Hãy học từ người thầy lớn

ANTĐ - Trong câu chuyện cuối năm, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (57 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) bùi ngùi chia sẻ:

- Trong thâm tâm tôi, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sống mãi, và vẫn còn đó nụ cười, ánh mắt sáng ngời dõi theo hàng triệu người Việt Nam. 

- Những ngày đó bà có theo dõi sát sự kiện này không?

- Tôi xem hầu hết các bản tin trên truyền hình, đọc báo không sót bài, tin nào để biết thêm được nhiều câu chuyện về cuộc đời Đại tướng. Mỗi lần xem tivi, lại thấy nước mắt trào ra… Cả đoàn người nối dài chờ vào tiễn biệt Đại tướng trong trật tự, không ai xả rác. Các anh công an và thanh niên tình nguyện đảm bảo giao thông, giúp đỡ người già yếu, trẻ nhỏ. Đặc biệt là hình ảnh người chiến sỹ Công an  Hà Nội nghiêm trang đứng chào linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rưng rưng tiễn biệt… Đó là những hình ảnh xúc động tôi sẽ không bao giờ quên.

- Gần đây lực lượng Công an Thủ đô đang đẩy mạnh việc thay đổi hình ảnh, bà có nhận rõ thay đổi đó?

 - Có chứ, anh cảnh sát khu vực xuống từng hộ gia đình, hướng dẫn, xác nhận giúp nhà tôi sang tên 2 chiếc xe máy. Rồi mỗi sáng đi làm sớm, hình ảnh nữ cảnh sát giao thông dù giá rét vẫn bám chốt phân luồng cũng làm tôi cảm động. Hay như lực lượng 141 ngày đêm trấn áp tội phạm cũng làm người dân chúng tôi yên tâm hơn, ngủ ngon hơn. Lực lượng công an cần tiếp tục kế thừa và phát huy những bài học quý giá từ nhân cách lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người thầy vĩ đại của lực lượng vũ trang nói chung để tiếp tục hoàn thành tốt trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân để đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và giàu mạnh.