Hành trình 7 năm từ ly hôn đến tái hôn của nhạc sĩ "Nồng nàn Hà Nội"

ANTD.VN - 7 năm sau khi chia tay người vợ đầu tiên, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường đã sẵn sàng quay trở lại cuộc sống gia đình. Anh vừa cầu hôn bạn gái và được cô nhận lời.

Sinh năm 1982, Nguyễn Đức Cường bắt đầu được khán giả biết đến với ca khúc “Nồng nàn Hà Nội” – bài hát từng giúp anh giành giải thể nghiệm tại sân chơi “Bài hát Việt 2007”. Một năm sau đó, anh chàng nhạc sĩ trẻ gốc Thái Bình quay trở lại sân chơi này và lập “cú hatrick” khi sáng tác mới “Em trong mắt tới” giành cùng lúc 3 giải thưởng quan trọng, còn anh “ẵm” luôn giải dành cho ca sĩ thể hiện hay nhất.

Giữa lúc tên tuổi đang nổi như cồn, Nguyễn Đức Cường quyết định lập gia đình vào năm 2008 và kể từ đó ít xuất hiện trên sân khấu. Anh lui về hậu trường, tập trung làm sản xuất âm nhạc và dành thời gian cho tổ ấm riêng. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 5 năm rồi đổ vỡ mặc dù cả hai đã có với nhau một cô con gái chung.

“Hậu” chia tay, vợ anh nuôi con gái, cả hai vẫn trao đổi và bàn bạc để cùng tìm ra phương pháp giáo dục và nuôi dạy con tốt nhất. Tác giả “Nồng nàn Hà Nội” từng thừa nhận, ly hôn là “cú sốc” khiến cuộc sống của mình đảo lộn bởi khi ấy người đàn ông 31 tuổi như anh chỉ mong có một cuộc sống ổn định chứ không phải cảnh độc thân. Cũng bởi vậy mà 2 năm sau “cú sốc” này, anh mới lấy lại được thăng bằng để quay trở lại với âm nhạc, chấp nhận đổ vỡ là do duyên phận và không còn suy nghĩ tiêu cực về mọi chuyện.

Nhìn lại quãng thời gian sóng gió này, Nguyễn Đức Cường chia sẻ, thật ra dù buồn nhưng anh vẫn sáng tác đều đặn, chỉ có điều âm thầm và lặng lẽ. Điều khiến anh phải suy nghĩ nhiều nhất là cô con gái bé bỏng bởi gia đình nào cũng vậy, khi đã đổ vỡ thì con trẻ ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý, cuộc sống của chúng thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Dần dần, anh hiểu rằng, nếu mình cứ day dứt, dằn vặt và buồn phiền mãi thì cũng sẽ tác động không tốt đến con gái và cả chính bản thân mình.

Nhiều năm sau khi vượt qua biến cố trong đời sống riêng, Nguyễn Đức Cường tìm thấy tình yêu mới với “hotgirl” được mệnh danh “yêu nữ hàng hiệu” Vũ Hạnh Nguyên. Cả hai công khai chuyện tình cảm vào năm 2017 sau gần 2 năm tìm hiểu. Nam nhạc sĩ kể, mối duyên giữa anh và Hạnh Nguyên bắt đầu từ mạng xã hội khi cô chủ động bấm nút yêu thích bức ảnh của anh, sau đó nhắn tin bày tỏ mong muốn cả hai làm bạn với nhau.

Nguyễn Đức Cường tìm thấy sự hồi sinh trong tình cảm nhờ Vũ Hạnh Nguyên

Mối quan hệ bạn bè sau đó tiến triển khi cặp đôi gặp nhau và anh ấn tượng không chỉ bởi vẻ xinh đẹp bên ngoài mà còn ở tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn của Hạnh Nguyên. Dần dà, tình bạn này tiến triển thành tình yêu đôi lứa lúc nào không hay. Nguyễn Đức Cường thừa nhận, Hạnh Nguyên là người đầu tiên cùng làm công việc liên quan đến nghệ thuật mà anh yêu và anh thay đổi khá nhiều từ khi yêu cô. Cụ thể là sống cởi mở và lãng mạn hơn chứ không còn là một Nguyễn Đức Cường sống khép mình và khô khan, ít biết cách thể hiện tình cảm như trước.

Vốn là người kín tiếng và không thích công khai chuyện đời tư nhưng Nguyễn Đức Cường không giấu được mối tình lần này vì Hạnh Nguyên cũng đi biểu diễn, góp mặt tại các sự kiện và luôn muốn anh đi cùng với mình, còn anh thường chiều theo mong muốn đó để làm cô vui. Khi trái tim hồi sinh cũng là lúc anh cho ra đời ca khúc “Nếu như còn yêu” để dành tặng bạn gái và ngỏ ý muốn cô song ca với mình thể hiện bài hát này. Nguyễn Đức Cường không ngần ngại tiết lộ đây là ca khúc được anh sáng tác khi đang có một tình yêu đẹp, khiến anh muốn viết những điều đẹp đẽ, bay bổng và lãng mạn tới mức tưởng như chân không chạm đất.

