Hành trình truy nguyên 5 bánh heroin "vô chủ" tại Bến xe Mỹ Đình

ANTĐ - Thời điểm này, khi vụ án đã chính thức khép lại, mỗi CBCS Đội cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm vẫn còn nguyên ấn tượng về 20 ngày ròng rã, lần theo dấu vết tội phạm, rong ruổi hết chuyến xe này đến chuyến xe khác, từ Hà Nội lên Mộc Châu, Sơn La, Cao Bằng rồi về Vĩnh Phúc để đi tìm chủ nhân của 5 bánh heroin bị "bỏ quên"... 
Hành trình truy nguyên 5 bánh heroin "vô chủ" tại Bến xe Mỹ Đình ảnh 1

2 trong số 5 bánh heroin bị cơ quan công an thu giữ và các đối tượng trong vụ án

Chiếc túi bên trong hàng rào sắt

Tối muộn một ngày cuối tháng 10-2014, chị Đ.T.H vội vàng thu dọn quán hàng nước nhỏ của mình ở cổng Bến xe Mỹ Đình để về với gia đình. Bất ngờ chị nhìn thấy một chiếc túi xách màu đen đặt ở hàng rào sắt ngay gần đó. Mở túi, chị tá hỏa khi thấy bên trong có 5 gói tựa như hình “bánh” heroin chị vẫn nhìn thấy trên tivi cùng một bộ quần áo nam giới. Bên cạnh chiếc túi là một chiếc điện thoại di động Samsung.

Chị H. lập tức mang tất cả đến Trạm cảnh sát Bến xe Mỹ Đình để trình báo. Kết quả giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội xác định 5 gói hàng trong túi xách chính là heroin có trọng lượng gần 2kg. Nhận định gói hàng có thể liên quan đến một đường dây ma túy quy mô lớn, ngày 3-11, CAQ Nam Từ Liêm đã xác lập chuyên án để điều tra.

Những trinh sát giàu kinh nghiệm, những cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết lập tức được tung vào trận. Không quản ngày đêm, bất chấp nắng mưa, dưới sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc CATP, BCH CAQ, Đội cảnh sát ĐTTP về ma túy đã vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ, theo những nội dung đã được duyệt phân công cụ thể, rà soát nhân chứng nơi phát hiện 5 bánh heroin. Từng lời khai, thông tin của chị H., các lái phụ xe ra quán uống nước, người bán dạo, bác “xe ôm” đều được ghi lại một cách tỉ mỉ. Những hình ảnh của camera trong toàn bộ khu vực bến xe được khai thác triệt để...

Chiếc điện thoại hé lộ thông tin

Một trong những vật chứng quan trọng của vụ án chính là chiếc điện thoại di động  Samsung. Tập trung khai thác nội dung trong đó, lực lượng công an xác định chiếc điện thoại là của một thanh niên người dân tộc. Ngôn ngữ tin nhắn trong điện thoại khá “xì tin”, nhưng do không thạo tiếng phổ thông nên anh ta nói hơi ngọng, thậm chí khi nhắn tin còn thiếu nét. 

Lần theo đầu mối qua chiếc điện thoại với tin nhắn, cuộc gọi, danh bạ, lực lượng công an đã phát hiện ra tài khoản mang tên Giàng A Đua có giao dịch số tiền lớn. Phối hợp với ngân hàng mà Đua giao dịch, cơ quan công an đã có hình ảnh một nam thanh niên mặc bộ quần áo giống bộ quần áo trong túi xách đựng 5 bánh heroin. Xác định Giàng A Đua (SN 1994) trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là nghi can số 1, Đội cảnh sát ĐTTP về ma túy đã bố trí lực lượng theo dõi di biến động của đối tượng.

Một cái "cựa mình" của Đua cũng trong tầm ngắm của các trinh sát. Ngày 27-10, trinh sát phát hiện Đua giao dịch với một người tên Nông Thanh Thủy (SN 1977) trú tại phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Thủy là đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán chất ma túy, đang được hoãn thi hành bản án 24 tháng tù giam tội mua bán trái phép chất ma túy do TAND TP Cao Bằng xử năm 2014. 

Phá án trong đêm mưa

Thời điểm phá án đúng những ngày mưa lê thê, ở những địa bàn “khét tiếng” cả nước về mua bán ma túy là Hang Kia và Lóng Sập. Đây là 2 nơi gần như có “boong ke” cực kỳ kiên cố mà người ngoài khó có thể thâm nhập, trong khi các đối tượng được trang bị súng AK để sẵn sàng nhả đạn khi thấy động.

