Hạnh phúc là được giúp đỡ người khác

ANTĐ - Với quan niệm những thành quả có được hôm nay chính là sự ưu ái mà xã hội đã dành cho mình nên ông Phan Văn Hiến- Giám đốc Công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội khẳng định, chừng nào doanh nghiệp mình còn tồn tại và phát triển thì những mảnh đời bất hạnh, những số phận kém may mắn sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ của doanh nghiệp này.

Hạnh phúc là được giúp đỡ người khác ảnh 1
Ông Hiến luôn quan tâm và chia sẻ với người lao động

Xuất phát từ tâm

Là con trai thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em, ở Cửa Lò, Nghệ An, ông Hiến đã phải thay mặt, các anh chị mình lo toan, chăm sóc gia đình và mẹ già khi bố mất lúc ông mới 11 tuổi. Đã có lúc cơm không có để ăn, quần áo không có để mặc nên ông Hiến thấm thía nỗi đói ăn, đói mặc hơn ai hết. Cũng bởi sinh ra trong khó khăn, vất vả, thấm cảm được sự túng quẫn của cái nghèo đeo bám nên sau những năm trở về từ chiến trường ông Hiến đã quyết tâm thoát nghèo và làm giàu bằng chính đôi tay và nghị lực của mình. Sau 14 năm thành lập công ty, số tiền ông Hiến dành để giúp đỡ cho các cá nhân, tổ chức lên đến hàng trăm tỷ đồng, chỉ tính riêng năm 2013, số tiền này là hơn 20 tỷ đồng.

Điều đặc biệt là ông Hiến luôn dành sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc với lực lượng CA thủ đô. Cũng bởi vậy, năm 2008, sau khi Báo ANTĐ có bài viết về trường hợp của Trung úy Trịnh Anh Hiếu- nguyên cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị II CATP Hà Nội bị tai nạn giao thông khi trên đường làm nhiệm vụ, ông Hiến đã cùng với CA huyện Đông Anh quyết định hỗ trợ cho trường hợp này. Sau khi tận mắt chứng kiến đồng chí Hiếu phải nằm bất động và đang được bà ngoại đã ngoài 90 tuổi mắt loà, chân chậm, rò rẫm từng bước để chăm sóc cháu đang lâm bệnh trọng, ông đã quyết định hỗ trợ vĩnh viễn bà cháu đồng chí Hiếu số tiền 2.000.000 đồng/tháng.

Ông Hiến tâm sự: “Nhìn thấy hoàn cảnh của đồng chí Hiếu, tôi không kìm được nước mắt. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, anh ấy sẽ tỉnh dậy để tôi được nắm đôi bàn tay ấy thật chặt”. Cùng với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo CATP HN, Báo ANTĐ và những tấm lòng hảo tâm khác nên nhiều năm qua, bà cháu anh Hiếu đã vượt qua những tháng ngày khó khăn, vất vả. Trân trọng và cảm phục sự hy sinh thầm lặng, hết mình vì sự bình yên của nhân dân đối với các chiến sỹ CA, không chỉ riêng với trường hợp của anh Hiếu mà nhiều năm nay ông Hiến luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ đối với CA huyện Đông Anh, đặc biệt là Đội CSHS, Đội Phòng chống ma tuý- CA huyện, nhằm động viên cán bộ chiến sỹ có thêm nhiệt huyết khi hàng ngày phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm.

Không nói quá hay, hãy làm thật tốt

Giữa lúc các doanh nghiệp thi nhau giải thể, cắt giảm nhân sự thì doanh nghiệp của ông Hiến vẫn không ngừng phát triển, thậm chí ông còn xây dựng thêm nhà máy, mở rộng diện tích kinh doanh. Được thành lập từ năm 2000 đến nay, công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương có hơn 500 lao động, thu nhập trung bình từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Ông tâm sự, sẽ cố gắng để mức lương trung bình cán bộ công nhân viên sẽ tăng lên 30% trong cuối năm nay. Hiện công ty đã có 3 nhà máy, trong đó nhà máy sản xuất cọc ly tâm có diện tích 8 ha, lớn nhất Đông Nam Á, với vốn đầu tư ước tính 150 tỷ đồng sẽ sớm được khánh thành. Khi nhà máy này đi vào hoạt động, số lượng lao động có thể sẽ lên tới hơn 700 người.

Một người đã từng vào sinh, ra tử, đã từng thấu hiểu nỗi cơ cực của sự thiếu thốn, ông Hiến cho rằng, tất cả những thành quả mình có được là do hàng trăm con người đã đổ mồ hôi, nước mắt vì mình nên cách đền đáp chính là tìm mọi cách làm cho cuộc sống của họ ngày một tốt hơn, ổn định hơn. Với ông, mức lương bình quân chưa nói lên sức mạnh của doanh nghiệp mà đó chính là sự đoàn kết, thái độ và tinh thần làm việc của hàng trăm con người đang kề vai, sát cánh cùng ông. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hiến giãi bày, của cải không phải tự nhiên mà có, đó chính là công sức của mỗi con người trong ngôi nhà chung Bình Dương mà ông đã và đang nỗ lực vun đắp. Chính vì vậy, câu khẩu hiệu dành cho cán bộ công nhân viên mà ông tâm đắc đó là: “Không nói quá hay, hãy làm thật tốt”.

Trong số những lao động đang làm việc cho doanh nghiệp của ông Hiến, nhiều người đã từng phải đi cai nghiện, cải tạo, những người đã từng là đối tượng cờ bạc,…đều được ông tạo công ăn, việc làm, ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng. Ngoài tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn huyện Đông Anh, ông Hiến còn hỗ trợ nhiều tổ chức trên địa bàn huyện như Bệnh viện Thăng Long, một số trường Tiểu học, THCS và thành lập quỹ Bình Dương để giúp đỡ người dân sinh sống trên địa bàn. Ông Hiến cho biết, hình thức giúp đỡ là những khoản tiền tiết kiệm vĩnh viễn, hàng tháng số lãi này sẽ được các đơn vị lấy ra để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, coi như nguồn động viên tinh thần, giúp họ có thêm động lực, vượt lên cuộc sống. Ngoài ra, quỹ Bình Dương do ông Hiến thành lập cũng hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới như làm đường, xây trường học,..Cũng bởi tấm lòng vàng của mình mà đi đến đâu ông Hiến cũng được người dân địa phương, từ người già đến trẻ nhỏ đều dành tình cảm kính trọng, yêu mến. Không ít cán bộ công nhân viên được ông tin tưởng trao cho những vị trí quan trọng trong công ty đã từng là đồng đội cũ chiến đấu ở chiến trường năm xưa.

Sáng 27-2, Trung tá Nguyễn Huy Sơn- Đội trưởng Đội nghiệp vụ, Phòng Bảo vệ chính trị II, nơi trước đây đồng chí Hiếu đã từng công tác, cùng ông Phan Văn Hiến đã gửi đến đại diện gia đình đồng chí Hiếu số tiền 24.000.000 triệu đồng cho năm 2014. Trân trọng trước sự giúp đỡ thầm lặng của ông Hiến với chiến sỹ của mình, Trung tá Nguyễn Huy Sơn xúc động cho biết, hy vọng với sự giúp đỡ này, cuộc sống của bà cháu đồng chí Hiếu sẽ bớt vất vả hơn. Thay mặt Phòng Bảo vệ chính trị II, trân trọng cảm ơn Báo ANTĐ luôn là nhịp cầu để kết nối nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của đồng chí Hiếu trong thời gian qua.