Hệ lụy từ mạng xã hội: Món “lẩu” khó nuốt

ANTĐ - “Tình yêu của tôi đẹp, thì tôi khoe”, “ hỉ, nộ, ái, ố ư...”, có gì mà phải giấu... Đó là “tôn chỉ” của những người trót đặt tình yêu của mình với mạng xã hội Facebook (FB) thông qua những dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Ăn, ngủ cùng Facebook

Những hình ảnh luôn được các thành viên chia sẻ trên mạng Facebook liên tục. (Ảnh minh họa)

Có lẽ ông chủ FB Mark Zuckerberg sẽ nở nụ cười mãn nguyện nếu mở một cuộc khảo sát có bao nhiêu người dùng và “phát cuồng” vì FB tại Việt Nam. Câu trả lời sẽ là không đếm được. Thậm chí, nhiều người còn dùng FB như một cách để tìm hiểu lý lịch cá nhân của người mà họ quan tâm khi nhấn vào nút “Information” (thông tin), trạng thái quan hệ của thành viên đó như nếu còn độc thân (Single), đang hẹn hò (In relationship), đã hứa hôn (Engaged), thậm chí là đã cưới ai đó (Married to...) kèm theo hình ảnh và tên người đó có trong danh sách thành viên FB của mình.

Nguyễn Trà My, sinh viên năm thứ 3, Đại học Sư phạm Hà Nội thành thật chia sẻ: “Hầu như lúc nào em cũng ở trong tình trạng sáng đèn trên FB và FB luôn là trang mà em vào đầu tiên mỗi khi bật máy tính. Em rất thích nói chuyện, chia sẻ hình ảnh, giao lưu với bạn bè... trên FB. Mỗi khi tải những bức ảnh đẹp hay viết câu gì đó tâm trạng em lại ngồi đợi và mong mọi người vào “chém gió”. Mặc dù sau đó có thể mất hàng giờ liền ngồi comment (bình luận) để ấn vào nút “like” (thích) lại, nhưng dường như những lúc như vậy em không quan tâm đến thời gian”.

Tâm sự của Trà My là phổ biến của một bộ phận giới trẻ hiện nay khi quá lạm dụng vào những ứng dụng có trên FB. Thậm chí, họ còn không ngại ngần thú nhận rằng có thể dành 12 giờ mỗi ngày để tán gẫu, trò chuyện… với bạn bè. Có nhiều người trong số họ còn tự nhận mình mắc chứng nghiện FB. “Cứ 5 phút lại lướt FB một cách vô thức. FB đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi. Haizaaaa!”, dường như câu trạng thái này đã trở nên quá quen thuộc với những người đang lạm dụng FB quá đà. 

Từ khi xuất hiện những chiếc điện thoại xịn, máy tính bảng Ipad… thì dù ngồi ở đâu, quán trà đá, cà phê với bạn bè, hay lang thang trên đường… thì chuyện thông báo với bạn bè mình đang làm gì, ở đâu... và cảm giác ra sao rồi đưa lên FB đã không còn trở nên xa lạ đối với các bạn trẻ. Thậm chí, nhiều thành viên vừa mua cái áo mới cũng chụp hình và chia sẻ lên FB để cho mọi người “chém gió”. Đang ăn cơm cũng phải viết “status” để cập nhật, vừa đi tắm xong cũng phải lên FB để than “đã không chịu nổi”… Không những thế, nhiều thành viên còn kết bạn bừa bãi với tất cả mọi người dù quen hay không, xuất hiện ở FB mọi người và  nhấn nút “like” và “comment” như một công thức được lập trình sẵn. Họ chứng tỏ độ “hot” của mình bằng danh sách bạn bè lên tới hàng nghìn người, danh sách bạn bè càng nhiều, càng chứng tỏ độ “hot” và sức lan tỏa về cái tên của họ trong cộng đồng mạng.

“Lúc đầu, em đăng ký tham gia thành viên mạng xã hội FB chỉ vì tò mò, nhưng càng ngày em càng cảm thấy mình không thể sống thiếu FB dù chỉ một ngày. Nếu không vào FB em cảm thấy khó chịu và bứt rứt không yên”, Hoàng Anh, sinh viên năm thứ 4, trường Đại học Hà Nội cho biết. Hoàng Anh còn thừa nhận mình “lướt” FB hàng giờ và thậm chí còn mất ăn, mất ngủ vì nó. Hoàng Anh sắm điện thoại, laptop “xịn” cũng chỉ vì muốn được cùng FB ở khắp mọi nơi. 

