Hành trình truy bắt "mèo đen" phá két sắt trộm 20 cây vàng để mua ô tô

ANTD.VN - Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng CAQ Cầu Giấy, Hà Nội, chỉ sau 24h khi vụ án xảy ra, đối tượng đột nhập vào nhà dân phá két sắt lấy đi 20 cây vàng, cùng nhiều tiền, đã bị Đội CSHS, CAQ Cầu Giấy và các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp.

 Ban đầu Quý loanh quanh chối cãi không nhận trộm cắp nhưng sau khi bị "đấu cung" với những chứng cứ sắc bén, đối tượng đã buộc phải thừa nhận là "tác giả" gây án

Không những đối tượng gây án bị bắt nhanh, toàn bộ số vàng trộm cắp được đối tượng gây án với biệt danh “mèo đen” nhanh chóng “chuyển hóa” sang chiếc xe ô tô Toyota với giá hơn 700 triệu đồng, cũng bị Đội CSHS thu giữ.

“Vô hình” với camera an ninh

Ngày 3-5, anh Phạm Quang Nghi nhà ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hoảng hốt chạy đến CAP Yên Hòa trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. Dù đã được các cán bộ tiếp dân động viên, trấn tĩnh, nhưng anh Nghi vẫn không thể nào tin được chiếc két sắt gia đình anh để trên tầng 3 mà vẫn bị kẻ gian đột nhập, phá hủy để lấy đi khoảng 20 cây vàng, cùng số tiền 3 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy sự việc quá tầm cũng như theo đúng quy định, CAP Yên Hòa đã báo cáo Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy, tổ chức điều tra truy bắt đối tượng gây án. Đội CSHS được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của CAQ khẩn trương làm rõ danh tính đối tượng. Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng CAQ Cầu Giấy giao nhiệm vụ ngắn gọn với chỉ huy Đội CSHS: Bằng mọi giá, trong 24h phải “lôi” được đối tượng gây án ra ánh sáng pháp luật, thu hồi tài sản cho bị hại.

Quý với khả năng tính toán, leo trèo và lọc lõi đã trộm cắp thành công 20 cây vàng, tiền nhưng cũng không thoát khỏi sự truy bắt của CAQ Cầu Giấy

Để thực hiện được yêu cầu trên của chỉ huy CAQ Cầu Giấy không phải là điều đơn giản. Với những gì đối tượng để lại hiện trường, Ban chỉ huy Đội CSHS cũng như các trinh sát thừa hiểu rằng, đang phải đối mặt và truy bắt một đối tượng trộm cắp hết sức chuyên nghiệp. Tang vật của vụ án là số vàng bạc dây chuyền với tổng giá trị khoảng 20 cây vàng. Chiếc két sắt dùng để đựng số vàng trên cũng bị đối tượng phá tan, đủ thấy đây là tên trộm hết sức có “nghề”.

Ngay cả con lợn đất dùng để tiết kiệm của trẻ em trong gia đình bị hại cũng không thoát khỏi cặp mắt tinh ranh của đối tượng. Những mảnh vỡ văng rất gọn trong góc phòng, kèm theo tài sản không cánh mà bay trong thời gian rất ngắn.

Mặc dù ngôi nhà được gia chủ lắp đặt hệ thống camera an ninh, nhưng gần như toàn bộ hình ảnh của hệ thống cammera này đã bị đối tượng vô hiệu hóa. Hệ thống cửa chính dưới nhà không hề bị một vết xước. Từ những dấu vết còn lại hiện trường, Ban chỉ huy Đội CSHS nhận định: Hướng vào của đối tượng trong ngôi nhà chỉ có thể ở từ trên cao.

 “Phải là đối tượng có thời gian nghiên cứu khá kỹ quy luật của những người trong ngôi nhà mới có thể chọn được thời điểm gây án, không có ai ở lại trong nhà như vậy. Và nếu như cánh cửa tầng 1 của ngôi nhà luôn luôn được khóa chặt, thì đường vào của đối tượng chỉ có thể là căn nhà nghỉ nằm kế bên ngôi nhà bị đột nhập.”- Trung tá Quách Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Cầu Giấy nhận định. Đánh giá này của Đội trưởng Đội CSHS là chính xác tuyệt đối, bởi những kết quả giám định, khám nghiệm nhanh tại hiện trường cũng cho kết quả tương tự.

