Hành trình đạp xe tới Paris của cô gái Việt

ANTD.VN - Với mục đích tuyên truyền về tác động của chống biến đổi khí hậu, từ Việt Nam, cô gái 28 tuổi Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng với bạn trai người Scotland Simon Nelson đạp xe trong suốt 291 ngày, vượt qua hơn 15.000km qua 11 quốc gia để đến Thủ đô Paris, Pháp. Hành trình phi thường của Ngân đã được ghi lại trong cuốn sách “Nào, mình cùng đạp xe đến Paris”. 

Kim Ngân và người bạn đồng hành Simon Nelson

Ý định đến Paris bằng xe đạp đến với Nguyễn Thị Kim Ngân khi người bạn trai của cô - Simon Nelson đề xuất một ý tưởng nghe có vẻ điên rồ: đạp xe từ Việt Nam đến Paris (Pháp). Vốn khát khao được khám phá thế giới, cô gái trẻ đã gật đầu không hề suy nghĩ. Bỏ lại một công việc an nhàn, cô dấn thân vào một hành trình đầy thách thức và hiểm nguy. 

Lên đường với 10.000USD

Chuyến đi bắt đầu từ ngày 9-2-2015 và kết thúc tại Paris vào tháng 11-2015, thời điểm diễn ra Hội nghị Biến đổi khí hậu Liên hợp quốc COP21 với hy vọng góp thêm tiếng nói của các quốc gia đã đi qua tới những nhà lãnh đạo thế giới trong công cuộc cứu lấy hành tinh xanh. 

Khởi đầu của cuộc hành trình đó là xã Bình Thạnh, An Giang đi qua một loạt các tỉnh, thành phố của Việt Nam, trước khi vào lãnh thổ Trung Quốc. Từ đây, cặp đôi này xuyên qua một loạt các quốc gia Trung Á nằm trên Con đường Tơ lụa huyền thoại trước khi tiến vào Thổ Nhĩ Kỳ - cửa ngõ châu Âu để tiếp tục chinh phục châu Âu với điểm cuối là Paris cổ kính. Với vỏn vẹn 10.000USD  trong suốt hành trình và tài sản lớn nhất là 2 chiếc xe đạp, cả hai đã thực hiện một hành trình nhiều hiểm nguy nhưng đầy phi thường. 

Paris - điểm cuối trong hành trình hơn 15.000 cây số của cặp đôi này

Ngủ lều ở Tân Cương, suýt chết ở Trung Á

 Một cô gái Việt nhỏ bé lần đầu đạp xe đến những vùng đất xa lạ, rõ ràng cần rất nhiều nghị lực, ý chí và sự mạnh mẽ. Trước khi vượt qua được những giới hạn của bản thân, Kim Ngân cũng phải vượt qua những dị nghị, nghi ngờ, định kiến từ gia đình, người thân và cả những người xa lạ cô gặp trên đường đi.

Đã có lúc cô nén lại những giọt nước mắt để chứng tỏ với người bạn đồng hành của mình rằng, cô có thể làm được, phụ nữ Việt Nam có thể làm được những chuyện tưởng như là không thể. Và quả thực hành trình “hai bánh” của Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp những thử thách đầu tiên ngay khi chưa rời lãnh thổ Việt Nam.

Tại xã Hàm Thắng, Bình Thuận, cô gái trẻ gần như bị vắt kiệt sức nơi những con đường ngoằn ngoèo, đất đỏ xơ xác tiêu điều, rồi vật lộn với những khúc cua rùng mình hun hút ở đèo Cả trước khi trải qua cơn sốt ớn lạnh ngay tại Quảng Bình. Đã có lúc, cô gái trẻ tủi thân đến độ không biết còn sức lực để tiếp tục hành trình được không nữa. 

Trong hơn 291 ngày rong ruổi trên chiếc xe đạp, Kim Ngân và người bạn trai đã gặp không ít những rắc rối và cả những tai nạn hy hữu. Tại Tân Cương, cả hai đã phải dựng lều ngủ giữa chốn sa mạc cằn cỗi vì không thể tìm thấy một nơi để trú chân. Những ngày ở Trung Á có lúc nhiệt độ lên tới 45 độ C, thức ăn không hợp khiến cô bị hành hạ bởi chứng đau bụng và buộc phải nhập viện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi ngay ngày đầu tiên ở Kyrgyzstan, cô đã bị sốc độ cao khi leo lên đỉnh núi 

Torugart, một trong những ngọn núi hùng vỹ bậc nhất nơi đây, nơi quanh năm bị bao phủ bởi tuyết trắng và những trận gió rét thấu xương. Đây cũng là nơi chứng kiến một trong những thời khắc “ngàn cân treo sợi tóc” của Kim Ngân. Khi đổ đèo xuống từ một ngọn núi hiểm trở, một bên là vực sâu thăm thẳm không có rào chắn và người bạn đồng hành đã đi trước một đoạn khá xa, chiếc xe đạp của cô bỗng dưng bị đứt phanh.

Nếu không nhờ sự xử lý khéo léo và chút may mắn, rất có thể cô sẽ phải nằm lại nơi đất khách quê người. Cũng trên hành trình ấy, khi gần tiến vào Turkmenistan, ước mơ đến Paris của cả hai tưởng như không thể thành hiện thực khi cha của Simon đột ngột qua đời. Nhưng với ý chí và quyết tâm sắt đá, cả hai đã vượt qua tất cả và được chào đón tại Paris trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. 

“Tôi không thể cứ ngồi nhà rồi tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ bình minh rồi sẽ hoàng hôn… Dù con đường phía trước như thế nào thì ít ra tôi của những tháng ngày tuổi trẻ cũng đã sống theo đúng đam mê hay đơn giản là đã nổi loạn trong một cái nôi phương Đông để sống với chính con người thật của mình” - Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ.