"
Siêu thị 0 đồng thứ 15 ở Hà Nội đã khai trương vào chiều 30/8 và sẽ mở cửa đến hết ngày 1/9/2021, tại Trường Tiểu học Tràng An, số 29 phố Nhà Chung (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Hà Nội trái tim hồng”, do Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Thành đoàn, Hội Sinh viên TP Hà Nội phối hợp tổ chức.
“Siêu thị mini 0 đồng” hướng đến mục tiêu hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động mất việc làm, sinh viên chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.
Mỗi Siêu thị có khoảng 60 mặt hàng nhu yếu phẩm để phục vụ khách hàng; đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cung ứng từ những đơn vị uy tín, phân loại theo các khu để người dân dễ dàng lựa chọn.
Giá cả các mặt hàng được niêm yết rõ
Các tình nguyện viên lựa chọn đồ ăn giúp người khó khăn
“Siêu thị mini 0 đồng” sẽ dành cho 800 trường hợp khó khăn ở quận Hoàn Kiếm
Siêu thị 0 đồng ở 29 Nhà Chung sẽ mở cửa đến hết ngày 1/9
Những suất thực phẩm thật quý với người khó khăn trong lúc giãn cách kéo dài
2 ông bà có hoàn cảnh khó khăn ngồi chờ thanh niên tình nguyện chở về tận nhà....
Chương trình cũng nhận được sự ủng hộ, chung sức của nhân dân và đặc biệt là các phật tử cũng chở xe rau đến ủng hộ người khó khăn
Những hình ảnh xúc động, ấm áp tình người trong đại dịch ở Thủ đô