Hành trình chạy trốn của kẻ khát tình

ANTĐ - Minh phát hiện một ngôi đang xây dựng dang dở bị bỏ hoang tại phường An Sơn nên hắn vào đó trú ngụ. Và vì Minh đã tiêu xài hết những đồng cuối cùng hắn cướp được từ việc bán 2 điện thoại và rút tiền từ thẻ ATM của chị Dung, nên để duy trì cuộc sống trốn chui trốn lủi, hắn đã đi ăn cắp cho đến khi bị bắt...

Sau hơn 3 tháng trốn chạy, hắn đã có quá nhiều thay đổi. Thân hình phong độ trên 1,73m của hắn giờ gầy rộc chỉ còn da bọc xương chưa đầy 55kg. Khi bị thẩm vấn, hắn cũng cố tỏ ra bình tĩnh, chối bay chối biến nhưng vẫn không thể che giấu được sự hoảng loạn và lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt. Sát hại người tình, trong quá trình trốn chạy lại tìm đến những tình nhân cũ để khỏa lấp hoang mang, cuối cùng thì cũng thừa nhận đời hắn cũng chỉ vì chữ tình mà nên cớ sự. Hắn là Đỗ Xuân Minh, hắn cũng chính là hung thủ gây ra vụ thảm án "Xác chết khô dưới hố sâu của nữ hướng dẫn viên du lịch" gây trấn động dư luận mà lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang truy tìm.

Gã đàn ông lạ mặt trong khu nhà hoang

Hành tung những chuỗi ngày trốn chạy của Đỗ Xuân Minh (SN 1983, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đầu tiên phải kể đến câu chuyện gần cả tháng hắn làm "Robinson" trong ngôi nhà xây dựng dang dở, bỏ hoang ở phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điều kỳ lạ là từ khi một gã đàn ông lạ mặt, chỉ nhớn nhác thoắt ẩn, thoắt hiện ở những điểm công cộng vào ban đêm, còn ban ngày thì ru rú trong căn phòng nhỏ ở tầng 3 của ngôi nhà hoang này xuất hiện tại phường An Sơn vào tháng 5-2013, thì lực lượng Công an phường An Sơn cũng tiếp nhận được nhiều tố giác của những người dân quanh khu vục về việc thường xuyên bị trộm cắp vặt.

Những tài sản của người dân bị mất trộm cũng rất đặc biệt, khi thì bao gạo, lúc lại can dầu ăn, bộ quần áo, mà đỉnh điểm nhất là vụ mất trộm 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động của một gia đình sống gần khu công trình xây dựng bỏ hoang kể trên. Hoang đường và khó tin hơn nữa là hễ có ai vô tình bắt gặp, hoặc đi ngang qua ngôi nhà hoang này thắc mắc hỏi han về hắn, thì được hắn giải thích là người từ miền trong ra, đang tìm kiếm công ăn việc làm. Đôi lúc gã thanh niên lạ mặt này còn nhập vai để lấy lòng thương hại, xin đồ ăn thừa của thiên hạ bằng một câu chuyện sa cơ nhỡ vận, không còn ai thân thích nên đành phải "nương nhờ" căn nhà bỏ hoang trong lúc tìm kiếm việc làm...

Hung thủ Đỗ Xuân Minh

Hành tung bí ẩn của "Robinson" trong ngôi nhà bỏ hoang được quần chúng cấp báo cho cơ quan Công an. Đặc biệt là thanh niên này có nhiều dấu hiệu khả nghi có nhân dạng rất giống đối tượng tình nghi của vụ án mà các trinh sát đang truy tìm hiện bị tạm giữ hành chính tại Công an phường An Sơn.

Kiểm tra "cứ địa" trên tầng 3 của ngôi nhà hoang mà gã thanh niên lạ mặt trú ẩn, lực lương Công an phường đã phát hiện một giấy CMND mang tên Đỗ Xuân Minh (SN 1983, trú TP Đà Nẵng). Ngoài ra, còn có đầy đủ dụng cụ sinh hoạt thường ngày như, xoong, nồi cơm điện, bếp gas, phích nước cùng gạo, mắm muối... Mà đặc biệt nhất, ngay đầu gối nằm của đối tượng là một chồng báo lớn đủ các loại được hắn xếp rất cẩn thận. Hầu hết những tờ báo này đều có đăng tải thông tin về vụ thảm án "xác chết khô của nữ hướng dẫn viên du lịch", cũng như việc Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương truy tìm hung thủ của vụ án...

