Bắt khẩn cấp đối tượng hành hạ vợ dã man

Hành hạ vợ như thời trung cổ

ANTĐ - Không có đủ tiền trả cho chủ hàng, Tân cho rằng vợ đã mang tiền cho trai rồi dùng xích sắt và búa đinh, vỏ chai bia hành hạ vợ...
 

Chị Hằng được cứu chữa tại bệnh viện 

“Không vừa lòng bất cứ việc gì, ông ấy lại trút giận lên người tôi. Suốt ngày ở nhà phục vụ chồng con, ông ấy cũng nghi ngờ, cho rằng tôi quan hệ với người đàn ông khác và đánh tôi ra nông nỗi này đây” - Trong cơn uất ức, chị Trần Thị Thu Hằng, SN 1965, ở số 1, ngõ 105 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, bày tỏ nỗi niềm.

Người đàn bà bất hạnh

Đang trong giai đoạn cấp cứu, chị Hằng không nói được nhiều, chỉ khóc tủi thân cho số phận hẩm hiu của mình. Chị Hằng nghẹn ngào kể lại: “Chung sống với nhau đã gần 20 năm, có với nhau 2 mặt con gái, nhưng ông ấy không tin tưởng vợ và thường nghi ngờ lòng chung thủy của tôi. Hễ có điều gì làm ông ấy khó chịu là tôi và đứa con gái nhỏ lại bị ông ấy hành hạ. Cách đây mấy tháng, vì ông ấy dùng vỏ chai bia và chân tay đánh đập con gái tôi, ức quá tôi đã bỏ nhà đi mấy ngày mới về…”. Chị Hằng có một đời chồng trước, đã ly dị và có một đứa con trai riêng, năm nay 27 tuổi. Tuy nhiên, chị Hằng không dám cho con trai mình về căn nhà đang chung sống với gã chồng vũ phu Lưu Nguyễn Tân (SN 1963). Theo chị, cứ mỗi lần đứa con riêng đến chơi là Tân lại “nổi đóa”, đập phá tài sản kiếm cớ hành hạ vợ con. Nhìn những vết rách bầm tím trên cơ thể chị Hằng, ai nấy đều xót xa cho thân phận bất hạnh của người phụ nữ này.

Nỗi kinh hoàng ập đến với chị Hằng vào lúc 5h sáng 18-7, khi đó 2 vợ chồng chị đang dọn dẹp cửa hàng bán thịt vịt, thì có một người khách đến giao hàng. Tân bảo chị Hằng thu xếp 2 triệu đồng trả cho chủ hàng, nhưng gom góp mãi không đủ nên chị Hằng bị chồng cho là đã mang tiền cho trai?!... Sau đó Tân gây sự, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Không dừng lại ở đó, chị Hằng bị Tân lôi lên gác xép, dùng xích sắt và búa đinh, vỏ chai bia hành hạ rất dã man. Sợ chị Hằng bỏ chạy, Tân đã xích chân vợ vào xà nhà và tiếp tục đánh đập, làm rách da thịt chị Hằng. Tàn bạo hơn, Tân còn dùng kim chỉ khâu vết rách da thịt khắp cơ thể của vợ, gây bao đau đớn và làm chị Hằng mất nhiều máu, dẫn đến kiệt sức. Hành hạ vợ chán, Tân bỏ xuống nhà ngồi uống bia, thỉnh thoảng lại lên gác xép lấy búa đinh “giã” vào 2 bàn tay và chân người vợ. Vụ hành hạ vợ dã man, tàn bạo của Tân được nhân dân tổ 45, phường Thượng Đình phát giác, báo CAP Thượng Đình lúc 21h cùng ngày. Ngay sau đó, chị Hằng được đưa đến bệnh viện Bộ Xây dựng cấp cứu trong tình trạng suy kiệt sức khỏe, mất nhiều máu.

Phơi bày bản chất dã thú

Sáng 20-7, sau khi Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân thi hành lệnh bắt khẩn cấp Lưu Nguyễn Tân về hành vi cố ý gây thương tích, chúng tôi cùng với các cán bộ điều tra thẩm vấn đối tượng này. Tân giữ vẻ mặt vô hồn, không nhìn thẳng vào mặt những người đối diện và trả lời những câu hỏi một cách thiếu thiện chí. “Tôi chẳng còn nhớ gì cả, chắc có lẽ vì đã uống quá nhiều bia. Khi CAP Thượng Đình đến nhà đưa vợ tôi đi cấp cứu và dẫn về trụ sở, tôi nhìn các vết thương của vợ mới thấy mình dã man, tàn bạo quá”.

 

Đối tượng Tân và hung khí Tân dùng hành hạ vợ

Ngoài việc đổ lỗi cho men bia đã làm mờ lý trí, không kiểm soát được bản thân, Tân không thừa nhận bất cứ hành vi nào gây ra những thương tích đặc biệt nghiêm trọng trên thân thể vợ mình. Tuy nhiên, trong bản kiểm điểm của Tân với CAP Thượng Đình, đối tượng đã thừa nhận những hành vi dùng xích sắt, búa đinh và vỏ chai bia để hành hạ vợ. Đặc biệt là việc Tân đã dùng kim chỉ để xử lý những vết rách trên cơ thể vợ mình trong nhiều giờ.

Trao đổi với ông Hoàng Ngọc Dậu, tổ trưởng tổ dân phố 45, phường Thượng Đình, chúng tôi được biết Lưu Nguyễn Tân sống ở cụm dân cư không hề có mâu thuẫn với ai. Mọi người cũng không để ý nhiều đến gia đình Tân và chỉ thấy 2 vợ chồng đối tượng này chăm chỉ làm ăn. Thậm chí, Tân còn có những cử chỉ khá ân cần với hàng xóm láng giềng. Vụ Tân xích vợ vào xà nhà trên gác xép để hành hạ dã man thật sự là cú sốc lớn đối với những người đang cư trú tại tổ 45, phường Thượng Đình.

Qua trao đổi trực tiếp với chị Hằng, chúng tôi được biết ngày 18-7 vừa qua chị Hằng định bay sang CH Ukraine thăm và lo việc dựng vợ gả chồng cho cô con gái lớn, là con chung với Tân. Do Tân không đồng ý, nên chị Hằng phải lùi thời gian đến ngày 22-7. Chính vì chuyện này, Tân đã tức tối ra mặt với chị Hằng và nuôi ý định phải “dạy cho vợ một bài học” vì tội không nghe chồng. Cộng thêm việc nghi vợ ngoại tình, nên mới xảy ra việc chị Hằng bị Tân hành hạ dã man đến thế.

Cũng tại bệnh viện Bộ Xây dựng trong buổi sáng 20-7, anh Nguyễn Đức Anh (27 tuổi), con riêng của chị Hằng bức xúc: “Ông Tân ích kỷ lắm, không muốn cho mẹ con tôi gặp nhau. Ông ấy nghi ngờ mẹ tôi ngoại tình nên ghen tuông vô cớ và hành hạ mẹ tôi”. Theo các bác sỹ bệnh viện Bộ Xây dựng, hiện tại chị Hằng rất yếu, không ăn uống được gì và liên tục phải dùng thuốc giảm đau truyền trực tiếp vào cơ thể. Ngoài những vết rách da và bầm tím khắp cơ thể, trên đầu chị Hằng có một vết chấn thương khá nặng, gây rách cơ và lún sọ rất nguy hiểm. Bệnh viện đang tập trung theo dõi và điều trị tích cực cho bệnh nhân Hằng.