Hết “cầu” thì chẳng còn “cung”…

ANTĐ - Chị Nguyễn Hà (28 tuổi, ở phố Đặng Thái Thân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thuê xe ba bánh chở ít đồ đạc từ phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa) về nhà.

- Sao chị lại thuê xe ba bánh mà không gọi taxi tải?

- Taxi tải phải chạy theo giờ, gọi luôn xe ba bánh ở đầu đường Đê La Thành cho nhanh anh ạ. Mà giờ gọi xe ba bánh cũng khó hơn đấy. Hôm trước Cảnh sát giao thông bắt mấy “ông” thương binh giả lái xe ba bánh nên hôm nay họ hỏi kỹ là đi đường nào lắm. Chắc để tránh chốt công an. Mà em nghe như họ bảo nhau mấy hôm nay đừng ra đường vội.

- Chị nghĩ sao về việc giả danh thương binh, sử dụng xe ba bánh vận chuyển hàng hóa để tránh bị các cơ quan chức năng xử lý?

- Tôi thấy rất phản cảm, mấy anh thanh niên 8X mà cũng đội mũ cối lái xe ba bánh có Huy hiệu thương binh. Khi bị bắt, những người giả danh thường hay chống đối. Chống đối không được lại xin xỏ: ông cháu, bố cháu ốm, cháu chạy hộ… Giả danh như vậy cũng là xúc phạm những người thương binh chân chính.

- Vì đâu lại dẫn đến việc giả danh?

- Vì trong thực tế, xe ba bánh tiện lợi trong việc di chuyển ở những địa bàn chật hẹp, ngõ ngách, thế nên nhiều đối tượng đã tự chế xe, giả danh thương binh để qua mặt các cơ quan chức năng, nhận chở hàng thuê, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị… Xe tự chế thì rất không an toàn, đầu năm chẳng có vụ xe ba bánh tự chế đang chạy bỗng nhiên… cháy đùng đùng còn gì! 

- Xử lý rồi, theo chị làm sao để dẹp nạn giả danh thương binh, sử dụng xe tự chế này?

- Tôi thấy nhu cầu vận chuyển đồ đạc của người dân ở các ngõ, ngách hẹp là rất cao, trong khi phương tiện chính quy như taxi tải chưa được bố trí thời gian hoạt động hiệu quả. Ngoài việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, theo tôi cần bố trí giờ giấc hoạt động cho taxi tải loại nhỏ phù hợp hơn. Với xe ba bánh, hết “cầu” thì hết “cung” thôi.