Hậu trường M.U phơi bày trong tự truyện của Roy Keane

ANTĐ - Giới truyền thông và người hâm mộ đảo quốc sương mù đang xôn xao với cuốn tự truyện của cựu tiền vệ Roy Keane, nơi phơi bày những chuyện thâm cung, bí sử của Man United. 
Hậu trường M.U phơi bày trong tự truyện của Roy Keane ảnh 1
Keane đã phơi bày mọi chuyện “thâm cung bí sử” ở M.U 

Keane đã mô tả rất nhiều về cuộc sống và sự nghiệp trong thời gian chơi cho Man United, nơi đưa cựu cầu thủ này vươn lên đỉnh cao vinh quang. Trong số đó, có không ít những câu chuyện từng được giữ kín liên quan tới Sir Alex  Ferguson, người gắn bó 27 năm trên chiếc ghế huấn luyện của Man United. 

Trong cuốn tự truyện, Keane tiết lộ quyết định rời Man United vào năm 2005 bởi mâu thuẫn với Alex Ferguson và trợ lý Carlos Queiroz. Cựu tiền vệ này cũng nhắc tới sự cố với thủ môn huyền thoại, Peter Schmeichel, người bị thâm tím ở mắt vì cú húc đầu không thương tiếc của Keane.

Trong một cuộc phỏng vấn với MUTV, Keane tự đánh mất uy tín sau khi chỉ trích  đồng đội vì thất bại 1-4 dưới tay Middlesbrough. Quỷ đỏ sau đó phạt Keane 5.000 bảng nhưng theo Keane, quyết định của Ferguson đẩy anh lên băng ghế dự bị khiến cựu tiền vệ này bị tổn thương nhiều hơn.

Nếu theo ý của Ferguson, Keane đáng lẽ là người khoác chiếc áo số 7 sau khi Eric Cantona giải nghệ nhưng anh đã từ chối và nó thuộc về David Beckham. Cũng trong cuốn tự truyện, Keane cho rằng, Brian Clough thậm chí còn giỏi hơn so với Ferguson. Keane được Clough mang về Nottingham Forest vào năm 1990 và thi đấu ở đây 3 năm trước khi phá kỷ lục chuyển nhượng tại Vương quốc Anh thời điểm đó khi đến sân Old Trafford với giá 3,75 triệu bảng. Thương vụ này giúp Keane  trở thành đội trưởng của Man United, nơi anh giành 7 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup và 1 UEFA Champions League. Thành công tại Man United là bước đệm quan trọng mở ra cơ hội để Keane gia nhập Real Madrid nhưng anh đã từ chối đến thi đấu cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Mặc dù không ủng hộ việc chuyển quyền sở hữu của CLB nhưng Keane hưởng lợi không ít sau khi nhà Glazer mua lại Quỷ đỏ vào năm 2005. Theo tiết lộ của Keane, anh đã được chia sẻ cổ phần của một trong những đội bóng giàu có và quyền lực nhất thế giới. Đó là một phần trong hợp đồng của anh với đội bóng chủ sân Old Trafford.