Hệ lụy chua xót từ những con bạc khát cá độ

ANTĐ - Nhìn di ảnh của mẹ con chị Hà lặng lẽ sau những làn khói hương và tiếng khóc ai oán của bà Vân, người ta càng thấy hậu quả nặng nề, đau xót mà nạn cá độ mang đến cho những tín đồ của nó.

Một vụ trọng án mới nhất xảy ra vào lúc rạng sáng 30-6 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) khiến dư luận thêm một lần bàng hoàng khi người chồng đang tâm giết vợ và đứa con gái mới 5 tháng tuổi, chỉ vì quẫn bách trong việc nợ tiền thua cá độ bóng đá. Trước đó, cách đêm diễn ra trận chung kết Euro khoảng một tuần, một nghịch tử đã dùng dao sát hại cả bố và mẹ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) vì không xin được tiền trả nợ tiền thua bóng. Đây là hai vụ án điển hình cho một bi kịch mang tên "cá độ".

Cuồng sát vợ con rồi tự tử

1 giờ 30 phút sáng 30-6, những người dân thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương chạy vội ra quốc lộ 1 khi nghe tiếng kêu thất thanh. Trước mắt họ, một cảnh tượng kinh hoàng khiến ai cũng phải xót xa, anh Nguyễn Bá Sơn (SN 1987), người thôn Ngọc Trà 1 đã bị ôtô khách cán nằm chết bên đường. Tại nhà anh Sơn, bà mẹ của anh là bà Nguyễn Thị Vân đang gào khóc bên xác người con dâu là chị Đặng Thị Hà (SN 1987, vợ anh Sơn) và đứa cháu nội mới được 5 tháng tuổi là cháu Nguyễn Thị Trang. Thông tin được cấp báo tới Công an xã và Công an huyện Quảng Xương. Sau đó một tổ công tác thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuống hiện trường khám nghiệm tử thi.

Dựa trên những lời khai của bà Vân cũng như những tài liệu, chứng cứ thu thập được, kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, sau khi sát hại vợ con, anh Nguyễn Bá Sơn đã chạy ra quốc lộ 1, lao đầu vào chiếc xe container tự tử nhưng bị hất sang bên kia đường và bị một chiếc xe khách chồm tới cán phải gây tử vong. Bà Nguyễn Thị Vân (mẹ anh Sơn) ngồi dựa lưng vào góc nhà, khóc không còn nước mắt. Bà đau đớn kể lại chuyện buồn khi hàng xóm sang thăm hỏi.

Ở cái vùng quê nghèo này, bất cứ nhà nào có chuyện buồn hay vui, người ta đều đến với nhau bằng cả tấm lòng. Những người bà, người mẹ ngồi cạnh nhau, an ủi nhau rằng tại số kiếp thằng Sơn nó thế, thôi thì bà phải vượt qua để sống tiếp cho các con, các cháu nó lấy làm điểm tựa tinh thần. Từ hôm xảy ra cơ sự đến nay, đến bữa bà Vân không thiết tha gì ăn uống, bà gầy rộc đi và héo úa như một cái xác không hồn.

Bà Vân kể rằng, con trai bà hiền lành và chăm chỉ làm lụng lắm. Thời gian này, anh Sơn đang làm công nhân ở cảng cá Quảng Nham, bà không hay biết rằng con trai mình đã dính vào trò cá độ bóng đá bắt đầu từ mùa bóng đá Euro năm nay. Vợ chồng bà sinh được bốn người con thì có ba người con trai, một người con gái, anh Sơn là con út. Gia cảnh nghèo khó quanh năm chỉ bám vào mấy sào ruộng, cách đây mấy năm, chồng bà mất, kinh tế lại càng khó khăn hơn. Trước mảnh sân ngôi nhà xiêu vẹo, dột nát, bà con chòm xóm dựng tạm tấm bạt lên để làm ma cho cả ba con người xấu số trong gia đình nhỏ của anh Nguyễn Bá Sơn. Nhìn di ảnh của mẹ con chị Hà lặng lẽ sau những làn khói hương và tiếng khóc ai oán của bà Vân, người ta càng thấy hậu quả nặng nề, đau xót mà nạn cá độ mang đến cho những tín đồ của nó.

Bà Vân cũng như nhiều người dân quanh năm chăm chỉ làm ruộng nơi đây nào có biết cá độ nó là như thế nào, nhưng bà nghe phong thanh thì cũng biết chỉ vì trò bóng đá đỏ đen mà cậu con trai út của bà đã cướp đi sinh mạng của vợ con nó rồi lại tự chọn cho mình một con đường ra đi đầy tiêu cực. Năm 2010, anh Sơn lấy chị Hà rồi hai người rời quê đi lên Hà Nội làm thuê. Cuộc sống mưu sinh nơi phố thị không suôn sẻ như những dự định ban đầu của họ. Theo bà Vân thì từ những ngày đầu tiên về sống cùng nhau, vợ chồng anh Sơn đã nảy sinh những mâu thuẫn, tuy là rất nhỏ. Một thời gian sau đó, họ mới sinh cháu Trang và chuyển hẳn về quê sinh sống. Hằng ngày, anh Sơn đi làm công nhân ở cảng cá Quảng Nham, chị Hà đang nuôi con nhỏ nhưng cũng tranh thủ làm ruộng.

