Hiệu quả chuyên đề “Ngọn đèn không tắt”

ANTĐ - Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự và đội viên vây bắt tội phạm phải tập trung phát hiện, nắm bắt thông tin về hoạt động của tội phạm. Thông tin sau đó được báo cáo về BCH CAP để phân công trinh sát hình sự tổ chức xác minh, đấu tranh. Phương châm này không chỉ giúp CAP Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thu thập được nhiều thông tin về tội phạm, mà kết quả điều tra, khám phá án cũng tăng cao.

Từ sự cảnh giác cao độ

CAP Trương Định đấu tranh đối tượng phạm tội về ma túy

Trung tuần tháng 2-2012, chỉ huy CAP Trương Định nhận được tin báo về sự xuất hiện của đôi nam nữ khả nghi ở khu vực ngã tư Bạch Mai - Minh Khai. Người phát hiện 2 đối tượng này là một đội viên Đội vây bắt tội phạm làm nghề “xe ôm” ở trục đường Minh Khai. Có lần, người đội viên lặng lẽ bám theo 2 kẻ nghi vấn, cả tiếng đồng hồ, trên các tuyến phố Minh Khai, Bạch Mai, Trương Định. “Người bình thường chắc chẳng rỗi hơi để ngày nào cũng lượn lờ tốn xăng như vậy. Đích thị là kẻ gian rồi”, nghĩ vậy, rồi đội viên Đội vây bắt tội phạm báo tin về CAP. Thắng, trinh sát hình sự được chỉ huy CAP phân công, đóng vai “xe ôm” đeo bám hai đối tượng nghi vấn. Đối tượng nữ tên Nhàn, 37 tuổi, có 1 tiền án, 1 tiền sự, HKTT tại phường Bạch Mai song hiện sống lang thang. Cặp kè với Nhàn là Định, 49 tuổi, có tới 6 tiền án.

Mỗi lần dừng xe đèn đỏ, cặp đôi “rỗi việc” mắt láo liên về phía các phương tiện đỗ xe ở phía đối diện. Khi phát hiện phụ nữ đi một mình, đeo túi xách hoặc giắt điện thoại ở túi quần, chúng sẽ tìm cách bám theo. Đeo bám gần 2 tuần, sẩm tối 27-2, tổ trinh sát CAP Trương Định mới bắt quả tang bộ đôi Nhàn - Định đang trộm cắp chiếc túi xách của một phụ nữ đi xe máy trên phố Minh Khai. Khám cốp xe máy của Nhàn, lực lượng công an thu được hàng chục giấy tờ, tiền ngoại tệ, điện thoại di động… là tang vật các vụ trộm cắp. Ngay cả chiếc xe máy mà Nhàn và Định sử dụng cũng là tang vật vụ trộm cắp. 

Đồng đều các trận tuyến

Sau khi triển khai mô hình Đội vây bắt tội phạm theo kế hoạch chung của CAQ Hai Bà Trưng, CAP Trương Định nhân rộng phong trào người dân tham gia bảo vệ ANTQ bằng chuyên đề có cái tên khá… lãng mạn: “Ngọn đèn không tắt”. Trung tá Trần Long Vân - Trưởng CAP Trương Định chia sẻ: “Cái tên của chuyên đề đã khái quát được nội dung thực hiện. Chúng tôi tuyên truyền, hướng dẫn đội ngũ bảo vệ cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn trang bị đèn chiếu sáng, gậy gỗ, băng đỏ, liên tục tuần tra trong nội bộ cơ quan từ sau 20h đến sáng hôm sau. Những đơn vị trọng điểm sẽ được tăng cường cán bộ cơ sở và Cảnh sát khu vực. Phương án bảo vệ cơ quan, trường học được CAP rà soát, chấn chỉnh sơ hở mà kẻ gian có thể lợi dụng. Ngọn đèn sáng trong đêm sẽ khiến đối tượng xấu dè chừng”.

“Ngọn đèn không tắt” triển khai ở địa bàn Trương Định được vài tháng nay, và kết quả là hiện tượng trộm đêm hầu như không xảy ra. Thông qua chuyên đề, qua công tác nắm bắt tình hình, CAP Trương Định khám phá nhanh nhiều vụ trộm tài sản mà bị hại và đối tượng ở cùng nhà; đặc biệt, có những đường dây ma túy khá quy mô đã bị triệt xóa. Đại úy Phạm Quốc Việt - Phó Trưởng CAP Trương Định cho biết, ngõ 129 Trương Định tiếp giáp với một phần địa bàn quận Hoàng Mai. Đầu tháng 4-2012, khu vực này nổi lên hoạt động của một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, có sự cấu kết giữa đối tượng lang thang với người bản địa. Lập chuyên án trinh sát, trưa 9-4, tổ công tác CAP Trương Định bắt quả tang Bùi Đức Công, 26 tuổi, quê Đông Hưng, Thái Bình, đang tàng trữ 1 túi nilon bên trong chứa nhiều cục bột màu trắng. Kết quả giám định cho thấy, số bột trắng trên là heroin, trọng lượng hơn 4,9 gam. Công khai  mua hộ số ma túy trên cho một phụ nữ tên Hoa với giá 3,6 triệu đồng.

Hơn 3 tiếng đồng hồ sau đó, CAP Trương Định bắt được bạn gái của Công là Nguyễn Thị Lợi, 36 tuổi, quê Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Lợi bị bắt khi mang theo một gói heroin. Liên quan đến hành vi phạm pháp của Lợi còn có chị dâu của cô ta, là Nguyễn Thị Kim Hoa, 48 tuổi, trú ở Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội. Hoa có 2 tiền án, và trực tiếp chở Lợi đi mua ma túy. 

Tin cùng chuyên mục