Ban đầu khi bị thẩm tra, gã thanh niên chỉ thừa nhận có gây ra một số vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn. Ngoài ra hắn cứ lầm lì, tuyệt nhiên không khai nhận thêm bất cứ điều gì về nhân thân của hắn. Chỉ đến khi Đội trọng án 3 có mặt tại tỉnh Quảng Nam vào sáng 31-5 để thẩm tra, xác minh thông tin đối tượng có nhân dạng trùng khớp với kẻ tình nghi giết người đang bị truy tìm, chân tướng của gã thanh niên lạ mặt nơi nhà hoang mới bị vách trần.

Lúc đó, hắn suy sụp hoàn toàn, khuất phục trước những chứng cứ xác đáng và lộ trình trốn chạy chuẩn xác của hắn. Hắn - Đỗ Xuân Minh, hiện nguyên hình là kẻ đã gây rà cái chết thương tâm của nữ hướng dẫn viên du lịch Phạm Quỳnh Dung (24 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) đúng vào ngày 7-2-2013 (27 tháng chạp âm lịch) vừa qua.

Hành trình trốn chạy và lời thú nhận của kẻ khát tình

Hành trình các trinh sát theo dấu vết của hắn cũng phải mất hơn 100 ngày đêm, đã không ít lần các trinh sát rơi vào thế bị động và tưởng chừng đã hụt mất dấu của đối tượng... May mắn cho lực lượng điều tra là vào giữa tháng 4-2013, một thông tin quan trọng đã hé lộ từ phía gia đình nạn nhân cung cấp. Sau ngày 9-4, khi xác chết nữ đã khô trong tình trạng gần như lõa thể, nằm dưới hố đất sâu tại đường Trường Sa (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) được xác định là của nữ hướng dẫn viên du lịch Phạm Quỳnh Dung (25 tuổi), nhân viên BQL Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng.

Gia đình nạn nhân Dung đã cung cấp một số điện thoại của cô người yêu cũ của Minh tên Trịnh H.D. (sống tại TP Quảng Ngãi), H.D. còn là bạn học cùng lớp Quản lý tin học của Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng với Đỗ Xuân Minh.

Cũng chính H.D. là người đã điện thoại về gia đình của Minh cho biết, Minh có vào tìm gặp và ở lại chơi mấy ngày với H.D. tại Quảng Ngãi trong tâm trạng buồn chán vì đang bị người yêu mới cự tuyệt tình cảm. Từ nguồn thông tin này, hành trình phá án của trinh sát đã được mở một nút thắt đầu tiên... Từ H.D. các trinh sát tiếp tục phát hiện thêm một đối tượng khác tên là Trần Công Sơn (quê ở Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Vũng Tàu). Chính Sơn thừa nhận, trong quá trình ra Quảng Nam thăm người yêu, Sơn đã tình cờ gặp Minh ở Tam Kỳ. Từ Tam Kỳ, Sơn và Minh đã rủ nhau chạy ngược vào TP Quảng Ngãi để gặp H.D., rồi cả nhóm cùng nhau kéo đến một số tụ điểm, quán bar ở Quảng Ngãi để ăn chơi.

Sau khi Minh tiêu xài hết số tiền gần 4 triệu đồng rút từ thẻ ATM của chị Dung, hắn đã bán 2 điện thoại cướp được của Dung lấy 3 triệu đồng. Riêng chiếc xe máy của nạn nhân, Minh đã không thể đem cầm cố hoặc bán vì hắn không có giấy tờ xe nên hắn đành "kỷ niệm" cho Sơn rồi bắt xe khách từ Quảng Ngãi lên Gia Lai. Rong ruổi, trốn tránh ở nhà một người quen tại Gia Lai được ít lâu, hắn lại tìm cách liên lạc với Sơn và chạy xuống Vững Tàu nơi Sơn đang làm việc để trốn ở nhà Sơn gần 1 tháng...

Nhưng ở Vũng Tàu, Minh vẫn luôn có tâm trạng hoảng loạn, bất an và nỗi lo sợ ám ảnh sẽ bị bắt nên hắn quyết định bỏ Vũng Tàu vào TP Hồ Chí Minh tìm gặp T.C. một cô người yêu cũ khác của hắn để trút bầu tâm sự. Mặn nồng với người cũ cũng chẳng được lâu, trong túi hắn đang cạn kiệt tiền, hắn đành trốn trở lại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào đầu tháng 5-2013. Tại đây trong lúc lang thang, Minh phát hiện một ngôi nhà đang xây dựng dang dở bị bỏ hoang tại phường An Sơn nên hắn vào đó trú ngụ. Và vì Minh đã tiêu xài hết những đồng cuối cùng hắn cướp được từ việc bán 2 điện thoại và rút tiền từ thẻ ATM của chị Dung, nên để duy trì cuộc sống trốn chui trốn lủi, hắn đã đi ăn cắp cho đến khi bị bắt...

