Bộ phim Điệu Cha-cha-cha làng biển (Hometown Cha-Cha-Cha) đã đi đến tập cuối, khép lại câu chuyện ở làng chài Gongjin. Trái ngược với kết thúc viên mãn nhưng cũng tốn không ít nước mắt khán giả trên màn ảnh, không khí ở hậu trường phim lại đầy vui tươi và ấm áp (Nguồn: Vietnamnet)
Sau khi tập cuối lên sóng, khán giả để lại nhiều bình luận tích cực về chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào của cặp đôi Hye Jin - Doo Shik với cái kết đám cưới đẹp như mơ
Kết thúc viên mãn không chỉ đến với cặp đôi chính Hye Jin - Doo Shik, mà tập phim còn xoay quanh việc giải quyết vấn đề của các nhân vật phụ. Sau cùng, mỗi người đều tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình (Nguồn: TT&VH)
Cô y tá Mi Seon (Gong Min Jung) và chàng cảnh sát Eun Chul (Kang Hyung Seok) gắn bó bên nhau. Đạo diễn Ji Seong Hyeon (Lee Sang Yi) có bạn gái mới
Trong khi đó, phân cảnh đám tang bà Gam Ri lại mang đến nhiều nỗi buồn và sự tiếc nuối. Bà Gam Ri có một vai trò rất quan trọng không chỉ với Hye Jin, mà còn với những người dân ở thị trấn Gongjin, ai cũng có cách riêng thể hiện tình cảm trân trọng của mình đối với bà
Có thể nói, biên kịch thành công khi đem đến một cái kết hài hước khiến khán giả “vừa cười vừa khóc”
Chính thức khép lại sau hành trình dài 16 tập, tập cuối bộ phim cán mốc rating tới 12,7% (Nguồn: Thanh niên)
Những diễn viên trong phim đều “vụt sáng” trở thành những ngôi sao trong showbiz Hàn. Vốn dàn diễn viên không quá tên tuổi nhưng được đánh giá là vô cùng hợp vai và có khả năng diễn xuất tốt
Cô bé Bo Ra đáng yêu với kiểu đầu nấm, cặp má bánh bao, dáng người tròn mập do Ko Do Yeon thủ vai. Sao nhí sinh năm 2012 này từng đóng trong Hospital Playlist
Vào vai Yi Jun là diễn viên nhí Ki Eun Yoo sinh năm 2013. Cậu nhóc 9 tuổi lễ phép, ngoan ngoãn và như một ông cụ non này từng góp mặt khá nhiều phim như: The Devil Judge, 18 Again, Oh My Baby, Do You Like Brahms?, A Love So Beautiful,...
Đáng chú ý nhất trong phim là cặp đôi nhân vật chính Hye Jin (diễn viên Shin Min Ah đóng) - Doo Shik (diễn viên Kim Seon Ho đóng)
Cuối cùng cả hai cũng đã gạt bỏ mọi gánh nặng trong lòng để toàn tâm toàn ý ở bên nhau, rạng rỡ đi chụp ảnh cưới với sự giúp sức của dân làng Gongjin
Dù đã bước sang tuổi 37 nhưng nữ diễn viên Shin Min Ah vẫn có màn hóa thân xuất sắc trong hình ảnh một cô dâu ngọt ngào, trẻ đẹp
Hình ảnh chiếc nhẫn cưới ngọc trai mang đậm chất làng chài Gongjin
Nữ chính Hye Jin diện mẫu váy cưới trắng tinh khôi, đơn giản
Nam chính Doo Shik bảnh bao trong bộ vest kẻ caro
Tuy đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức ở Seoul nhưng Hye Jin muốn chụp ảnh cưới ở Gongjin - nơi hai người gặp và yêu nhau
Bộ ảnh cưới giản dị nhưng giàu tình cảm khiến khán giả vô cùng thích thú
Tình yêu đẹp như mơ của Hye Jin - Doo Shik được ví như một liều thuốc "chữa lành" cho người dân ở vùng quê bình yên Gongjin, nơi tình yêu thương giữa người với người luôn đầy ắp, chứa chan
Cuối cùng, tâm nguyện của bà Gam Ri mong Hye Jin ở bên Du Sik và Du Sik được hạnh phúc cũng đã hoàn thành
Từ đây, cặp đôi Hye Jin - Doo Shik cùng những em nhỏ khác trong Hometown Cha-Cha-Cha sẽ đại diện cho thế hệ tương lai, viết tiếp cuộc sống bình yên và ấm áp tình người ở làng chài Gongjin
Khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc của cặp đôi nhân hậu, khi hầu hết những ước mơ của họ nay đã trở thành hiện thực
Dân làng Gongjin ai nấy cũng đều nhận lấy niềm vui của riêng mình, khiến màu xanh mướt mắt của biển cả nơi Gongjin dường như đã "chuyển màu" bởi những hạnh phúc của người dân nơi đây
Nhắc đến nữ diễn viên sinh năm 1984, khán giả lập tức nhớ đến vai diễn nổi tiếng của Shin Min Ah trong Bạn gái tôi là hồ ly. Còn nam diễn viên sinh năm 1986 - Kim Seon Ho được ví như “đoá hoa nở muộn” của điện ảnh Hàn