Hành trình di tản tuyệt vọng của người dân Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong số 1 triệu người đã rời bỏ Ukraine chạy trốn cuộc xung đột vũ trang, có một bộ phận được coi là những người dễ bị ổn thương nhất trong xã hội, bởi họ không thể tự quyết định việc rời đi và cần được hỗ trợ trong quá trình này.
Người tị nạn rời khỏi Lviv, phía Tây Ukraine tới Olkusz, Ba Lan
Người tị nạn rời khỏi Lviv, phía Tây Ukraine tới Olkusz, Ba Lan

Tại thị trấn Zahony của Hungary ngày 2-3, hơn 200 người Ukraine khuyết tật - cư dân của hai cơ sở chăm sóc ở Thủ đô Kiev đã xuống tàu trong gió lạnh trên sân ga xe lửa sau hành trình thoát khỏi cuộc xung đột đang bao trùm Ukraine. Những người tị nạn này, có cả trẻ em đã được sơ tán khỏi sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine gia tăng. Larissa Leonidovna - Giám đốc Trại trẻ mồ côi Svyatoshinksy ở Kiev cho biết: “Không có an toàn nếu chúng tôi ở lại. Tên lửa có thể bắn trúng bất cứ lúc nào. Có vụ đánh bom chúng tôi phải xuống hầm trú ẩn hơn 1 tiếng”.

Trong khi nhiều người di cư là những người trưởng thành có thể trạng tốt, sẵn sàng chấp nhận những chuyến đi dài và đôi khi nguy hiểm để đưa bản thân và gia đình đến nơi an toàn, lại có những người cần sự chăm sóc trong suốt hành trình. Ví như, những đứa trẻ khuyết tật do có bệnh nên cần được chăm sóc đặc biệt. Xuống tàu theo nhóm 30 người, những đứa trẻ - cũng từ Trại trẻ mồ côi Darnytskyy ở Kiev được xe buýt đợi sẵn để đưa đến Opole, Ba Lan định cư và được chăm sóc thêm. Viktoria Mikolayivna - Phó Giám đốc của Trại trẻ mồ côi Darnytskyy, cho biết: “Đoàn chúng tôi có tất cả 216 người, những đứa trẻ cùng với người đi kèm”.

Những người tị nạn Ukraine xuống tàu ở Zahony, Hungary ngày 2-3-2022
Những người tị nạn Ukraine xuống tàu ở Zahony, Hungary ngày 2-3-2022

Theo cơ quan tị nạn Liên hợp quốc, các cuộc di tản tính đến ngày 3-3, sau một tuần Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là chưa có tiền lệ trong thế kỷ này vì tốc độ quá nhanh và lên tới hơn 2% dân số Ukraine. Hơn một nửa số người tị nạn - gần 505.000 người đã đến Ba Lan, trong khi hơn 116.300 người đã vào Hungary và hơn 79.300 người đã đến Moldova, theo số liệu trước đó. 71.000 người khác đã chạy sang Slovakia và khoảng 69.600 người đã đến các nước châu Âu khác.

Thời tiết lạnh giá bao trùm Đông Âu ngày 2-3 là một bất lợi với người Ukraine di tản. Tại khu vực biên giới Palanca ở miền Nam Moldova - quốc gia có đường biên giới dài với Ukraine, nhiệt độ xấp xỉ ở mức đóng băng và một lớp tuyết mới phủ trên mặt đất. Những bà mẹ quấn chăn và mặc quần áo ấm cho con, nhưng thời tiết lạnh giá khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Julia - bà mẹ 32 tuổi có con 3 tuổi cố gắng trấn an cậu con trai đang bị sốt. “Tôi không muốn rời khỏi đất nước của mình. Nhưng tôi phải tìm cách bảo vệ gia đình mình” - cô Julia nói với Hãng tin AP. Còn Alina Onica (41 tuổi), tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở Siret - cửa khẩu giữa Ukraine với Romania chia sẻ: “Nhiều người đã rời nhà cách đây vài ngày, và tất cả những gì họ có là quần áo trên lưng. Họ đã xin thêm găng tay, mũ và chăn. Đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và chúng tôi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc”.

Nastya Kononchuk là người gốc ở thành phố Odesa của Biển Đen nhưng đang sống ở Kiev. Chồng cô đã chở cô đến biên giới Romania, nhưng sau đó quay lại gia nhập lực lượng vũ trang của Ukraine. “Đó là hành trình rất dài và rất đáng sợ bởi tiếng tên lửa xung quanh” - Nastya Kononchuk kể.