Một người bạn của anh Sơn kể lại, thời gian gần đây, đặc biệt là từ khi diễn ra Euro, anh Sơn thường xuyên mải mê xem bóng đá và đã phải cầm cố chiếc xe máy mà anh Sơn vẫn dùng đi làm hằng ngày để trả cho bọn chủ cá cược. Không những thế, anh Sơn còn vay mượn tiền của một số người để tìm sự may mắn từ trò cờ bạc này. Cũng vì chuyện này, vợ chồng anh Sơn đã xảy ra lục đục. Chiều hôm trước xảy ra vụ án, hai vợ chồng đã đi vay tiền của nhiều người để trả tiền thua cá độ nhưng không được. Đêm hôm đó, họ nảy sinh mâu thuẫn, anh Sơn bỏ ra ngoài xem bóng đá còn vợ và con gái ngủ ở nhà.

Khoảng hơn 1 giờ sáng 30-6, bà Vân bỗng thấy con trai út chạy sang nhà bà. Tinh thần anh Sơn khi ấy rất hoảng loạn, anh gấp gấp nói với mẹ: "Mẹ sang nhà mà nhìn mặt con dâu và cháu lần cuối". "Trước khi chạy đi, nó còn dặn tôi rằng, nói với anh em ra đường mà nhặt xác nó" - bà Vân xúc động kể lại. Nói những câu cuối cùng với mẹ xong, anh Sơn chạy tắt đường ra quốc lộ 1A và lao đầu vào xe ôtô tự tử. Vô cùng hoảng hốt trước lời nói của con trai, bà Vân vội vàng chạy sang nhà anh Sơn thì thấy chị Hà và cháu Trang nằm chết trên giường. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ một viên gạch. Cạnh xác chị Hà có một cái chai đã vỡ và một viên gạch chỉ. Trên cổ cháu Trang và cổ chị Hà có vết bầm tím.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, về thông tin anh Nguyễn Bá Sơn cầm cố chiếc xe máy để cá độ, cơ quan này vẫn đang làm rõ, nhưng chiều hôm xảy ra vụ án, anh Sơn có vay của một người chị gái tên Liên 2 chỉ vàng và nói với chị này là để trả nợ số tiền hơn 5 triệu đồng mà anh Sơn nợ người ta trước đó. Về nguyên nhân cái chết của hai mẹ con chị Hà, cơ quan Công an xác định là do ngạt thở vì bị bóp cổ. Tại hiện trường thu được viên gạch và vỏ chai vỡ nhưng không phải là hung khí dùng để gây án.

 Hệ lụy chua xót từ những con bạc khát cá độ ảnh 2
Trần Mạnh Luân và hiện trường vụ án 

1. Rạng sáng 11/6, Trần Mạnh Luân (23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi "giết người". Rạng sáng cùng ngày, sau khi cá độ bóng đá hết tiền, Luân mang xe máy đi cầm cố lấy 2 triệu đồng để cá độ tiếp. Đêm đó, trở về nhà, hắn bị mẹ mắng chửi vì tội mang xe đi cầm. Bị mẹ mắng, Luân bỏ nhà đến phòng trọ của anh Tính (một người bạn thân) để xin ngủ nhờ. Đến 3 giờ ngày 11-6, khi thấy bạn đã ngủ say, Luân lén lấy con dao nhọn đâm chết anh Tính và cướp đi 2,8 triệu đồng rồi tìm cách bỏ trốn. Riêng chiếc xe máy của anh Tính, do sợ bị phát hiện nên Luân không lấy.

 Hệ lụy chua xót từ những con bạc khát cá độ ảnh 3
Lưu Văn Thắng

2. Rạng sáng 24/6, Lưu Văn Thắng, SN 1986, trú tại phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã sát hại bố là ông Lưu Văn Dơi, SN 1962 và mẹ là bà Nguyễn Thị Hòa vì cay cú khi không xin được tiền bố mẹ để trả nợ tiền thua cá độ bóng đá. Lưu Văn Thắng là con trai út của ông bà Dời. Hắn đã có vợ và con 7 tháng tuổi nhưng không tu chí làm ăn mà suốt ngày đâm đầu vào cờ bạc. Khoảng 23h đêm 23/6, Thắng sang nhà bố mẹ hỏi xin tiền trả nợ thì bị mắng, không cho và đuổi về. Xin không được, lại còn bị mắng chửi, Thắng về nhà được một lúc rồi nảy sinh ý định giết chết bố mẹ. Đến rạng sáng hôm sau, lợi dụng bố mẹ đi ngủ, tên nghịch tử này đã ra tay tàn nhẫn.

3. Thời gian trước, trong và sau mùa bóng đá Euro 2012, có rất nhiều đường dây cá độ bị cơ quan Công an bóc gỡ, trong đó có những đối tượng máu mặt như Phạm Văn Cường (còn gọi là Cường "Tỉnh", ở Từ Sơn, Bắc Ninh), Cường "Tỉnh" cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá tầm cỡ quốc tế, chỉ đạo 6 chân rết chuyển tiền của khách hàng ra nước ngoài để cá cược với nhà cái. Sáng 28-6, khi khám xét ngôi nhà 6 tầng kiên cố của Cường "Tỉnh", cơ quan điều tra thuộc C45 đã thu tới 6 khẩu súng trong buồng ngủ của hắn, thu giữ thêm 2 khẩu nữa tại nhà đàn em của hắn. Trước đó, Phòng PC45 Công an Hà Nội cũng như Công an các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá lớn. Việc triệt phá những đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá này có ý nghĩa rất lớn trong việc hạn chế những vụ phạm pháp hình sự do cá độ bóng đá gây ra.