Hành trình gắn kết những trái tim

ANTD.VN - Năm 2016 đã ghi dấu hành trình một năm hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ Công an Thủ đô với vai trò là những người gắn kết trái tim, góp thêm niềm vui cho những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống. 

Đoàn viên thanh niên CATP Hà Nội cùng tham gia vũ điệu “Rửa tay” với các em nhỏ               tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 

Một buổi sáng tràn ngập cảm xúc, tôi cùng các đoàn viên thanh niên CATP Hà Nội đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội. Hoạt động thiện nguyện tại các trung tâm hay những nơi hỗ trợ và chăm sóc những con người kém may mắn trong xã hội tưởng chừng như rất quen thuộc thế nhưng, chỉ khi cùng hòa mình vào hoạt động đó, ta mới thật sự cảm nhận ý nghĩa khi tất cả cùng trao cho nhau những tấm lòng.

Đến với những số phận thiệt thòi 

“Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường. Ánh mắt buồn nhạt nhòa của em, em rất buồn rằng em không biết đi, đi về đâu…”, lời bài hát cất lên như tâm sự của những em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An. Giọng ca trong trẻo khiến mọi người có mặt lặng đi, nghẹn ngào. 365 số phận không kể già, trẻ, gái, trai đang được chăm sóc ở đây đều mang những nỗi buồn bởi cảnh đời, bởi những căn bệnh quái ác.

Dẫu vậy, không vì thế mà họ thôi ca hát, thôi mỉm cười…  Có rất nhiều đoàn viên thanh niên đã khóc và lên biểu diễn cùng các em nhỏ dù rằng họ có thể chưa từng được khớp nhạc, thuộc lời. Sân khấu trở nên ấm áp khi có nhiều những cán bộ mang màu áo xanh cùng nắm tay các em ca vang những câu hát: “Hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em, bằng tất cả trái tim con người Việt Nam”.

Cùng các em ca hát, vui đùa những trò chơi tuổi thơ, tuổi trẻ CATP dường như đã gieo lên niềm vui cho những em nhỏ bất hạnh. Tiếng cười đã sưởi ấm từng căn phòng, đến những nơi mà có các em nhỏ và người già vì bạo bệnh không thể tham gia buổi lễ. Nụ cười của họ, những con người đang phải chống chọi với các căn bệnh thập tử nhất sinh nhưng vẫn không ngừng lạc quan càng làm cho mỗi thành viên trong đoàn thấy yêu cuộc sống này hơn và ý thức về sự cống hiến hết mình cho xã hội. 

Đoàn viên thanh niên CATP Hà Nội và các em nhỏ tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 với ca khúc “Nối vòng tay lớn”

Đã sống thì cống hiến hết mình

Trong hành trình của lễ phát động Tháng Thanh niên, chúng tôi còn có cơ hội được đến thăm các em nhỏ có HIV tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội. Nơi đây thường xuyên chăm sóc 20 - 25 em nhỏ bị mồ côi hoặc bị bỏ rơi… Trái với ý nghĩ rằng đây là địa điểm chất chứa nỗi đau của trẻ em nhiễm HIV, trung tâm hiện ra trước mắt chúng tôi với nhiều màu sắc vui mắt, những khu nhà khang trang, được quy hoạch bài bản, cùng tiếng cười vui hồn nhiên của các em nhỏ chào đón.

Buổi lễ giao lưu và trao quà tặng Trung tâm trở nên sôi động hơn khi mọi người cùng tham gia “Vũ điệu rửa tay”. Hình ảnh ngộ nghĩnh khi các cô, chú công an bập bõm với những bước nhảy trong sự hướng dẫn nhiệt tình và chuyên nghiệp của các em nhỏ. Ai cũng cùng cười thật vui vẻ để rồi sau đó, tất cả cùng nắm tay nhau thành vòng tròn hát bài “Nối vòng tay lớn”. 

Những đôi mắt trong veo, sự tự tin và niềm vui ngời sáng của các em là những gì còn đọng lại trong lòng chúng tôi trong suốt  hành trình ấy. Chúng tôi đến với họ với chút quà nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của những thân phận thiệt thòi trong xã hội nhưng ở đó, chúng tôi lại được học hỏi, thấm thía hơn về cuộc sống.

Đúng như Đại úy Bùi Nhật Quang, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên CATP đã chia sẻ, sự xung kích của tuổi trẻ Công an Thủ đô trong các hoạt động nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi đoàn viên ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội, qua đó, tự rèn luyện bản thân trong nhiệm vụ công tác.

Đó chỉ là hai trong số hàng chục hành trình mà tuổi trẻ Công an Thủ đô đã thực hiện trong năm 2016. Những chuyến đi không đơn thuần là để thực hiện những việc xã hội tình nghĩa mà chính là cuộc hành trình của những trái tim đầy nhiệt huyết sẵn sàng chia sẻ lòng yêu thương, sự lạc quan của sức trẻ đến những số phận không may mắn trong cuộc sống.

 Có người đã từng nói: “Ai cũng có một lần để sống, một trái tim để yêu, một tâm hồn để cảm nhận và cũng chỉ có một lần đi qua tuổi trẻ. Thế nên, hãy làm những việc có ích, hãy sống và cảm nhận với công việc mà mình yêu, hãy ghi nhớ những khoảnh khắc được cho là đẹp nhất… Đã sống thì cống hiến hết mình!”.