Nếu không biết trước Đỗ Xuân Minh chính là hung thủ giết người, thì không ai có thể tin được một gã đẹp trai, rất thư sinh như hắn lại có thể ra tay tàn độc, lạnh lùng xiết cổ cho đến chết cô gái mà hắn đã từng yêu chiều hết mực. Khi bị bắt và thẩm tra, hắn cố tỏ ra lạnh lùng, thản nhiên nhưng khuôn mặt hắn lại phản chủ, hằn rõ sự hốc hác, tàn tạ của những ngày mất ngủ, bấn loạn rong ruổi, trốn tránh truy nã.

sợi dây quấn cổ nạn nhân...

- Từ khi nào anh biết hành vi giết người của anh đã bị bại lô? Ai bảo cho anh biết?

Em cũng mới biết việc em giết Dung đã bị Công an phát hiện và truy bắt từ gần giữa tháng 4-2013 đến nay thôi. Em biết là nhờ mỗi ngày ở Quảng Nam em đều mua báo đọc. Trên báo họ nói về chuyện của em và cái chết của Dung nhiều lắm...

- Tại sao anh lại giết Dung?

Em muốn Dung chết vì Dung đã phản bội lại em. Em đã van xin, cũng không ít lần đe dọa nhưng Dung vẫn có người mới.

- Vậy là có chủ đích?

Sáng hôm gần tết (7-2-2013), em chuẩn bị một sợi dây thừng, chặn đường Dung đi làm rồi giết Dung. Sau đó em lục túi lấy 2 cái điện thoại, thẻ ATM và dắt luôn xe máy Dung đang đi mà bỏ chạy.

- Chạy đi đâu?

Em đi uống cà phê với một người bạn ở quận Ngũ Hành Sơn, sau đó chạy về nhà lấy tư trang rồi dong xe vào Tam Kỳ. Em cũng đã rút 2 lần tiền ở cột ATM rồi vào Quảng Ngãi thăm bạn gái.

- Anh biết password (mã số thẻ) của Dung à?

Dạ biết.

- Anh có vẻ nhiều người yêu nhỉ?

Ngoài Dung, trước đây em cũng có người yêu ở TP.HCM và cô "bạn thân" ở Quảng Ngãi.

- Vậy là đi trốn, hay đi tìm người yêu cũ?

Trốn...

- Những ngày trốn ở căn nhà hoang anh làm gì?

Ban ngày ngủ, đọc báo, đi xin đồ ăn ở chợ. Đêm tìm nhà nào sơ hở thì trộm cắp...

Minh khai, giữa Minh và nạn nhân Phạm Quỳnh Dung có quan hệ tình cảm yêu đương. Ngày 7-2 (tức 27 tháng Chạp), Minh đón đầu chị Dung đi làm để nói chuyện. Tại đây, hai bên đã xảy ra cuộc cãi vã nhau. Cùng lúc đó, người yêu chị Dung điện thoại đến nên Minh ghen. Minh vật chị Dung xuống đất đánh đập, dùng tuýp sắt đánh 2 cái vào đầu khiến chị Dung bất tỉnh. Sau đó Minh kéo chị Dung xuống rãnh cống, dùng dây siết cổ cho đến chết rồi vùi đất chôn xác.

Gây án xong, Minh cướp 2 điện thoại di động, 1 xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đặc biệt, thời gian trước khi Dung bị giết, cô có tham gia face-book với nick name là Bé Tròn để giao kết với bạn bè trên mang và kể cả với Minh. Tuy nhiên ngay sau ngày Dung mất tích thì toàn bộ dữ liệu, bài viết, hình ảnh trên cả 2 trang facebook của Dung và Minh đều bị xóa sạch...

Vào chiều tối 9-4, người dân phát hiện dưới rãnh đất ven đường Trường Sa (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) có một xác chết nữ đã khô, trong tình trạng gần như lõa thể, nằm dưới rãnh đất chờ lắp đặt cống thoát nước. Cạnh đó là quần áo, giày, mũ bảo hiểm, tranh thêu tay và một số vật dụng khác. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Quỳnh Dung (24 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng đã lập chuyên án do Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng làm Trưởng ban khẩn cấp điều tra phá án.

Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Xuân Minh về tội giết người và cướp tài sản.