Marya Unhuryan, từ Chernivsti ở miền Tây Ukraine, đến Siret bằng ô tô cùng con gái 9 tuổi và những người thân khác, tất cả đều là phụ nữ. “Tôi cảm thấy rất đau. Rất đau cho đất nước và người dân của tôi. Con bé 9 tuổi và không hiểu tình hình”.

Victoria Baibara, người đã rời Kiev cùng con trai 6 tuổi sau khi chứng kiến vụ đánh bom đã đến Romania vào ngày 2-3 và sẽ đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để ở cùng bạn bè. “Chúng tôi không thể giải thích việc tại sao phải rời bỏ nhà của mình, tại sao chúng tôi nghe thấy những tiếng bom này. Tôi rất sợ hãi. Trời lạnh quá và thật khó khăn khi để con nhỏ đi trong tuyết như vậy!”.

Dòng người tị nạn từ Ukraine xuống tàu ở Przemysl, Ba Lan

Dòng người tị nạn từ Ukraine xuống tàu ở Przemysl, Ba Lan

Ủy ban châu âu (Ec): Đề xuất chương trình bảo vệ tạm thời cho người tị nạn từ Ukraine

Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một chương trình bảo vệ tạm thời cho những người rời khỏi Ukraine tránh xung đột, bao gồm việc cấp giấy phép cư trú, tiếp cận việc làm và phúc lợi xã hội tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). EC cho biết hơn 650.000 người đã rời Ukraine đến các nước láng giềng là thành viên của EU kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nhằm ứng phó với tình trạng người tị nạn ồ ạt đổ đến các nước EU, dự luật mới trên sẽ được áp dụng ở tất cả các quốc gia thành viên EU. Các Bộ trưởng Nội vụ EU sẽ thảo luận vấn đề này trong ngày 3-3. Nếu được thông qua, việc bảo vệ tạm thời sẽ ngay lập tức bắt đầu được áp dụng cho những người tị nạn Ukraine trong 1 năm và có thể kéo dài tới 3 năm, nếu tình hình không cải thiện để người dân Ukraine có thể trở về và cơ chế này có thể kết thúc.

Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR): Số người cần hỗ trợ trong xung đột Ukraine có thể hơn 4 triệu người

Theo dữ liệu được Liên hợp quốc công bố ngày 2-3, số người sơ tán để tránh xung độ tại Ukraine hiện là hơn 835.000 người. Cụ thể, theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), số người sơ tán qua các đường biên giới của Ukraine là 835.928 người, tăng so với mức 677.000 được công bố trước đó 1 ngày. Theo tổ chức này, hơn 50% số người sơ tán kể trên di chuyển về hướng Tây để sang Ba Lan, tiếp đó là các nước gồm Hungary, Slovakia, Moldova, Nga, Romania và Belarus cùng với một số nước Liên minh châu Âu (EU).

Ngoài ra, có khoảng 96.000 người sơ tán từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DRP) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LRP) tự xưng ở miền Đông Ukraine sang Nga. UNHCR ước tính số người cần hỗ trợ trong xung đột Ukraine có thể lên hơn 4 triệu người. Liên minh châu Âu (EU) đã nới lỏng các quy định về người tị nạn, đồng thời khẳng định các nước thành viên liên minh sẽ chào đón những người trốn chạy chiến tranh từ Ukraine với “vòng tay rộng mở”

Nhật Bản sẵn sàng tiếp nhận người sơ tán từ Ukraine

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, nước này sẵn sàng tiếp nhận người sơ tán từ Ukraine, ưu tiên những người có bạn hoặc người thân ở Nhật Bản. Tuyên bố này được Thủ tướng Kishida Fumio đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan Mateusz Morawiecki. Thủ tướng Nhật Kishida nói: “Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó và sẽ phản hồi các trường hợp đăng ký tị nạn khác từ góc độ nhân đạo. Tình hình Ukraine đang căng thẳng, người tị nạn ngày càng đông. Chúng tôi sẽ chuẩn bị để xử lý tình huống này trong thời gian sớm nhất”. Trong một cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định, Tokyo sẽ hợp tác chặt chẽ với Berlin trong phản ứng với cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay của Ukraine. Theo Thủ tướng Kishida Fumio, Nhật Bản sẽ đón nhận những người tị nạn Ukraine như sự thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine vào một thời điểm cấp bách như hiện tại. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người Ukraine sẽ cân nhắc xin tị nạn ở Nhật hoặc họ sẽ được phép lưu lại trong bao lâu.

Hải Long (Tổng hợp)