Siêu mẫu Phương Mai:

Hễ buồn là... động tay chân

ANTĐ - Khi buồn, Phương Mai tâm sự cô lại rất thích vùi đầu vào ngủ nướng. Nhưng trước khi ngủ nướng thì cô sẽ giải tỏa nỗi buồn và "đánh bay" mọi stress bằng rất nhiều việc làm động đến... tay chân như lôi giấy ra ngồi vẽ nguệch ngoạc, vuốt ve mấy chú mèo cưng, lôi đống quần áo trong tủ ra gấp lại và cuối cùng là đi thơ thẩn khắp phòng.


Không dám đi... xe máy

Nghe có vẻ khó tin nhưng đúng là ở tuổi 21, cô siêu mẫu đình đám trong làng "vơ đét" vẫn chưa dám tự mình lái xe máy ngoài đường. Mỗi lần đi đâu, nếu không có người thân hay bạn bè cho đi nhờ thì phương tiện chính của Phương Mai là taxi, xe ôm hoặc cùng lắm là... cuốc bộ. Hóa ra trông lênh khênh thế nhưng cô nàng lại rất hậu đậu, nghe đâu hồi ở tuổi "ô mai" cắp sách đến trường, Phương Mai đi xe đạp rất hay... bị ngã, thế nên cho đến tận bây giờ vẫn chưa dám tập đi xe máy. Và nếu ai chở Phương Mai bằng xe máy thì thế nào cũng bị cô "lái" từ phía sau, luôn miệng nhắc chuyện đường sá và xe cộ. Không chỉ thế, người đẹp từng đóng phim "13 nữ tử tù" cũng rất nhát. Từng theo học võ Thiếu Lâm và "dắt lưng" hòm hòm vài đường võ đủ sức hạ gục cả cánh mày râu, nhưng có lần đang chuẩn bị đi diễn ở Quy Nhơn, bị giật mất túi xách ngay ở trước cửa nhà mà cô chỉ biết trân mắt đứng nhìn. Về đến nhà, bố hỏi "có đánh được nó cái nào không con?", cô  mới sực nhớ ra và tiếc vì lúc đó sợ quá mà quên cả "xuất chiêu".

“Cháu là con trai ay con gái thế?"

Hồi mới được biết đến sau các lần dự thi hoa hậu và sân chơi người mẫu, nhiều bạn bè của Phương Mai còn không  tin đấy là cô nên gọi điện hỏi đi hỏi lại xem có đúng không. Hóa ra ngày còn là học sinh chuyên Anh của trường Amsterdam, Phương Mai trông cực kỳ nam tính với mái tóc lúc nào cũng cắt tém, làn da ngăm đen cháy nắng và dáng đi thì không thể khệnh khạng hơn. Đến nỗi có lần bác bảo vệ phải gọi cô vào hỏi: "Này cháu, cháu là con trai hay con gái thế?". Ngày đó Phương Mai cũng tham gia đội bóng rổ ở trường và thầm thương trộm nhớ anh chàng đội trưởng suốt ba năm nhưng không được hồi âm. Đến giờ thì cô nàng đã gần như "lột xác" khi để mái tóc dài nữ tính và thường xuyên diện những bộ áo cánh diêm dúa. Vào lập nghiệp trong Nam đã gần 2 năm, tự lập với cuộc sống một mình, cô còn học cách đi chợ nấu nướng và làm những việc nữ công gia chánh mà trước đó gần như chẳng bao giờ phải "đụng" đến. Từ chỗ phải gọi điện thoại về hỏi mẹ để hỏi "nấu canh bí thì gọt hay thái cả vỏ và có phải bỏ ruột hay không", giờ cô đã thạo nấu nhiều món và chỉ thích về nhà tự nấu ăn dù chỉ có một mình thay vì ra ngoài ăn cơm hàng hay cùng mọi người đi dự các bữa tiệc linh đình.

Khi buồn, người đẹp tâm sự cô lại rất thích vùi đầu vào ngủ nướng. Nhưng trước khi ngủ nướng thì cô sẽ giải tỏa nỗi buồn và "đánh bay" mọi stress bằng rất nhiều việc làm động đến... tay chân như lôi giấy ra ngồi vẽ nguệch ngoạc, vuốt ve mấy chú mèo cưng, lôi đống quần áo trong tủ ra gấp lại và cuối cùng là đi thơ thẩn khắp phòng. Thời gian còn lại, cô dành thời gian cho việc đọc sách, từ truyện thiếu nhi đến tiểu thuyết diễm tình và độc thoại một mình nhưng không phải bằng cơ miệng mà bằng trí não, suy nghĩ lại từ những việc vụn vặt nhất đến những chuyện xa xưa và sâu sắc nhất!