Hiện tượng lạ ở ki-ốt hải sản

ANTĐ - Trình báo CAP Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về việc bị mất trộm tài sản, anh Phạm Văn Lương, chủ kinh doanh hải sản tại ki-ốt 138 chợ tạm Phùng Hưng thuộc địa bàn phường Cửa Đông cho biết, chiều 1-5, trước khi ra về, anh đã khóa cửa ki-ốt cẩn thận. Đến sáng 2-5, anh Lương đến mở hàng, thấy cửa ki ốt vẫn khóa. Nhưng khi mở cửa thì phát hiện bị mất 4 con ba ba, 6 con cua biển trị giá 6.700.000 đồng. 

Anh Lương có nghi vấn kẻ trộm là một nhân viên trước đây làm thuê cho cửa hàng, nay đã nghỉ việc. Đó là Dương Văn Hiếu (SN 1995), HKTT ở xóm Đồi Lương, thị trấn Kép, Bắc Giang.

Khẩn trương truy xét, thu thập tài liệu, ngay trong ngày 2-5, CAP Cửa Đông xác định Dương Văn Hiếu, hiện đang tạm trú tại khu vực phố Phùng Hưng là thủ phạm vụ trộm trên, đã tiến hành triệu tập Hiếu tới trụ sở để làm rõ việc liên quan. Tại đây, qua đấu tranh, Hiếu khai nhận sau khi thôi việc vẫn giữ chìa khóa ki-ốt của anh Lương nên đã cùng Phùng Văn Tiến (SN 1990), trú ở Cẩm Khê, Phú Thọ thực hiện dễ dàng vụ đột nhập ki-ốt, trộm cắp hải sản trong đêm 1 rạng sáng 2-5. Sau khi lấy cắp được số hải sản trên, 2 đối tượng đã bán được 6 con cua bể cho một cửa hàng hải sản ở quận Hoàn Kiếm, còn 4 con ba ba chưa kịp tiêu thụ. Ngay sau đó, CAP Cửa Đông đã bắt giữ Phùng Văn Tiến, hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển 2 đối tượng về CAQ Hoàn Kiếm xử lý.