Harry Maguire tiết lộ sự thật kinh hoàng vụ bị cảnh sát bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Sự nghiệp của mày tàn rồi, mày sẽ không thể đá bóng được nữa", một cảnh sát Hy Lạp đã nói với Harry Maguire như vậy khi bắt anh trong vụ lộn xộn trên đảo Mykonos.

Như đã biết, ngày 21-8, Maguire cùng hai người bạn ẩu đả với một nhóm người Anh bên ngoài quán bar, trong kỳ nghỉ ở đảo Mykonos của Hy Lạp. Cảnh sát lập tức có mặt và đưa đội trưởng M.U về đồn để giải quyết. Báo chí Anh cho biết Maguire cùng nhóm bạn đã có hành vi chống đối và đấm một cảnh sát, rồi đưa tiền hối lộ hòng được thả.

Harry Maguire nhiều khả năng mất băng thủ quân M.U

Harry Maguire nhiều khả năng mất băng thủ quân M.U

Truyền thông địa phương sau đó đưa tin việc Maguire nổi nóng dẫn tới ẩu đả ở quán bar là có nguyên nhân xuất phát từ một nhóm "antifan" M.U. Nhóm này thấy Maguire và đã buông những lời lẽ miệt thị Quỷ đỏ khiến trung vệ này sôi tiết. Không những vậy, em gái của Maguire là Daisy còn bị đâm ở tay bằng "một vật sắc nhọn", buộc Maguire phải động chân động tay để bảo vệ.

Sau 2 ngày bị giam, Maguire được thả và phải nhận án phạt 21 tháng tù treo, bị loại khỏi ĐT Anh và tổn hại danh tiếng nặng nề.

Hôm qua 27-8, Maguire đã chia sẻ về scandal trên: "Mọi chuyện thật là kinh khủng. Tôi không bao giờ muốn trải qua chuyện này nữa. Trước khi gặp rắc rối ở Hy Lạp, chưa bao giờ tôi phải ngồi tù cả".

"Em gái tôi là Daisy bị 2 người đàn ông chuốc say và tấn công trong quán bar. Khi tôi cố gắng đưa Daisy đi bệnh viện thì cảnh sát lao tới. Họ tra tay tôi vào còng và nói "sự nghiệp của mày tàn rồi, mày sẽ không thể đá bóng được nữa". Tôi không nghĩ mình có thể kháng cự", Maguire trần tình.

"Tôi không biết họ là ai. Tôi nghĩ mình bị bắt cóc nên đã cố gắng chạy thoát. Tôi không hối lộ cảnh sát và cảm thấy thật nực cười. Tôi tin vào luật pháp của Hy Lạp. Phiên tòa tái thẩm sẽ cho phép chúng tôi có thêm thời gian chuẩn bị để đòi lại công bằng", đội trưởng của M.U thêm vào.