Thể hiện bản thân không giới hạn

Không chỉ là nơi tán dóc, FB còn là nơi để các bạn trẻ kết hôn, rồi chia tay. Có lẽ không ở đâu người ta dễ dàng chia tay nhau như trên FB. Có bạn trẻ hôm qua vừa đang trong tình trạng đính hôn hay cưới ai đó, thì ngay hôm sau vì những lý do nào đó họ đã chuyển sang tình trạng độc thân, khiến các thành viên trong danh sách bạn bè thi nhau bàn tán, hỏi thăm. Cẩm Tú, nhân viên kế toán một công ty tài chính sau khi chuyển tình trạng quan hệ từ “đính hôn” sang “độc thân”, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè. Sau khi được mọi người vào hỏi thăm liên tục và biết được đó chỉ là hậu quả của một cơn giận không đáng có, mọi người đã khuyên Tú chủ động làm hòa với cậu bạn trai, và ngay hôm sau Tú trở lại tình trạng “đính hôn” như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không những thế FB còn là nơi để những bạn trẻ yêu nhau vào để kiểm soát nhau. Khi người này đưa ảnh lên FB, người kia có quyền vào nhận xét. Hoặc khi người này bị nói xấu, nếu đúng, người còn lại vẫn “like” như thường. Từ đó, họ cãi nhau và xung đột nảy sinh. Thanh Hương, nhân viên một công ty quảng cáo đăng ảnh mình lên FB. Trong khi rất nhiều bạn bè “like” và bình luận khen Hương: “Xinh ngất!”, “xinh điên đảo”… thì Vũ, bạn trai Hương lại bình luận: “Em gỡ hình xuống đi, nhìn “khó đỡ”. Họ khen đãi bôi thế mà cũng tin”. Khi Hương nổi giận thì FB bỗng biến thành nơi để họ trút cơn giận dữ.

Chưa hết, FB còn là “nhân vật thứ 3” chen ngang và phá hoại một cách vô hình… Minh Tuấn, nhân viên IT một công ty chứng khoán vẫn còn buồn khi kể lại câu chuyện “xui xẻo” của mình. “Hôm đó, do bận học việc ở cơ quan nên tôi đã không thể đi chơi với vợ như đã hẹn. Thế nhưng một cậu bạn trong danh sách bạn bè đã vô tình “tố cáo” khi hồn nhiên để trạng thái: “Hẹn hò cuối tuần với Tuấn và Trâm Anh ở cà phê Puku” rồi đính sang FB của tôi. Không ngờ, vợ tôi vào FB, đọc được dòng trạng thái này đã cho rằng tôi nói dối...”. Tuấn càng giải thích, vợ càng ghen tuông vì “có nhân vật Trâm Anh đi cùng”. Vì vậy, anh đã phải nhờ chính người bạn này đến gặp vợ mình để giải thích.

Khi gặp nhau trực tiếp, quan sát thái độ người này có thể đoán được người kia đang đùa giỡn hay nói thật. Còn trên FB, điều này gần như không thể. Vậy mà có nhiều bạn trẻ lại chọn FB làm nơi để giải quyết mọi vấn đề. Thậm chí, không ít người còn vào FB của bạn trai cũ, chửi bới, thóa mạ bạn gái hiện tại. Và thế là FB trở thành trận chiến nảy lửa. Những câu trạng thái kiểu như: “Mình còn hàng trăm danh sách bạn bè đang chờ chấp nhận”, hay “Nhiều nhân vào FB của mình phát ghen tị vì không ngờ mình 8X mà vẫn trẻ như gái 18”... thậm chí những bức ảnh được chụp dưới những góc độ đẹp nhất được các thành viên đưa lên mạng chỉ để “hút” các thành viên vào bình luận.

Ông Nguyễn Tất Đạt - Giám đốc quản trị mạng, Công ty Pacific Travel nhận xét, FB là mạng xã hội năng động liên tục mang đến cho người trẻ những trải nghiệm cùng công cụ kết bạn, giao lưu, nói chuyện vô cùng thú vị. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi, bên cạnh những tác động tích cực, đem đến uy tín cho người sử dụng thì nó cũng có thể bị lợi dụng để bôi nhọ danh dự của người khác. Chính vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ mình là kiểm soát chặt chẽ những thông tin cá nhân khi quyết định đăng tải chúng lên các trang mạng chia sẻ...

(Còn nữa)