Hết yêu đòi lại tình phí

ANTĐ - Suốt thời gian yêu nhau, Phương Thùy - một “hot girl” nổi tiếng luôn nhận được những câu nói ngọt ngào, những lời yêu thương lãng mạn và đặc biệt, là những món quà đắt tiền do người yêu “đại gia” tặng.

Bộ mặt tráo trơ

Đùng một cái 2 người tuyên bố chia tay sau hơn 3 năm gắn bó. Trớ trêu thay chỉ sau đó 1 tuần, bạn trai cũ của Thùy đã trơ tráo cho người tới tận nhà đòi lại những thứ đã tặng cô, thậm chí còn thống kê ra giấy từng món quà cụ thể mà đến chính cô cũng không thể nhớ nổi. Gọi điện thoại cho Thùy, anh ta ráo hoảnh: “Nếu mình lấy nhau đó sẽ trở thành tài sản chung. Giờ đường ai nấy đi em có giữ chúng bên mình cũng chẳng để làm gì. Quà cáp chỉ là những kỉ niệm cũ, nếu mình đã chia tay thì em cũng nên trả lại cho anh những kỉ niệm đó...”. Từng đấy thời gian bên nhau, Thùy chưa bao giờ nghĩ rằng người mình đã từng yêu say đắm lại có tính cách nhỏ nhen, hèn mọn đến vậy. Đành rằng chiếc mặt nạ hào phóng, lịch thiệp của chàng đại gia “rởm” đã được tháo bỏ nhưng giờ trong lòng cô chỉ còn lại nỗi chua xót nhục nhã. 

Suốt thời gian yêu nhau, Thùy luôn nhận được những câu nói ngọt ngào, những lời yêu thương lãng mạn và đặc biệt, điều làm Thùy hãnh diện với bạn bè nhất chính là những món quà mà anh ta gửi tặng. Nhớ lại, những ngày lễ, ngày kỷ niệm của hai người, anh ta thường gửi những món quà qua chuyển phát nhanh tới văn phòng Thùy làm việc. Lúc thì bó hoa hồng tới cả trăm bông lên tới tiền triệu, khi thì chiếc dây chuyền vàng lấp lánh, hay chiếc điện thoại thời thượng đắt tiền... kèm theo những lời lẽ yêu đương lãng mạn khiến không ít bạn đồng nghiệp nhìn Thùy với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tị ngầm. Sau này, dù không phải ngày lễ, ngày kỷ niệm, anh ta cũng dẫn Thùy đi mua quần áo, giày dép đồ hiệu đắt tiền. Không chỉ lấy lòng Thùy mà với bố mẹ của cô anh ta cũng tỏ ra hào phóng, chịu chi không tiếc tay, khiến họ nở mày, nở mặt mãn nguyện vì nghĩ từ nay con gái mình đã tìm được người đàn ông đích thực để gửi gắm cuộc đời.

Tình yêu tưởng sẽ đơm hoa kết trái, nào ngờ, thời gian gần đây, nhất là sau ngày Thùy tự nguyện trao thân cho anh ta thì mọi thứ đã thay đổi. Anh ta bắt đầu không quan tâm tới cô nhiều như trước, những lời ngọt ngào, những món quà đắt tiền cũng trở nên thưa dần. Lúc này, cô mới phát hiện anh ta không phải là người đàn ông chung tình bởi cùng một lúc anh ta quan hệ với nhiều cô gái khác. Mặc dù anh ta luôn tự xưng mình là “đại gia”, lấy lòng cô bằng những món quà đắt tiền, nhưng cô chưa từng biết nhà cửa anh ta thế nào, gia cảnh, bố mẹ anh ta ra sao. 

Giờ thì cô như người mất hồn khi anh ta tuyên bố chia tay. Tình yêu mặn nồng của họ chấm dứt sau hơn 3 năm hẹn hò, yêu đương. Thùy tự hỏi sao trên đời lại có loại đàn ông đê tiện và hèn hạ đến thế. Nếu không còn yêu thì cũng còn tình nghĩa quen biết, có cần phải cạn tình với nhau như vậy không? “Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của bố mẹ khi thấy mình bị người yêu đối xử tệ bạc tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cũng chỉ tại tôi ham giàu, ham cái mác “đại gia” của anh ta nên giờ mới ra nông nỗi này. Giàu có mà làm gì khi phẩm giá của anh ta không đáng một xu...” - Thùy chán nản.

Phẩm giá, nhân cách mới là quà tặng vô giá

Tiến sĩ Trần Tuấn, Trung tâm đào tạo và phát triển cộng đồng nhận xét, ở những nước phương Tây, ngay cả hai người yêu nhau say đắm họ vẫn chia những khoản tình phí một cách công bằng. Ví dụ, khi đi ăn uống cùng nhau cả hai đều tự nguyện trả tiền, mỗi người chịu một nửa. Những lời mời, những món quà mà người đàn ông dành tặng cho người mình yêu không đề cao giá trị vật chất mà nó thể hiện tình yêu, sự quan tâm mà họ dành cho người phụ nữ của mình. Với họ khoảnh khắc cùng nhau chia sẻ những phút giây của hạnh phúc mới chính là giá trị của tình yêu. Nếu có chia tay thì họ vẫn là những người bạn và đặc biệt không bao giờ có chuyện đòi lại những thứ đã tặng.

Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền chóng mặt những dòng status và đoạn video clip của một cô gái có tên là K.T ở Hà Nội, ghi lại cảnh sau khi chia tay, người yêu cũ cho người tới tận nhà kê khai và đòi lại quà đã tặng như xiết nợ. Vì quá tức giận, cô gái này đã quay video clip và tự đưa lên trang mạng xã hội Facebook để “vạch mặt” bạn trai cũ. K.T còn gọi người yêu cũ của mình bằng cái tên khá châm biếm: “Đại gia chân đất”. Ngay khi đoạn video clip này được K.T đưa lên trang cá nhân của mình, rất nhiều bạn bè đã vào bình luận và tỏ ra bất bình với hành động của anh chàng này. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng tỉnh táo cho rằng, tốt nhất khi yêu nhau không nên nhận những món quà đắt tiền, kẻo vừa mang tiếng “đào mỏ”, lại dễ bị rơi vào tình huống đòi quà như cô gái này.

Thực tế đáng buồn là hiện nay nhiều cô gái trẻ rất coi trọng vật chất, thậm chí có suy nghĩ bạn trai đã tặng quà thì dại gì mà không nhận, món quà càng giá trị thì càng dễ đi vào trái tim của các cô gái. Điều này khiến chính bản thân các chàng trai dễ nghĩ rằng mình đang bị lợi dụng, còn các cô gái cũng tự hạ thấp phẩm giá của mình. Do vậy, Tiến sĩ Trần Tuấn đưa ra lời khuyên các cô gái nên rung động bằng chính tính cách và đạo đức của người đàn ông chứ không phải những món quà vật chất mà anh ta đem tặng. Bên cạnh đó, các đấng mày râu khi tặng quà phải suy nghĩ thật kỹ, đừng biến mình thành những người “nhỏ nhen, chi li” trong mắt người bạn gái của mình.