“Hiện tượng” giọng hát phi giới tính Tùng Anh tiết lộ lý do biến mất khỏi showbiz

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tùng Anh từng là cái tên “gây bão” tại cuộc thi “The Voice 2017” bởi sở hữu giọng hát “có một không hai”.

Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn thư sinh giọng nói trầm ấm và nam tính song Tùng Anh lại có khả năng hát giọng nữ ngọt ngào và cao vút. Đó chính là lý do khiến anh chàng sinh năm 1995 đến từ Bắc Giang từng làm cho các vị huấn luyện viên của sân chơi “The Voice 2017” sửng sốt và dành không ít lời tán dương khi chứng kiến màn trình diễn độc đáo của anh trên sân khấu. Giọng ca phi giới tính sau đó chọn đầu quân về đội của ca sĩ Thu Minh, tuy chỉ dừng chân ở Top 13 chung cuộc nhưng vẫn được biết đến là “hiện tượng” hiếm có trong làng nhạc Việt.

Một năm sau, Tùng Anh quyết định Nam tiến để tìm con đường phù hợp phát triển sự nghiệp ca hát. Dấu ấn tiếp theo của anh là tham gia gameshow âm nhạc “Tuyệt đỉnh song ca” và liên tục gây ấn tượng với giọng hát “có một không hai” của mình. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ trẻ ghi danh dự thi “Gương mặt thân quen 2019” và một lần nữa ghi điểm nhờ những màn giả gái và giọng hát đậm chất nữ tính. Các clip ghi lại màn trình diễn của anh thu hút hàng triệu lượt xem.

Tuy tạo được những bước đi đầu tiên có thể nói là khá thuận lợi để theo đuổi con đường nghệ thuật song sau ba lần đem giọng đi thi, Tùng Anh gần như biến mất khỏi showbiz Việt. Cho tới gần đây, sau gần 4 năm vắng bóng, anh chàng gốc Bắc Giang bất ngờ xuất hiện trở lại và hào hứng khoe về MV vừa được anh chính thức trình làng có tên gọi “Con yêu thơ dại”. Đây có thể nói là MV đầu tay của Tùng Anh. Trước đó, anh cũng từng trình làng một MV nói về tình yêu đôi lứa song chỉ là MV dưới dạng lyrics.

Chia sẻ về việc vắng bóng trong suốt quãng thời gian vừa qua, Tùng Anh thẳng thắn bộc bạch, sau một số lần cọ xát với các cuộc thi, anh nhận ra để bước chân vào con đường ca hát không hề dễ, nhất là đối với một người có gia cảnh hết sức bình thường như mình. Đặc biệt, nam ca sĩ trẻ cho rằng con đường mình chọn đi có phần khó hơn khi chinh phục một hướng đi khá “kén” khán giả lẫn thị trường âm nhạc, đó là tận dùng đến cùng giọng hát phi giới tính của mình. Dù vậy, anh vẫn kiên định và quyết tâm theo đuổi hướng đi ấy. Cũng theo Tùng Anh, sau khi Nam Tiến, anh đã tìm thấy những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp nhờ tham gia một số gameshow, ít nhiều chinh phục khán giả khi thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ có giọng hát phi giới tính. Dẫu thế, anh vẫn phải cố gắng rất nhiều để tìm được chỗ đứng riêng cho mình trong lòng khán giả.

Sau nhiều năm tích góp và âm thầm rèn giũa để ngày một hoàn thiện hình ảnh lẫn giọng hát, Tùng Anh mới quyết định tái xuất và đánh dấu sự trở lại này bằng một MV ca nhạc được anh đầu tư chỉn chu. Nam ca sĩ bày tỏ, đến thời điểm này anh mới thực sự cảm thấy tự tin khi đem giọng hát của mình đến với công chúng và thực hiện các dự án âm nhạc riêng.