Nói thêm về bạn gái, Nguyễn Đức Cường chia sẻ, Hạnh Nguyên là một cô gái đáng yêu, biết quan tâm, chăm sóc người khác, yêu ghét rõ ràng. Điều quan trọng nhất là cả hai thấu hiểu và chia sẻ được với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Đơn cử như nhiều khi làm việc căng thẳng, anh hay cáu nhặng lên, nhưng cô không vì thế mà giận dỗi, ngược lại còn chạy tới hỏi han khiến anh cảm thấy rất ấm áp. Mỗi lúc thấy anh làm việc bận rộn dù là khuya khoắt, cô đều ân cần hỏi xem anh có cần gì không, thậm chí sẵn sàng cùng anh đi lang thang cho khuây khỏa.

Nguyễn Đức Cường bộc bạch, anh thật sự cần một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh và Hạnh Nguyên chính là người bù đắp tất cả những gì thiếu hụt trong đời sống tình cảm của anh. Dĩ nhiên, cả hai đều hiểu giới hạn chịu đựng của đối phương để tránh không bao giờ gây ức chế tâm lý cho nhau và đặt cái “tôi” sang một bên mỗi khi xảy ra tranh cãi về điều gì đó.

Tính đến thời điểm này, Nguyễn Đức Cường và bạn gái đã gắn bó với nhau được gần 5 năm. Trong quãng thời gian ấy, cả hai từng nhiều lần nói với nhau về chuyện trăm năm và đều cảm thấy mỗi người đều chưa thực sự sẵn sàng. Như Hạnh Nguyên vẫn thẳng thắn bày tỏ với anh rằng, cô chưa nghĩ đến việc kết hôn hay sinh con bởi với cô việc ở bên cạnh nhau và cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Điều đó cũng đúng với suy nghĩ của anh lúc bấy giờ.

Tuy nhiên mới đây vào đúng dịp kỷ niệm “sinh nhật” 5 năm mối tình này, Nguyễn Đức Cường đã quyết định cầu hôn bạn gái. Trên trang mạng xã hội cá nhân, anh chia sẻ ngắn gọn và xúc động: “Năm thứ 5, ngày kỷ niệm, cô ấy đồng ý, còn tôi thì vừa ý”. Nữ ca sĩ tâm sự, khi mới 19, 20 tuổi, cô từng nghĩ tới việc lấy chồng sớm, xong loanh quanh lại nghĩ cuộc sống của mình không thể kết thúc với việc “bỉm sửa” nội trợ được, rồi mình còn muốn chơi tiếp và chơi cho tới tận bây giờ. Mọi chuyện thay đổi cho đến lúc cô gặp anh, một người mà cô miêu tả là “chơi cùng, hát cùng, đi chơi khắp nơi cùng, đi làm cùng, việc quan trọng cũng cần chia sẻ mà buôn chuyện xàm xí cũng kể cho nhau nghe”.

Cũng theo Hạnh Nguyên, cô đã nhận lời cầu hôn từ anh nhưng vì lý do cá nhân nên có thể đám cưới của cả hai sẽ không thể diễn ra trong năm nay mà phải chờ sang năm 2021. Vợ tương lai của Nguyễn Đức Cường tiết lộ, anh cầu hôn cô trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè thân thiết và không quên nói với bạn bè rằng chưa làm việc này bao giờ nên không biết làm như thế nào. Câu nói của anh khi cầu hôn với cô chỉ đơn giản là: “Đưa tay đây nào, mãi bên nhau nhé!”.

Hành trình 7 năm từ ly hôn đến tái hôn của nhạc sĩ "Nồng nàn Hà Nội" ảnh 5

Ngay sau khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai, Hạnh Nguyễn đã gửi những lời nhắn nhủ xúc động đến người bố quá cố của mình. Cô chia sẻ, vào những lúc quan trọng nhất, cô sẽ nghĩ đến bố đầu tiên và câu chuyện mà cô muốn khoe với ông lần này, cô tin rằng ông rất thích bởi trước đó, ông luôn lo lắng về cô con gái 30 tuổi rồi mà vẫn nhất định ở cùng bố mẹ để "nuôi thân béo mầm". 

Được biết màn cầu hôn thú vị trên được Nguyễn Đức Cường thực hiện ở bối cảnh một khu rừng thông bởi anh biết bạn gái rất thích không gian nơi đây, thậm chí cô còn từng ao ước có một căn nhà nhỏ xinh, yên bình nằm giữa rừng thông. Anh cũng đã sáng tác ca khúc riêng có tựa đề “Chuyện tình kể” để cầu hôn bạn gái.

Tin cùng chuyên mục