24h truy nóng “mèo đen”

Từ những thông tin, dấu vết tại hiện trường cũng như nhang chóng thu thập, sàng lọc những đối tượng nghi vấn, Đội CSHS - CAQ Cầu Giấy đã xác định đối tượng Bùi Đình Quý (SN 1986, ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) chính là nghi can số 1. Ngap lập tức, một tổ trinh sát của Đội CSHS được lệnh lên đường, phi thẳng lên căn nhà của nghi can đang ấn nấp tại tỉnh Hòa Bình, đưa về trụ sở CAQ Cầu Giấy để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT, với bản chất là một tên tội phạm lọc lõi, gan lỳ, ban đầu Quý khai báo quanh co, không thành khẩn. Tuy nhiên, cùng với việc kiên trì đấu tranh và đặc biệt là những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Quý đã buộc phải thừa nhận chính là “tác giả” của vụ trộm cắp tài sản táo tợn trên.

Chiếc ô tô đối tượng mua từ số vàng trộm cắp, chưa kịp đăng ký

Trước đó, sáng ngày 2-5, Quý điều khiển xe máy Honda Airblade BKS28F1-139.58 đi từ nhà ở thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đến TP Hà Nội với mục đích trộm cắp tài sản trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Trước khi đi, Quý cẩn thận chuẩn bị khá đầy đủ những dụng cụ, thiết bị như khẩu trang, xà xầy, kính mắt nhằm phục vụ cho việc đột nhập, trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Quý đến khu vực phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy thì nhìn thấy nhà của anh Phạm Quang Nghi khóa cửa bên ngoài, không có ai trông giữ. Căn nhà của anh Nghi lại có vị trí sát với nhà nghỉ Hồng Hà, là nơi có thể dễ dàng đột nhập sang. Quý đi vào thuê một phòng trên tầng cao của nhà nghỉ này để thuận tiện cho việc quan sát mục tiêu. Suốt buổi chiều hôm đó, Quý chỉ dành thời gian quan sát toàn bộ căn nhà của bị hại và lập phương án đột nhập từ nhà nghỉ sang để trộm cắp tài sản.

Cũng trong khoảng thời gian này, Quý nhận thấy không có ai trong nhà của bị hại trông giữ, đã đi mua thêm mỏ lết để đột nhập vào trộm cắp. Khoảng 20h cùng ngày, đối tượng đeo kính, bịt khẩu trang, cầm theo xà cầy, mỏ lết và đèn pin đi lên nóc của nhà nghỉ Hồng Hà và từ đây trèo sang tầng 5 nhà anh Nghi. Sau khi leo sang được vào ban công tầng 5 của nhà anh Nghi, đối tượng sử dụng mỏ lết bẻ gãy các thanh sắt chắn cửa sổ rồi đột nhập vào trong căn nhà. Từ lối này, Quý đi dần xuống các tầng để lục soát tài sản.

Một số tang vật được đối tượng chuẩn bị để đi gây án

Tại tầng 3 phòng ngủ của anh Nghi, Quý phát hiện két sắt để sát tường, liền dùng xà cầy và mỏ lết cậy phá, lấy đi rất nhiều nhẫn, vòng vàng với tổng giá trị khoảng 20 cây vàng. Con lợn đất tiết kiệm bên trong có khoảng 3 triệu đồng cũng bị Quý đập vỡ, nhét tiền vào túi.

Đối tượng xuống tầng 2 và bẻ gãy camera để tránh bị ghi lại hình ảnh đột nhập vào nhà. Tất cả những tài sản này được đối tượng cho vào túi ni lông giấu trong người, trước khi quay trở lại nhà nghỉ theo lối đột nhập ban đầu. Đối tượng xuống trả phòng nhà nghỉ và khoác ba lô phóng xe máy một mạch từ đây về Hòa Bình.

Đến 7h sáng ngày 3-5, Quý mang hết số vàng trộm cắp được đến một cửa hàng vàng ở thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, Ninh Bình để bán lấy được hơn 700 triệu đồng. Quý mang số tiền này đến cửa hàng Toyota Hà Đông, ở đường Quang Trung kéo dài, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để mua xe ô tô nhãn hiệu Toyota Corolla và mang về nhà sử dụng.

Thông tin với PV, Đại tá Dương Văn Hiếu cho biết: "Chỉ chưa đầy 24h sau khi vụ án xảy ra, bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sự mưu trí, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ của chỉ huy và CBCS Đội CSHS cũng như các đơn vị phối hợp, Ban chuyên án đã xác minh "nóng", truy bắt thành công đối tượng gây án. Đây là kết quả và minh chứng sinh động cho tinh thần hưởng ứng chỉ đạo, mệnh lệnh của Giám đốc CATP Hà Nội về cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cũng như đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19".

Hiện CAQ Cầu Giấy đang tập trung mở rộng vụ án.