Cảnh trong MV mới vừa được Tùng Anh trình làng rộng rãi

Cảnh trong MV mới vừa được Tùng Anh trình làng rộng rãi

Nói về sản phẩm âm nhạc vừa chính thức trìng làng rộng rãi, Tùng Anh cho biết, MV “Con yêu thơ dại” đánh dấu sự kết hợp của anh với nữ nhạc sĩ tài năng Giáng Sol. Đây là bài hát mới vừa được Giáng Sol hoàn thành, viết theo kịch bản kịch “Chuyện của dòng sông đỏ” của họa sĩ Hoàng Hà Tùng. Ca khúc viết về tình mẫu tử, về người mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ, chăm sóc, nuôi nấng con cái với mong muốn sau này đứa con sẽ khôn lớn nên người. Khi nghe bài hát này, Tùng Anh đã rất xúc động và ngỏ ý muốn thể hiện. Nhạc sĩ Giáng Sol sau đó đã tặng anh sáng tác này. Nam ca sĩ tiết lộ, anh có bản demo ca khúc từ cách đây 3 năm, nhưng lúc đó chưa dám thể hiện bởi tự thấy mình cần hoàn thiện hơn về giọng hát và có thêm trải nghiệm cuộc sống để có thể chuyển tải trọn vẹn tinh thần và cảm xúc được gửi gắm trong ca khúc. Tùng Anh tâm sự, anh đã mất hơn 3 năm để có được giọng hát “chín” như bây giờ.

Giọng ca phi giới tính trải lòng, khi đón nhận ca khúc từ nhạc sĩ Giáng Sol, anh hiểu đây là một bài hát không dễ vì cần thấu hiểu được những trải nghiệm của một người mẹ tần tảo, hết lòng chăm lo cho con cái, sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ dành cho con. Trong khi anh không phải là phụ nữ, lại còn rất trẻ, thế nên để cảm nhận được một cách đầy đủ thì cần có thêm sự chiêm nghiệm và cảm nhận. Đó cũng là lý do anh đã phải hát tới cả trăm lần và thu âm không dưới 10 lần mới có thể cho ra bản thu hoàn chỉnh ca khúc này. Nam ca sĩ kể, mỗi khi vào phòng thu, anh lại cảm thấy vô cung xúc động. Khi hát, anhvđặt mình vào vị trí của một người mẹ, một người phụ nữ để hát, để truyền tới từng câu chữ những xúc cảm kỳ diệu của tình mẫu tử.

Về phía nhạc sĩ Giáng Sol, sau khi nghe bản thu ca khúc mà Tùng Anh thể hiện, nữ nhạc sĩ “12 mùa hoa” bày tỏ, cô khá ngạc nhiên vì sự tiến bộ của nam ca sĩ. Bản thân chị khi nghe cũng khó có thể tin rằng đây lại là giọng hát của một chàng trai bởi anh đã chuyển tải được trọn vẹn tinh thần và cảm xúc của một người mẹ, một người phụ nữ, khoe được chất giọng nữ cao với sự chững chạc về phong cách thể hiện, trong khi kỹ thuật chuyển giọng cũng rất nhuyễn, khiến người nghe cảm thấy tự nhiên, dễ dàng bị quấn quyện theo mạch cảm xúc của bài hát. Nhạc sĩ Giáng Sol nói thêm, đây là một ca khúc có quãng rất rộng, giai điệu nhiều sắc thái phải sử dụng nhiều kỹ thuật về thanh nhạc, phải nắm được về kỹ thuật hơi thở và âm thanh trong nghệ thuật thanh nhạc. Đặc biệt, bài hát lại thể hiện sự giằng xé, đấu tranh đến tột cùng của thế giới nội tâm người mẹ khi phải đứng trước cuộc sinh ly tử biệt với đứa con yêu còn quá bé bỏng và thơ dại.

Tùng Anh kể, trong quá trình quay MV “Con yêu thơ dại” cũng để lại những kỷ niệm không thể nào quên với mình. Cụ thể, bài hát có âm vực cao và rất khó, anh đã phải hát đi hát lại mấy chục lần suốt một ngày quay khiến sau khi quay thì cơ hàm cũng bị cứng đơ, phải mất nhiều ngày sau mới khôi phục được. Nhưng chínhnhờ những khó khăn đó mà anh đã có được MV với những cảm xúc chân thật, gần gũi và tình cảm tới người xem. Đặc biệt, anh đã rất xúc động khi đặt mình vào tình cảm của một người mẹ, thể hiện sự giằng xé, đấu tranh đến tột cùng của thế giới nội tâm người mẹ khi phải đứng trước cuộc sinh ly tử biệt với đứa con yêu còn quá bé bỏng và thơ dại.