Buổi tối bắt đối tượng Giàng A Đua, trời đổ mưa tầm tã. Theo kế hoạch ban đầu, lực lượng công an định bắt Đua vào sáng hôm sau, nhưng nhận được tin báo của nhân dân lúc 10h đêm, đối tượng di chuyển từ Hang Kia ra Mộc Châu bằng xe máy, cả đơn vị tập trung lực lượng dồn mẻ lưới cuối cùng hoàn thành chuyên án này.

Đại úy Trần Thị Thu Hằng nhớ lại, lúc bắt được Đua là hơn 11h đêm. Các trinh sát đưa Đua về thẳng Hà Nội ngay trong đêm và đến lúc này anh em mới thở phào, không còn căng thẳng như 20 ngày trước đó.

Trước ngày bắt Giàng A Đua, các đối tượng Nông Thanh Thủy, Trần Ngọc Dương (SN 1980) trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Thân Thị Chín (SN 1972) trú tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã lần lượt phải tra tay vào còng. Trong số 4 đối tượng này, Chín cũng đang được hoãn thi hành bản án 5 năm tù giam tội mua bán trái phép chất ma túy do TAND tỉnh Phú Thọ xử năm 2012.

Giàng A Đua sinh ra trong một gia đình có bố bị tử hình vì án ma túy, nên dù mới 20 tuổi, Đua đã nổi danh trong giới mua bán ma túy, buôn hàng “trắng” từ Lào về Việt Nam. Đua thường sử dụng 2 số điện thoại cũng như mở tài khoản tại Ngân hàng Agribank Mộc Châu, Sơn La để giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng tháng 6-2014, một người đàn ông ở Vĩnh Phúc liên lạc với Đua đặt mua heroin với giá 170 triệu đồng/bánh, giao hàng tại Vĩnh Phúc. Sau đó ông ta cho Đua số điện thoại của Thân Thị Chín để liên hệ.

Từ ngày 3 đến 9-10, Thân Thị Chín đã ra ngân hàng ở thành phố Vĩnh Yên chuyển vào tài khoản của Đua 540 triệu đồng để mua 3 bánh heroin. Có tiền, Đua đến nhà Khà Y Sao (SN 1973) trú cùng xã mua 5 bánh heroin với giá 146 triệu đồng/bánh, thanh toán 500 triệu và còn nợ lại 230 triệu đồng. Sau đó Đua đã gọi điện cho Chín xuống Vĩnh Yên lấy hàng.

5h sáng 20-10, Đua mang heroin đi xe khách xuống Bến xe Mỹ Đình, do chưa có xe khách về Vĩnh Yên nên Đua đã vào quán nước của chị H. gọi nước uống chờ xe. Trong lúc này thấy có nhiều người mặc thường phục vào quán và lại có lực lượng công an xuất hiện, Đua nghĩ mình đã bị bao vây nên đã hoảng hốt bỏ lại chiếc cặp và đánh rơi điện thoại rồi bắt xe quay về Mai Châu, Hòa Bình. Trên đường về Đua có liên lạc với Chín và Sao nói bị mất hàng, Sao còn “lịch sự” bảo Đua yêu cầu khách chỉ trả thêm 20 triệu đồng, số tiền còn lại, coi như Sao... kỷ niệm.

Sau khi thất bại trong giao dịch với Thân Thị Chín, Đua đến nhà Trần Ngọc Dương và gặp Nông Thanh Thủy đang... cai nghiện tại đây. Hết tiền tiêu, Thủy đã nhờ người nhà gửi tiền vào tài khoản của Đua để Đua đưa cho Thủy. Đáng chú ý, dù đi cai nghiện nhưng Thủy vẫn thèm ma túy với cấp độ cao hơn. Ngày 2-11-2014, Thủy đã đưa cho Dương 9 triệu đồng nhờ mua 200 viên hồng phiến.

Dương đã mua của Giàng A Đua 200 viên, lấy ra 2 viên để sử dụng, phần còn lại đưa cho Thủy. Có ma túy, Thủy bỏ “trại cai nghiện” về Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng thuê nhà nghỉ để sử dụng. Khi lực lượng Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm ập vào, Thủy đã kịp tiêu thụ 21 viên hồng phiến, thu giữ 167 viên hồng phiến.