Hành vi “ma bùn”

ANTĐ - Bác đọc cái gì mà chăm chú thế? Tôi đứng đây nãy giờ mà không biết.

- Hôm nay tôi vào mạng toàn thấy chuyện lạ chưa từng có bao giờ. Đây này, ở Trà Vinh người ta cho lợn ăn tiền mặt.

- Lại bịa. Người còn chẳng có mà tiêu, nữa là cho lợn ăn.

- Bịa đâu mà bịa. Chẳng là ở trường THCS thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh lâu nay có phong trào nuôi lợn đất dành cho quỹ khuyến học. Hàng ngày, các cháu học sinh bớt tiền ăn sáng, đi nhặt ve chai bán kiếm tiền bỏ vào con lợn đất của lớp.

- Tưởng gì, nhiều nơi cũng làm thế, có gì lạ đâu.

- Vấn đề là, gần đây người ta nghi ngờ có hiện tượng rút ruột nên đã đập cả 20 con lợn đất ra. Theo sổ sách ghi chép thì số tiền thất thoát lên đến hàng chục triệu đồng.

- Các cháu bỏ vào rồi các cháu rút ra, chuyện bình thường mà.

- Nhưng người quản lí mấy chục con lợn đó lại là giáo viên.

- Làm thầy giáo, không cho học sinh thì thôi, ai người ta lấy. Hay là lợn đất biết ăn tiền rồi tiêu hóa thật?

- Làm gì có chuyện đó. Công an huyện đang tiến hành điều tra. Làm nghề trồng người mà lại có hành vi “ma bùn” thế không hiểu còn dạy dỗ được ai nữa nhỉ?